1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT xa nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X2, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn 01 cái tết xa nhà vui vẻ nhé ! Còn mình , hôm nay , lần đầu tiên sau 09 cái tết ( Tết này là cái tết thứ 10 ) được có cơ hội ăn tết , đón giao thừa cùng gia đình ! Hãy vui lên , chúc bạn mọi điều tốt lành , thành đạt và hạnh phúc nhé !!! Khó khăn nào rồi cũng qua thôi , hãy vững tin vào bản thân và cuộc sống !
  2. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Tết này là tết đầu tiên xa nhà.Cảm giác của một thằng quen sống tình cảm từ bé,hơi xa một tí là đã phải về ngay.Vậy mà 2 tháng rồi nó chưa về.Cũng bình thường thôi,nhưng lại là dịp tết.Xa gia đình,mới thấy gia đình cần lắm.Ai cũng bảo,đi làm thì buồn cái gì.Lại còn có du khách nữa.Ừ,thì cố gắng nghĩ là mình sẽ ko buồn...Tối về nhà,nghe anh lái xe nói về kế hoạch tết,cảm thấy nhà mình chắc cũng thế.Bố mẹ gọi điện lên an ủi,tự dưng nước mắt trào ra.Thôi nào,con trai không được khóc.Tự nhủ mình như vậy,thế mà còn khóc to hơn.
    Đi làm về,mở cửa phòng trọ.Cả xóm đóng cửa im ỉm,ừ,giờ này thì làm gì còn ai ở đây.Căn phòng bỗng trở nên rộng qúa.Ai cũng bảo đón giao thừa ở Hà Nội thì vui quá.Đúng,ngoài đường đông thật.Nhưng trong lòng...trống trải.Thấy người ta náo nức đi mua sắm tết,còn mình...???
    Hôm nay là giao thừa.Cố gắng đưa khách đi nhanh để về sớm.Chợt bật cười: mình về sớm làm gì???Một mình một phòng,một mình một xóm,một mình đón giao thừa.Kô có lũ bạn mọi năm vẫn cùng đi hái lộc,ko có bố mẹ xung quanh,ko có ai cả.Có mình mình thôi.
    Uể oải mở cửa phòng,định ra ngoài ăn tạm cái gì.CHợt giật mình,tối 30 rồi,còn quán nào mở nữa? Đành đón giao thừa với cái đói,lạnh và cô đơn.Một giao thừa đáng nhớ.
    Chỉ chúc mọi người một năm mới vui vẻ,hạnh phúc và luôn cảm thấy mình may mắn.Happy new year.
  3. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều nhé! Mình cũng chúc bạn năm mới sức khỏe dồi dào để làm việc gì cũng tốt. Và may mắn nữa!
    Sắp giao thừa rồi, chắc cả nhà đang chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên. Tối 30 mới là tối rảnh rang hơn một chút sau khi tất bật cả ngày cho bữa cơm tất niên. Ngày mai là dịp mọi người đi chơi, đi lễ đây, thích thế!
    Còn con thì vẫn đang ngồi online mong tìm chút hương vị Tết qua net. Thấy bạn bè cũng vào chat nhièu, chẳng hiểu sao lắm đứa cũng ko đi chơi GT thế nhỉ? Chúng nó bảo rét quá. CŨng may, thế là con có người nói chuyện. Lát nữa con sẽ gọi điện về nhà!
  4. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa gọi điện về cho bố mẹ, cho cô và cho 1 đứa bạn thân. Cuộc gọi nào cũng có nước mắt. Chả hiểu sao thời khắc ấy dễ làm người ta cảm động thế.
    Cô thì mới phát hiện ra bệnh tim, mai lại vào viện nằm ngay, chỉ có đêm nay trốn về nhà nằm cho đỡ rét. Bệnh tật chẳng ngừa ai, biết làm sao khi tuổi càng cao. Thế là mai bên nội nhà mình cũng chẳng có Tết. Lặng lẽ hơn mọi năm. Không phải khi nào Tết cũng vui.
    Con bạn thì vừa đi chơi về, hai vợ chồng chuẩn bị nấu mì gói ăn. Tết nhất mà lại thèm mì gói, chỉ vì mâm cao cỗ đầy nên ngán. Cái gì nhiều quá cũng ko tốt nhỉ.
    Tết là khi mọi người hướng về năm mới thế nhưng có vui được hay không lại là do những kết quả trong năm cũ mang lại. Năm cũ có mạnh khoẻ, thành công hay sung túc thì Tết mới vui được. Mà có phải ai cũng được thế đâu, thắng bại, khoẻ ốm là chuyện thường. Vậy nên người ta mới hay nói đến thái độ lạc quan. Dù sao đi nữa, ngày mới, hay năm mới, cũng đến rồi. "When you change the way you look at things, the things you look at change" - a message to those who are feeling bad.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ thấy cũng không buồn lắm. Nhận ra nhiều người nhớ nhung mình lắm. CHúc mừng năm mới. Èo, được chìm trong tình yêu thương thế nên chả buồn đâu.
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chả có cảm giác gì, vấn đề là cái không khí thế nào thôi.
    Nếu chia sẻ không khí mua sắm nhộn nhịp đón Noel và năm mới thì cũng thấy háo hức y như Tết Nguyên Đán ở nhà vậy. Còn đêm giao thừa thì vẫn đến trường đến lớp bình thường nên chẳng có cảm giác gì cả. Hoá ra con người bị môi trường tác động rất nhiều, ai ở chỗ nào có nhiều cộng đồng Việt thì mới có cảm giác nhớ nhung Tết cổ truyền.

Chia sẻ trang này