Tết xa quê - nhớ về tổ quốc Những ngày nay không khí tết nguyên đán hầu như đã tràn ngập khắp mọi nơi tại Việt nam và một số nước Châu Á. Trời vẫn se lạnh và phản phất những hạt mưa xuân làm cho tôi cảm nhận được rằng Tết đã về khắp mọi nơi quanh tôi. Cảm giác buồn và nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè trong những ngày giáp Tết thật kinh khủng. Lẽ ra giờ này tôi đang được ở nhà để chuẩn bị gói bánh chưng, mua hoa tươi, làm thịt heo va quét dọn nhà cửa chuẩn bị cho cái tết ở quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó. Nhìn ra ngoài trời mà lòng tôi buồn đến vậy, có lẽ chẳng thể nào tả hết được. Nhân dịp năm mới 2004 Chúc các Bạn cùng gia đình và người thân một năm mới MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG Mong được chia sẻ hương vị bánh chưng ngày tết của Việt nam qua mạng. Thân
[rose Mến chào ivanov, Cảm ơn những lời chúc chân thành của ivanov, nhanhoa cũng chúc cho ivanov sang năm mới có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ivanov . Chúc cho ivanov có nhưng ngày vui vẽ ớ đất khách quê ngươi...... Noi buồn nhớ quê là nỗi buồn lớn nhất của nhưng người xa nha...... Rất tiếc rằng nhanhoa không có bánh chưng để chia sẽ cùng ivanov nhanhoa
thật là tiếc vì mình đọc được tin nay hơi muộn . bánh chưng có nhà gói nhà đạt , riêng nhà mình thì năm nao cung gói cả và năm nay thi là mình gói đấy , (cô bé 19t ) , và hiện giờ nhà mính vẫn còn cả bánh chưng và bánh tét , nhưng làm sao để gửi cho bạn ? YM honggainghean@yahoo.com đời là gì?