Tết Tết rồi, trưa thứ 6 cặm cụi trong labo, ngẩng đầu lên nhìn thấy cái áo đỏ loè loẹt của cô bé người tầu trưóc mặt mới nhớ ra là đã qua giao thừa ở nhà. Chắc giờ này mẹ đang cúng giao thừa, không chắc là đã cúng xong rồi. Thằng em không biết có đi chơi không, có khi nó đang ngắm pháo hoa ngoài bờ hồ cũng nên. Tối đi liên hoan cũng đủ cả, chă thiếu gì cũng giò cung chả cũng bánh trưng, mỗi tội gói bằng giấy bạc và lá chuối nhưng cả ngày chả ăn gì thấy ngon vật, chắc là do cả ngày chả ăn gì. Ở nhà thì chắc đã chả thèm ngó đến. Ăn xong đánh bạc, hic đánh đến tận 4 h sáng rút cuộc hoà vốn, không lời không lỗ, chả được đồng quái nào. BIết thế đi ngủ cho sưóng Mấy ông già ngồi cãi nhau ỏm tỏi về chính trị ở cái bàn bên cạnh. Cãi chán lại bàn về thơ phú văn chương, nghe mệt cả người mất hết cả tập trung, chắc vì thế mà không thắng được đồng nào. Ôi mệt quá Thứ 7 mùng 1 tỉnh dậy đã quá trưa, đứa bạn rủ đi câu cá. Kể cũng hay câu được tận những 2 con mỗi tội trượt chân trên trên băng 1 cái ngã đau quá Ôi tôi buồn ngủ, ngày mai lại phải đi làm rồi. Chán MTH@