1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thặ? b?st TrE...

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi sean_paul, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thặ bst TrE...

    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê

    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.

    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt l...` rất to(trứng vịt lộn)

    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng

    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này

    Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mĩ rơi ngay cửa mình..(cửa nhà mình)

    Mấy em mặc váy đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các anh(đánh cầu lông)

    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào



    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
    Một giường nó nhét hai cu (cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...

    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần cu (cần cù)

    Bà con toàn thể xã ta
    Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng

    Anh đi công tác Plây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
    Họp xong anh ghé buôn mê
    Thuột xong một cái thì về với em

    Chị em phụ nữ chơi cầu
    Lông bay vùn vụt..qua đầu thanh niên

    Hôm nay học cả một buôi
    Ăn một quả chuối gọi là tĩnh dương (tĩnh dưỡng)


    Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
    Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả b`? (cả buổi

    Ba bà đi chợ cầu đông
    Vừa đi vừa nhổ lông....mày ra xem
  2. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Hưng ơi.Em khâm phục anh quá.Gọi anh là Hưng giờ bây giờ nhỉ.Hưng sec.... pia... nhá
  3. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    EM đang đọc hay và tán thưởng tài nghệ của anh Sean Paul thì thằng bên cạnh nó cũng trầm trồ thán phục bản mặt dày của anh,nó bảo anh đi chép thế có đau không cơ chứ.
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    văn thơ có vẻ lai láng nhỉ
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Em đứng anh tưởng em ngồi
    Em chạy anh tưởng cục dòi chó lăn..!
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hồng nào mà chả có gai
    Gái nào mà chả nạo thai vài lần
    ...he...he.....thơ nhé mìn chẳng có ý gì cả
  7. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ ANH LÀ CON RÒI
    ĐỂ KHI EM Ỉ..A ANH NGOI LÊN.... NHÌN.
  8. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    EM NHƯ CỤC *** TRÔI SÔNG
    ANH NHƯ CON CHÓ CHẠY NHÔNG TRÊN BỜ
    BAO GIỜ *** TRÔI VÀO B`...
    CHÓ VỒ LẤY *** THẾ LÀ ...TÈN ...TEN...
  9. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    CẢ LÒ BOX NGÔ QUYỀN TA
    AI AI CŨNG PHẢI THÒ RA THỤT VÀO
    GẦN GẦN NHƯ CÁI NƯỚC LÀO
    AI AI CŨNG PHẢI THỤT VÀO TTHÒ RA
    XA XA NHƯ ANH CUBA
    AI AI CŨNG PHẢI THÒ RA THỤT VÀO
    ANH EM ĐỒNG CHÍ ĐỒNG BÀO
    CHÚNG TA HÃY CÙNG THÒ LÀ THỤT VÀO.
  10. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    CON CHÓ NGỒI NGHỊCH CÁI QUE
    SAU ĐÂY TIẾT MỤC BÚT TRE BẮT ĐẦU.

Chia sẻ trang này