1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    THặ ....cặỏằi rỏằƠng run'.......Và nhỏằng cÂu chuyỏằ?n vui

    lang thang net , thấy một số bài thơ tình ........hình nên BL pót đây cho mọi người đọc .........hic..hic.....ai có thể làm phong phú thêm bộ sưu tập cứ tự nhiên đeeeeê

    Em tưởng em đẹp lắm sao
    Cỡ em tôi vứt xuống ao đơ thừa
    Lôi lên vẫn thấy chưa vừa
    Đá thêm mấy cái cho chừa kiêu căng


    Tôi yêu em đến đâu chừng có thể
    Đến lúc nào làm con rể bố em



    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Nàng về nàg khoc hu hu
    Sao anh không để đồng xu cho nàng



    Ước gì em biến thành cau
    Để anh là bẹ ôm nhau suốt ngày
    Ước gì anh biến thành chày
    Để em là cối suốt ngày dã nhau


    Ước gì em hoá thành xôi
    Anh là gà luộc anh ngồi lên em


    đọc mấy bài thơ tình .hình này cười rụng cả răng ............

    <H1 align=center>nothing else matter[/h1]

    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 06/10/2003
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  4. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác bibi này sáng tác thơ kinh quá, thơ gì mà đọc lên.......
    Ước gì em hoá thành xôi
    Anh là gà luộc anh ngồi lên em
    Ước gì em biến thành kem
    Để cho anh mút anh xem suốt ngày
    Xem ra như thế hơi gay
    Thôi thì em cứ a kay cho rồi.
    Thơ con cóc....
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  5. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác bibi này sáng tác thơ kinh quá, thơ gì mà đọc lên.......
    Ước gì em hoá thành xôi
    Anh là gà luộc anh ngồi lên em
    Ước gì em biến thành kem
    Để cho anh mút anh xem suốt ngày
    Xem ra như thế hơi gay
    Thôi thì em cứ a kay cho rồi.
    Thơ con cóc....
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  6. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hic ... thơ thẩn của các bác như thế này thì em dám chắc là ai nghe xong cũng chạy loạn hết cả ..chạy còn hơn cả chạy trốn bom MĨ nữa ..(hì)
    Ít ra thì thơ thẩn cũng phải giông s em như thế này nè
    Mắt em là một dòng sông
    Thuyền anh ngụp lặn trong lòng mất em
    thế này mới lãng mạn chứ nào ..hì
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  7. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hic ... thơ thẩn của các bác như thế này thì em dám chắc là ai nghe xong cũng chạy loạn hết cả ..chạy còn hơn cả chạy trốn bom MĨ nữa ..(hì)
    Ít ra thì thơ thẩn cũng phải giông s em như thế này nè
    Mắt em là một dòng sông
    Thuyền anh ngụp lặn trong lòng mất em
    thế này mới lãng mạn chứ nào ..hì
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Người ta hôn nhau khắp mọi nơi
    Với anh sự ấy quá xa vời
    Nghe nói khi hôn đê mê lắm
    Như thể trên trời rất chơi vơi
    Em là cô bé quá đẹp xinh
    Đôi môi đỏ toét rất si tình
    Anh muốn thò mouth ...chơi một phát
    Nhưng còn ngại ngần ...răng lại rơi (!!!)
    Anh đã tập hôn rất nhiều khi
    Hôn giường hôn chiếu hôn ..bút bi
    Giá một lần thôi hôn em nhỉ
    Cho dù toe mõm ...ngại ngần chi
    Thế đấy khổ thân kẻ si tình
    Nhục đâu chưa thấy chỉ ...thấy vinh
    Hai mấy tuổi đầu chưa hề kiss
    Sinh ra lẩn thẩn nói linh tinh
    nothing else matter
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Người ta hôn nhau khắp mọi nơi
    Với anh sự ấy quá xa vời
    Nghe nói khi hôn đê mê lắm
    Như thể trên trời rất chơi vơi
    Em là cô bé quá đẹp xinh
    Đôi môi đỏ toét rất si tình
    Anh muốn thò mouth ...chơi một phát
    Nhưng còn ngại ngần ...răng lại rơi (!!!)
    Anh đã tập hôn rất nhiều khi
    Hôn giường hôn chiếu hôn ..bút bi
    Giá một lần thôi hôn em nhỉ
    Cho dù toe mõm ...ngại ngần chi
    Thế đấy khổ thân kẻ si tình
    Nhục đâu chưa thấy chỉ ...thấy vinh
    Hai mấy tuổi đầu chưa hề kiss
    Sinh ra lẩn thẩn nói linh tinh
    nothing else matter
  10. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thơ như vậy mà đòi cười rụng rún hả,quá kém,phải như vậy nè
    thuyền nhỏ ra khơi gặp sóng nhỏ
    hoàn cảnh nghèo anh cũng giống như tôi
    điếu thuôc thơm đang thời kì hạ giá
    huynh hút rồi cho đệ chấm bờ môi
    thuyền lớn ra khơi gặp sóng lớn
    hoàn cảnh nghèo tôi cũng giống như anh
    điếu thuốc thơm đang thời kì tăng giá
    đệ cảm phiền ra chỗ khác mà xin
    phải như vậy mới là thơ
    Được thienthansatthu2003 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/10/2003

Chia sẻ trang này