1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì để tiền tiêu vặt
    Sống bơ vơ cho con gái nó thèm!
    Tuy nhiên sống thì ko thể ko yêu được,chính vì vậy mà anh vẫn yêu em!
         Taekwondo
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Cõi lòng anh bỗng nhẹ như không
    Thì ra trước đó anh yêu xạo
    Thằng ngu kia rước đỡ bận lòng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
    Anh về đi ngủ thế là xong
    Sáng mai ngủ dậy cưa em khác
    Mặc kệ em với cái bụng.....phồng!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh lấy cái bị không
    Bắt em bỏ bị, khâu kín lại
    Tặng thêm cục đá, bỏ xuống sông!
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Này này đừng tưởng thế là xong
    Dốc hết tiền ra mua súng ống
    Anh giết em luôn, chớ đừng hòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mua mớ cá lòng tong
    Đợi màn đêm xuống ra sông thả
    Khi chồng em tắm, nó rỉa ..........
    Vẫn biết ngày mai em lấy chồng
    Chồng em vừa gấu lại vừa ngông
    Em ơi đừng tưởng anh sợ nhé
    Cầm dao anh rượt, chứ chẳng không?
    Thôi thế là thôi em lấy chồng
    Chồng em tệ lắm, ma cà bông
    Sao em vẫn dại đâm đầu tới
    Chẳng nhẽ em chê anh nhà nông?
    Sư bố con hĩm mai lấy chồng
    Mày tưởng mày giỏi mày bỏ ông?
    Rồi mày ân hận thôi hĩm ạ
    Chồng mày thái "...." đâu bằng ông!
    (nhặt trên net, thấy hay post lên đây cho mọi ngươ?i đọc này )
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Cõi lòng anh bỗng nhẹ như không
    Thì ra trước đó anh yêu xạo
    Thằng ngu kia rước đỡ bận lòng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
    Anh về đi ngủ thế là xong
    Sáng mai ngủ dậy cưa em khác
    Mặc kệ em với cái bụng.....phồng!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh lấy cái bị không
    Bắt em bỏ bị, khâu kín lại
    Tặng thêm cục đá, bỏ xuống sông!
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Này này đừng tưởng thế là xong
    Dốc hết tiền ra mua súng ống
    Anh giết em luôn, chớ đừng hòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mua mớ cá lòng tong
    Đợi màn đêm xuống ra sông thả
    Khi chồng em tắm, nó rỉa ..........
    Vẫn biết ngày mai em lấy chồng
    Chồng em vừa gấu lại vừa ngông
    Em ơi đừng tưởng anh sợ nhé
    Cầm dao anh rượt, chứ chẳng không?
    Thôi thế là thôi em lấy chồng
    Chồng em tệ lắm, ma cà bông
    Sao em vẫn dại đâm đầu tới
    Chẳng nhẽ em chê anh nhà nông?
    Sư bố con hĩm mai lấy chồng
    Mày tưởng mày giỏi mày bỏ ông?
    Rồi mày ân hận thôi hĩm ạ
    Chồng mày thái "...." đâu bằng ông!
    (nhặt trên net, thấy hay post lên đây cho mọi ngươ?i đọc này )
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời thật mát
    vẽ hình em lên cát
    hôn em được một fát
    mồm của anh đầy cát
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời thật mát
    vẽ hình em lên cát
    hôn em được một fát
    mồm của anh đầy cát
  6. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trời sanh con gái trên đời
    Trời sanh con gái để đì con trai !
    Trời sanh con gái dễ thương,
    Một mình con gái bằng mười con trai !
    Trời sanh con gái hay cười,
    Để con trai thấy rụng rời con tim,
    Trời sanh con gái mắt huyền,
    Như giọt nước mắt chùng lòng con trai .
    Trời sanh con gái nói dai,
    Để còn thuyết phục con trai thua mình .
    Trời sanh con gái thích đùa,
    Phá con trai để tranh tài thấp cao .
    Trời sanh con gái có duyên,
    Một lần gặp gỡ đêm về thức thao !!
    Trời sanh con gái nói " hông",
    Để con trai phải confuse suốt đời .
    Trời sanh con gái thức khuya,
    Làm con trai phải hàng ngày thức theo !!!
    Trời sanh con gái hỏi nhiều,
    Để con trai hết có đường quanh co .
    Trời sanh con gái mắt to,
    Để mà nhìn thấu con trai tan lòng ...
    Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
    Trời sanh con gái, con trai công bằng ..
    Trời sanh con gái nết na
    Con trai quân tữ thấy là bám theo
    Trời sanh con gái làm eo
    COn trai năn nĩ tới nghèo mạc luôn
    Trời sanh con gái buớng uơng
    Con trai chìu chuộng vạn lần hũn tha
    Trời sanh con gái ngọc ngà
    COn trai gặp nổi da gà dựng lên
    Trời sanh con gái hay quên
    Con trai nhớ giúp trã tiền shopping
    Trời sanh con gái xinh xinh
    COn trai thao thức xin tình em trao
    Trời sanh con gái má đào
    COn trai ngắm mãi chúi đầu té lăn
    Trời sanh con gái lăng nhăng
    COn trai ghen quýnh cái thằng con trai .."Kia"
    TRời sanh con gái nói hoài
    Con Trai quỳ gối nghe bài giãng hay
    Trời sanh con gái hoa tay
    Con trai xin nắm đụng gai hồng liền
    Trời sanh con gái liên miên
    COn trai vẫn ế, ban đêm khóc thầm
    Trời sanh con gái lổi lầm
    Con trai chịu đựng nếu nhăn bị .... xù
    Trời sanh con gái tiểu thư
    Con trai cực khổ đợi chờ chút duyên
    hihihihi mí ông đọc chửi tui liền
    Nhỏ này fá wé làm con trai...điên cái đầu
    Như dzị có nghe đuọc không mí sissiessss????
    (Sưu tầm)
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  7. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trời sanh con gái trên đời
    Trời sanh con gái để đì con trai !
    Trời sanh con gái dễ thương,
    Một mình con gái bằng mười con trai !
    Trời sanh con gái hay cười,
    Để con trai thấy rụng rời con tim,
    Trời sanh con gái mắt huyền,
    Như giọt nước mắt chùng lòng con trai .
    Trời sanh con gái nói dai,
    Để còn thuyết phục con trai thua mình .
    Trời sanh con gái thích đùa,
    Phá con trai để tranh tài thấp cao .
    Trời sanh con gái có duyên,
    Một lần gặp gỡ đêm về thức thao !!
    Trời sanh con gái nói " hông",
    Để con trai phải confuse suốt đời .
    Trời sanh con gái thức khuya,
    Làm con trai phải hàng ngày thức theo !!!
    Trời sanh con gái hỏi nhiều,
    Để con trai hết có đường quanh co .
    Trời sanh con gái mắt to,
    Để mà nhìn thấu con trai tan lòng ...
    Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
    Trời sanh con gái, con trai công bằng ..
    Trời sanh con gái nết na
    Con trai quân tữ thấy là bám theo
    Trời sanh con gái làm eo
    COn trai năn nĩ tới nghèo mạc luôn
    Trời sanh con gái buớng uơng
    Con trai chìu chuộng vạn lần hũn tha
    Trời sanh con gái ngọc ngà
    COn trai gặp nổi da gà dựng lên
    Trời sanh con gái hay quên
    Con trai nhớ giúp trã tiền shopping
    Trời sanh con gái xinh xinh
    COn trai thao thức xin tình em trao
    Trời sanh con gái má đào
    COn trai ngắm mãi chúi đầu té lăn
    Trời sanh con gái lăng nhăng
    COn trai ghen quýnh cái thằng con trai .."Kia"
    TRời sanh con gái nói hoài
    Con Trai quỳ gối nghe bài giãng hay
    Trời sanh con gái hoa tay
    Con trai xin nắm đụng gai hồng liền
    Trời sanh con gái liên miên
    COn trai vẫn ế, ban đêm khóc thầm
    Trời sanh con gái lổi lầm
    Con trai chịu đựng nếu nhăn bị .... xù
    Trời sanh con gái tiểu thư
    Con trai cực khổ đợi chờ chút duyên
    hihihihi mí ông đọc chửi tui liền
    Nhỏ này fá wé làm con trai...điên cái đầu
    Như dzị có nghe đuọc không mí sissiessss????
    (Sưu tầm)
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  8. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đưa em xuống phố hôm nay
    Em cùng nhịp bước cầm tay thẹn thùng
    Hai ta dừng cạnh gốc Sung
    Vi vu gió lạnh làm rung dáng ngà
    Biết em tình vẫn thiết tha
    Từ khi gặp ở tiệm Cà Fê xưa
    Hay là ta ghé ăn trưa
    Cùng em trò chuyện và vừa ấm thân
    Ly Cà Fê đã cạn dần
    Ruột anh khí hảo chuyển luân khí tà
    Nhìn em cười vẻ mặn mà
    Anh thì không nỡ làm nhoà khí vui
    Nhưng anh không nhịn được rùi
    Tiếng từ từ hãm nhưng mùi thì không
    Hương Cà Fê lẫn khí xông
    Một mùi khó tả hơi nồng chút thôi
    Để anh hít hết cho rồi
    Đừng làm em phải ráng ngồi không yên
    Khí tà mong sẽ tan liền
    Hay mong em nghĩ bàn bên lỡ xì
    Nhưng dù em có hoài nghi
    Lòng anh không độc khí gì cũng không
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  9. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đưa em xuống phố hôm nay
    Em cùng nhịp bước cầm tay thẹn thùng
    Hai ta dừng cạnh gốc Sung
    Vi vu gió lạnh làm rung dáng ngà
    Biết em tình vẫn thiết tha
    Từ khi gặp ở tiệm Cà Fê xưa
    Hay là ta ghé ăn trưa
    Cùng em trò chuyện và vừa ấm thân
    Ly Cà Fê đã cạn dần
    Ruột anh khí hảo chuyển luân khí tà
    Nhìn em cười vẻ mặn mà
    Anh thì không nỡ làm nhoà khí vui
    Nhưng anh không nhịn được rùi
    Tiếng từ từ hãm nhưng mùi thì không
    Hương Cà Fê lẫn khí xông
    Một mùi khó tả hơi nồng chút thôi
    Để anh hít hết cho rồi
    Đừng làm em phải ráng ngồi không yên
    Khí tà mong sẽ tan liền
    Hay mong em nghĩ bàn bên lỡ xì
    Nhưng dù em có hoài nghi
    Lòng anh không độc khí gì cũng không
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  10. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngang ngỏ nhà nàng
    Thấy con chó dữ hung hăng gầm gừ
    Nữa muốn dô, nữa chần chừ
    Nó mà khủng hoảng..là nhừ thân anh !!
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.

Chia sẻ trang này