1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngang ngỏ nhà nàng
    Thấy con chó dữ hung hăng gầm gừ
    Nữa muốn dô, nữa chần chừ
    Nó mà khủng hoảng..là nhừ thân anh !!
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  2. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Bài viết của cu_meo đã được chỉnh sửa bởi Rocket.

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thi ngày cũ bay đi mất
    Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để đó nguyên một tháng
    Thum thủm tặng em đêm động phòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm bay vài ba đĩa
    Mượn rượu cho vơi vết thương lòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh mừng muốn chết em biết không
    Bao năm quen biết bao năm mệt
    Tính gì cũng khổ mấy năm ròng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về lấy một khẩu ca-nông
    Thụt về hướng ấy vài ba quả
    Em ở quê chồng có sướng không
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về học võ Lí Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Để đá chồng em chính giữa mông

    IceBoy
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Bài viết của cu_meo đã được chỉnh sửa bởi Rocket.

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thi ngày cũ bay đi mất
    Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để đó nguyên một tháng
    Thum thủm tặng em đêm động phòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm bay vài ba đĩa
    Mượn rượu cho vơi vết thương lòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh mừng muốn chết em biết không
    Bao năm quen biết bao năm mệt
    Tính gì cũng khổ mấy năm ròng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về lấy một khẩu ca-nông
    Thụt về hướng ấy vài ba quả
    Em ở quê chồng có sướng không
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về học võ Lí Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Để đá chồng em chính giữa mông

    IceBoy
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Anh tàn tạ
    Vì mải giữ lâu đài quên giữ em
    Hắn tàn tạ
    Vì giữ được em cho đời hắn.
    [​IMG]
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Anh tàn tạ
    Vì mải giữ lâu đài quên giữ em
    Hắn tàn tạ
    Vì giữ được em cho đời hắn.
    [​IMG]
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Anh gặp em ở bên chuồng xí
    Nhường em vào trước,thế là yêu
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Anh gặp em ở bên chuồng xí
    Nhường em vào trước,thế là yêu
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu em đến đầu bạc răng long.
    Đến một ngày hai ta cùng xuống lỗ.
    Mẹ kiếp cái xứ khỉ ho.
    Khủng bố bom đạn đến là lo.
    Bao giờ ta về nơi cò gáy?
    Gáy thi với cò, ai gáy to ?
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu em đến đầu bạc răng long.
    Đến một ngày hai ta cùng xuống lỗ.
    Mẹ kiếp cái xứ khỉ ho.
    Khủng bố bom đạn đến là lo.
    Bao giờ ta về nơi cò gáy?
    Gáy thi với cò, ai gáy to ?
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Đời thuỷ thủ có gì vui
    Rẽ sóng ra khơi vẫn thấy buồn .
    Bốn bể mênh mông ko bến đợi
    Em là bến đợi của anh được không em??? ( chả biết là ai )
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???

Chia sẻ trang này