1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_meo

    cu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ui ui Rocket la ai do vay.....bai tho cua tui nguyen si do co sua gi dau ?????
    Tiep may dong tho vui
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    ANh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em nhỉ
    Nhưng cũng làm anh khỏi chạnh lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm suốt mùa đông
    Kiếm anh sắc bến đâm mệt nghỉ
    Cắt đứt .. chồng em mới hả lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về hí hửng rồi ước mong
    Đãi được chồng em nhậu một bữa
    Cám ơn thằng ngốc lãnh gông dùm
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ con thật đông
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xui lấy con em rửa hận lòng
    Được New Tazzan sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 03/04/2004
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chạy lăng nhăng trong mạng kiếm được bài thơ này hay vật. Đọc xong là ngậm ngùi liền. Mọi người thương thức nhá:
    NGHÈO
    Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở
    Và viết cho 1 thời đói khổ đã qua
    Anh gồng mình trên con xe cuốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
    Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo....
    ... Năm năm sau, anh cũng rời đại học
    Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
    Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
    Giống hệt mình ngày xưa............
    (sưu tầm)

    Ngoclong80
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chạy lăng nhăng trong mạng kiếm được bài thơ này hay vật. Đọc xong là ngậm ngùi liền. Mọi người thương thức nhá:
    NGHÈO
    Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở
    Và viết cho 1 thời đói khổ đã qua
    Anh gồng mình trên con xe cuốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
    Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo....
    ... Năm năm sau, anh cũng rời đại học
    Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
    Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
    Giống hệt mình ngày xưa............
    (sưu tầm)

    Ngoclong80
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình duyên đôi ta
    Em như cục mứt trôi sông
    Anh như con chó chạy dông trên bờ
    Bỗng nhiên mứt dạt vào bờ
    Anh đớp một miếng khỏi cần bữa trưa
    Số phận quả là trớ trêu
    Từ chó và mứt lại nên duyên tình ( st)
    Liệu hô?n, du?ng tư? đứng đắn nghiêm chi?nh nhé. Anh ma?y chưa khóa ai bao giơ? nhưng không pha?i la? không biết khóa.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 25/03/2004
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình duyên đôi ta
    Em như cục mứt trôi sông
    Anh như con chó chạy dông trên bờ
    Bỗng nhiên mứt dạt vào bờ
    Anh đớp một miếng khỏi cần bữa trưa
    Số phận quả là trớ trêu
    Từ chó và mứt lại nên duyên tình ( st)
    Liệu hô?n, du?ng tư? đứng đắn nghiêm chi?nh nhé. Anh ma?y chưa khóa ai bao giơ? nhưng không pha?i la? không biết khóa.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 25/03/2004
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ông vớ vẩn vừa thôi nhé
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 25/03/2004
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Ông vớ vẩn vừa thôi nhé
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 25/03/2004
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ. Chú này khá nhẩy, phát triển được bài thơ từ ca dao không phải là dễ đâu. Hê hê. Anh vote cho chú roài nên không vote được nữa. Không thì ... 9.5 cho bài thơ hay.
    Em congai19 đùng có mà lăn tăn cho đời gợn sóng nhá, hơi bị hay của nó đấy.
    Hết thơ roài, nhân đây tặng bà con chùm cười mới nghía được trên mạng:
    Số điện thoại của dân xứ Quảng
    Trong phòng khám:
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    ---------------------------------------
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!
    --------------------------------------
    Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
    Một anh Dziệt Nơm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái lin xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ làm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng lin tiếng:
    -Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Cô gái cừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
    Cô gái đỏ mẹt:
    -Thì em núi gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)??
    (ST)
    Hé hé. Mọi ngưòi đừng hiểu nhầm là tui phân biệt màu ..nắng nhé. Trong đất quảng nắng to thật đấy, nhưng mà không phải vì thía mà thiếu người đẹp đâu.
    Ngoclong80
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 25/03/2004
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ. Chú này khá nhẩy, phát triển được bài thơ từ ca dao không phải là dễ đâu. Hê hê. Anh vote cho chú roài nên không vote được nữa. Không thì ... 9.5 cho bài thơ hay.
    Em congai19 đùng có mà lăn tăn cho đời gợn sóng nhá, hơi bị hay của nó đấy.
    Hết thơ roài, nhân đây tặng bà con chùm cười mới nghía được trên mạng:
    Số điện thoại của dân xứ Quảng
    Trong phòng khám:
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    ---------------------------------------
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!
    --------------------------------------
    Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
    Một anh Dziệt Nơm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái lin xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ làm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng lin tiếng:
    -Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Cô gái cừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
    Cô gái đỏ mẹt:
    -Thì em núi gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)??
    (ST)
    Hé hé. Mọi ngưòi đừng hiểu nhầm là tui phân biệt màu ..nắng nhé. Trong đất quảng nắng to thật đấy, nhưng mà không phải vì thía mà thiếu người đẹp đâu.
    Ngoclong80
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 25/03/2004
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ hay sướng làm sao
    Như là hoà thượng được vào lầu xanh
    Như là rượu được thoả phanh
    Như là ù ván thập thành ăn gian!
    Em yêu ! Em yêu ! Ôi em yêu !
    Nhớ em như nhớ bát bún riêu
    Ăn thì tanh dẹt , nhìn thì đói
    Đói quá đâm ra cũng phải liều !

Chia sẻ trang này