1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Túng tiền tiêu ngươì yêu anh cũng bán
    Bán em đi để anh lấy tiền tiêu
    Tiền tiêu xong rồi lại nhớ người yêu
    Bán cả xoong liêu sạch sành sanh anh đón em về
    Đón về ta ở vào đâu
    Đón về ta ở truồng trâu
    Dân làng trông thấy tưởng 2 con bò vàng
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Dạy vợ từ thuở còn cưa,dạy chồng từ thuở còn chưa là gì.
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Dạy vợ từ thuở còn cưa,dạy chồng từ thuở còn chưa là gì.
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    100 câu nói không = ống khói Loncin
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    100 câu nói không = ống khói Loncin
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ chát có đứa bạn gửi cho một bài thơ hay quá nhưng lại vi phạm quy định diễn đàn lên phải mô-đi-phê một tý[​IMG] bà con thông cảm:
    ĐÊM NAY TUẤN KHÔNG NGỦ

     

    Đêm nay Tuấn không ngủ

    Ngày mai Tuấn ngủ bù

    Thắng thấy vậy gật gù

    Ồ sao Tuấn tài thế?

    Tuấn lấy trên đầu tủ

    Một bộ bài mới toanh

    Bày ra giữa chiếu manh

    Hai chúng ta cùng đánh

    Thắngb bị thua chóng vánh

    Đã hết sạch cả tiền

    Nhưng anh vẫn còn nghiền

    Nên gật đầu chơi tiếp

    Hối hận vẫn không kịp

    Vì Tuấn quá cao tay

    Bài bốn con đầm tây

    Tuấn ăn luôn cả thảy

    Thắng thấy vậy nóng nảy

    Sao mày quá ăn gian

    Tiền tao kiếm gian nan

    Mà mày ăn tài thế!

    Thắng lao vào chụp ghế

    Định kiếm chuyên ăn thua

    Tuấn xuống nước phân bua

    Vậy chúng ta chơi lại

    Thắng nghe thế nghi ngại

    Chơi nữa lại thua sao

    Tuấn tuổi trẻ tài cao

    Làm sao ta địch nổi

    Tuấn xem ra biết lỗi

    Móc túi lấy năm ngàn

    Cầm lấy đừng phàn nàn

    Ngày mai ta chơi tiếp

    Thắng cầm tiền từ biệt

    Định bụng leo lên giường

    Nhưng Thắng muốn tỏ tường

    Tuấn ơi...tờ này rách!!

    Thắng đổi giọng bộc bạch

    Bác đổi cho em đi

    Bác tính toán làm chi

    Dù sao cũng đã thắng

    Sau một hồi trầm lặng

    Tuấn suy nghĩ đã thông

    Nhưng bục tức cành hông

    Đưa đây... tao đổi lại!

    Lần thứ ba thức dậy

    Anh hoảng hốt giật mình

    Tuấn vẫn ngồi đinh ninh

    Bàn tay nhanh thoăn thoắt

    Thắng định bụng rình rập

    Muốn xem Tuấn làm gì?

    Nhưng nghĩ thấy cũng kì

    Vì chuyện riêng của Tuấn

    Nhưng không thể làm khác

    Vì Thắng quá tò mò

    Anh bèn xuống thăm dò

    Xem thực hư sự việc

    Bên kia giườngcá biệt

    Tuấn đang rất miệt mài

    Bộ dạng rất khoan thai

    Ra đang gián tiền rách

    Lòng Tuấn sao trong sạch

    Thắng trong bụng nghĩ thầm

    Và trong tận thâm tâm

    Anh một lòng ngưỡng mộ.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ chát có đứa bạn gửi cho một bài thơ hay quá nhưng lại vi phạm quy định diễn đàn lên phải mô-đi-phê một tý[​IMG] bà con thông cảm:
    ĐÊM NAY TUẤN KHÔNG NGỦ

     

    Đêm nay Tuấn không ngủ

    Ngày mai Tuấn ngủ bù

    Thắng thấy vậy gật gù

    Ồ sao Tuấn tài thế?

    Tuấn lấy trên đầu tủ

    Một bộ bài mới toanh

    Bày ra giữa chiếu manh

    Hai chúng ta cùng đánh

    Thắngb bị thua chóng vánh

    Đã hết sạch cả tiền

    Nhưng anh vẫn còn nghiền

    Nên gật đầu chơi tiếp

    Hối hận vẫn không kịp

    Vì Tuấn quá cao tay

    Bài bốn con đầm tây

    Tuấn ăn luôn cả thảy

    Thắng thấy vậy nóng nảy

    Sao mày quá ăn gian

    Tiền tao kiếm gian nan

    Mà mày ăn tài thế!

    Thắng lao vào chụp ghế

    Định kiếm chuyên ăn thua

    Tuấn xuống nước phân bua

    Vậy chúng ta chơi lại

    Thắng nghe thế nghi ngại

    Chơi nữa lại thua sao

    Tuấn tuổi trẻ tài cao

    Làm sao ta địch nổi

    Tuấn xem ra biết lỗi

    Móc túi lấy năm ngàn

    Cầm lấy đừng phàn nàn

    Ngày mai ta chơi tiếp

    Thắng cầm tiền từ biệt

    Định bụng leo lên giường

    Nhưng Thắng muốn tỏ tường

    Tuấn ơi...tờ này rách!!

    Thắng đổi giọng bộc bạch

    Bác đổi cho em đi

    Bác tính toán làm chi

    Dù sao cũng đã thắng

    Sau một hồi trầm lặng

    Tuấn suy nghĩ đã thông

    Nhưng bục tức cành hông

    Đưa đây... tao đổi lại!

    Lần thứ ba thức dậy

    Anh hoảng hốt giật mình

    Tuấn vẫn ngồi đinh ninh

    Bàn tay nhanh thoăn thoắt

    Thắng định bụng rình rập

    Muốn xem Tuấn làm gì?

    Nhưng nghĩ thấy cũng kì

    Vì chuyện riêng của Tuấn

    Nhưng không thể làm khác

    Vì Thắng quá tò mò

    Anh bèn xuống thăm dò

    Xem thực hư sự việc

    Bên kia giườngcá biệt

    Tuấn đang rất miệt mài

    Bộ dạng rất khoan thai

    Ra đang gián tiền rách

    Lòng Tuấn sao trong sạch

    Thắng trong bụng nghĩ thầm

    Và trong tận thâm tâm

    Anh một lòng ngưỡng mộ.
  8. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong không phải rụng rún mà là rụng nguyên cả hàm ..... cười sái hết cả quai hàm rồi ông ơi
  9. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong không phải rụng rún mà là rụng nguyên cả hàm ..... cười sái hết cả quai hàm rồi ông ơi
  10. cu_thang_tri

    cu_thang_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Hay lắm
    Tuổi trẻ mà tài cao
    Đáng khen, đáng khen

Chia sẻ trang này