1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thơ như vậy mà đòi cười rụng rún hả,quá kém,phải như vậy nè
    thuyền nhỏ ra khơi gặp sóng nhỏ
    hoàn cảnh nghèo anh cũng giống như tôi
    điếu thuôc thơm đang thời kì hạ giá
    huynh hút rồi cho đệ chấm bờ môi
    thuyền lớn ra khơi gặp sóng lớn
    hoàn cảnh nghèo tôi cũng giống như anh
    điếu thuốc thơm đang thời kì tăng giá
    đệ cảm phiền ra chỗ khác mà xin
    phải như vậy mới là thơ
    Được thienthansatthu2003 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/10/2003
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá chuối xanh
    Em thèm nộm lắm, anh ... bành em ra.
    ------------câu trên là của pac'' NGOC LONG nhà mình nho**'', nghe kinnnnnn wa''''''''''''''. pac'' BIBI thì hết văn để nói ..hic..hic.pai'' phục
    nothing else matter
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá chuối xanh
    Em thèm nộm lắm, anh ... bành em ra.
    ------------câu trên là của pac'' NGOC LONG nhà mình nho**'', nghe kinnnnnn wa''''''''''''''. pac'' BIBI thì hết văn để nói ..hic..hic.pai'' phục
    nothing else matter
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ỚI ỚI ... Cái kô kia. Oan cho anh. Làm gì mà ghê đâu. Đó là trong lúc ngẫu hứng, thèm ...nộm quá mà anh muốn ... ăn (kha kha ..chứ không phải ..."bành"). Này nhé, chuối xanh trong nộm rất ....tích cực. Xanh đến mức là chỉ là hoa chuối thôi cũng đem thái nhỏ, ngâm với nước gạo cho hết nhựa để thành những sợi trắng bóc. Ăn chỉ hơi chan chát, nhưng hợp với vị cay và vị tanh tanh. Giúp khử vị không ngon, lại có mùi thơm. Ấy vậy nhưng khi làm cái ...hoa chuối này người ta phải tách vỏ bên ngoài ra chỉ để những vỏ non. Như vậy mới ngon. Mà anh đây thô tục , cái từ "tách" đẹp đẽ anh tìm không ra nên phải dùng cái từ .."bành".
    Chưa hết. Chuối non còn điểm tích cực khác nữa là quả. Quả chuối xanh, khi ăn nộm, cần được tước vỏ ra rồi thái theo lát. Ngâm qua nước muối, thứ nhất là để sát trùng, thứ hai là để làm cho bớt nhựa, đỡ thâm. Khi ăn nó, cái vị chan chát sẽ lùa vào đầu lưỡi, chạy đến hai bên cạnh lưỡi, hợp với vị cay nồng nồng của lá mơ, vị chua sường sượng của dứa hay khế non. Rồi còn có cả những vị xé nhẹ lưỡi thơm tho của rau kinh giới nữa.... Như vậy là một bữa nộm trong mơ rồi. Nhưng trước khi cho vào ..cái miệng. Lại phải .... tách những quả chuối non ra khỏi buồng để làm.
    Khửa khửa khửa. Không vậy thì làm sao mà anh đây thèm ...nộm được.
    Thoai. Lý luận nhiều roài. Chép tặng bà con một bài .... chôm chôm đọc đỡ buồn. Chắc không rụng rún đâu. Nhưng có lẽ lần đầu.. thế thôi để người ta còn cái để mà ...rụng rún về sau.

    PHÂN LOẠI TÌNH YÊU
    Vô phương loại một rõ ràng
    Không yêu ai hết chẳng màng ái ân
    Dù cho bão táp phong trần
    Chẳng ai muốn gửi tấm thân nương nhờ
    Tuy tình có vẻ bơ vơ
    Nhưng mà sung sướng phởn phơ cuộc đời
    Biết gì tình thất tả tơi ?
    Biết gì đau khổ đời đời nhân gian ?
    Thứ hai đơn phương bàng hoàng
    Yêu người hờ hững mơ màng năm canh
    Xót cho mãi mãi chẳng thành
    Bên lề một mảnh luỵ tình khổ đau
    Lệ sầu xin hẹn kiếp sau
    Mong người đền đáp thoả câu ân tình
    Trăm năm trong cõi vô tình
    Xin trao em mãi trái tim dại khờ
    Sông sâu nước chảy lờ đờ
    Tương tư chất ngất những giờ nhớ em
    Xa kìa ai đến mà xem
    Song phương tình đó lửa nhen thưở nào
    Tình yêu mới đẹp làm sao
    Thương nhau tha thiết lời nào liệt kê
    Thôi thì má ấp môi kề
    Thôi thì sớm tối đi về có nhau
    Tình yêu cũng có sắc màu
    Xanh xanh hy vọng trước sau vẹn toàn
    Rồi thì màu tím hoa xoan
    Mơ mơ mộng mộng muôn vàn ánh sao
    Mấy ai may mắn thế nào ?
    Mấy ai tình cuối ôi chao cũng đầu ?
    Ân tình chẳng khác bồ câu
    Trăm năm răng rụng tóc nâu môi trầm
    Đa phương tình đó trong tâm
    Bao nhiêu hình bóng nhú mầm sợ ghê
    Hào hoa lãng tử ê chề
    Ngày ra phong độ tối về nằm không
    Ai ơi tình có như không
    Yêu nhiều là dại còn mong nỗi gì
    Sơ sài một chút liệt kê
    Có gần đầy đủ bốn bề tình yêu
    Đơn giản chẳng chút mĩ miều
    Thế mà tan nát những chiều xuân xanh
    Đời ta bao thác những ghềnh
    Tình nào ta cũng có phần tham gia
    Tháng năm vẫn cứ la cà
    Đôi dòng vớ vẩn gọi là ....tình si

    Warning: Bài thơ trên rõ ràng là đi chép. Đề nghị mọi người bình luận trên tên của tác giả, chớ đem ngoclong80 ra mà ...đao búa.... Khứa khứa khứa.
    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ỚI ỚI ... Cái kô kia. Oan cho anh. Làm gì mà ghê đâu. Đó là trong lúc ngẫu hứng, thèm ...nộm quá mà anh muốn ... ăn (kha kha ..chứ không phải ..."bành"). Này nhé, chuối xanh trong nộm rất ....tích cực. Xanh đến mức là chỉ là hoa chuối thôi cũng đem thái nhỏ, ngâm với nước gạo cho hết nhựa để thành những sợi trắng bóc. Ăn chỉ hơi chan chát, nhưng hợp với vị cay và vị tanh tanh. Giúp khử vị không ngon, lại có mùi thơm. Ấy vậy nhưng khi làm cái ...hoa chuối này người ta phải tách vỏ bên ngoài ra chỉ để những vỏ non. Như vậy mới ngon. Mà anh đây thô tục , cái từ "tách" đẹp đẽ anh tìm không ra nên phải dùng cái từ .."bành".
    Chưa hết. Chuối non còn điểm tích cực khác nữa là quả. Quả chuối xanh, khi ăn nộm, cần được tước vỏ ra rồi thái theo lát. Ngâm qua nước muối, thứ nhất là để sát trùng, thứ hai là để làm cho bớt nhựa, đỡ thâm. Khi ăn nó, cái vị chan chát sẽ lùa vào đầu lưỡi, chạy đến hai bên cạnh lưỡi, hợp với vị cay nồng nồng của lá mơ, vị chua sường sượng của dứa hay khế non. Rồi còn có cả những vị xé nhẹ lưỡi thơm tho của rau kinh giới nữa.... Như vậy là một bữa nộm trong mơ rồi. Nhưng trước khi cho vào ..cái miệng. Lại phải .... tách những quả chuối non ra khỏi buồng để làm.
    Khửa khửa khửa. Không vậy thì làm sao mà anh đây thèm ...nộm được.
    Thoai. Lý luận nhiều roài. Chép tặng bà con một bài .... chôm chôm đọc đỡ buồn. Chắc không rụng rún đâu. Nhưng có lẽ lần đầu.. thế thôi để người ta còn cái để mà ...rụng rún về sau.

    PHÂN LOẠI TÌNH YÊU
    Vô phương loại một rõ ràng
    Không yêu ai hết chẳng màng ái ân
    Dù cho bão táp phong trần
    Chẳng ai muốn gửi tấm thân nương nhờ
    Tuy tình có vẻ bơ vơ
    Nhưng mà sung sướng phởn phơ cuộc đời
    Biết gì tình thất tả tơi ?
    Biết gì đau khổ đời đời nhân gian ?
    Thứ hai đơn phương bàng hoàng
    Yêu người hờ hững mơ màng năm canh
    Xót cho mãi mãi chẳng thành
    Bên lề một mảnh luỵ tình khổ đau
    Lệ sầu xin hẹn kiếp sau
    Mong người đền đáp thoả câu ân tình
    Trăm năm trong cõi vô tình
    Xin trao em mãi trái tim dại khờ
    Sông sâu nước chảy lờ đờ
    Tương tư chất ngất những giờ nhớ em
    Xa kìa ai đến mà xem
    Song phương tình đó lửa nhen thưở nào
    Tình yêu mới đẹp làm sao
    Thương nhau tha thiết lời nào liệt kê
    Thôi thì má ấp môi kề
    Thôi thì sớm tối đi về có nhau
    Tình yêu cũng có sắc màu
    Xanh xanh hy vọng trước sau vẹn toàn
    Rồi thì màu tím hoa xoan
    Mơ mơ mộng mộng muôn vàn ánh sao
    Mấy ai may mắn thế nào ?
    Mấy ai tình cuối ôi chao cũng đầu ?
    Ân tình chẳng khác bồ câu
    Trăm năm răng rụng tóc nâu môi trầm
    Đa phương tình đó trong tâm
    Bao nhiêu hình bóng nhú mầm sợ ghê
    Hào hoa lãng tử ê chề
    Ngày ra phong độ tối về nằm không
    Ai ơi tình có như không
    Yêu nhiều là dại còn mong nỗi gì
    Sơ sài một chút liệt kê
    Có gần đầy đủ bốn bề tình yêu
    Đơn giản chẳng chút mĩ miều
    Thế mà tan nát những chiều xuân xanh
    Đời ta bao thác những ghềnh
    Tình nào ta cũng có phần tham gia
    Tháng năm vẫn cứ la cà
    Đôi dòng vớ vẩn gọi là ....tình si

    Warning: Bài thơ trên rõ ràng là đi chép. Đề nghị mọi người bình luận trên tên của tác giả, chớ đem ngoclong80 ra mà ...đao búa.... Khứa khứa khứa.
    Ngoclong80
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có gì để đao búa bác Ngoclong nhưng mà em có 1 thắc mắc : Sao bác viết cái gì cũng dài thế? Viết văn, truyện, kí, xã luận...dài đã đành rồi. Bây giờ đến thơ cũng dài nữa. Mỗi lần nhìn vào tác phẩm của bác em ngại đọc lắm. Nhưng khốn nỗi, bài nào cũng chất lượng cả. Ko đọc thì tiếc.
    Bác có thể nào rút bớt thời lượng mỗi tác phẩm của bác lại ko?
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có gì để đao búa bác Ngoclong nhưng mà em có 1 thắc mắc : Sao bác viết cái gì cũng dài thế? Viết văn, truyện, kí, xã luận...dài đã đành rồi. Bây giờ đến thơ cũng dài nữa. Mỗi lần nhìn vào tác phẩm của bác em ngại đọc lắm. Nhưng khốn nỗi, bài nào cũng chất lượng cả. Ko đọc thì tiếc.
    Bác có thể nào rút bớt thời lượng mỗi tác phẩm của bác lại ko?
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    whf thì ....ngắn nhé. Cái này thì không rụng rún đâu ...rụng râu vì cười nhiều quá ...râu ló ...tụt xuống.
    Tựa đề không được nhà thơ đặt nên bị ngoclong80 lấy trộm bài và đặt cho cái tựa đề : "Lính phòng không".

    Phòng không đã mấy thu rồi
    Lối vào rộng mở ai người nhào dzô
    Nhu cầu tui cần một cô
    Hiền lành vui vẻ làm bồ ....trăm năm
    Tuyết rơi trời lạnh căm căm
    Chăn không đủ ấm nằm không bực mình
    Tìm em tui tìm cái ...kim
    Do không cẩn thận đã chìm ...xuống sông
    Vẫn biết yêu là đeo gông
    Sống kiếp chim ***g vẫn muốn ...xin theo
    Tán tui đi cho rồi nèo


    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    whf thì ....ngắn nhé. Cái này thì không rụng rún đâu ...rụng râu vì cười nhiều quá ...râu ló ...tụt xuống.
    Tựa đề không được nhà thơ đặt nên bị ngoclong80 lấy trộm bài và đặt cho cái tựa đề : "Lính phòng không".

    Phòng không đã mấy thu rồi
    Lối vào rộng mở ai người nhào dzô
    Nhu cầu tui cần một cô
    Hiền lành vui vẻ làm bồ ....trăm năm
    Tuyết rơi trời lạnh căm căm
    Chăn không đủ ấm nằm không bực mình
    Tìm em tui tìm cái ...kim
    Do không cẩn thận đã chìm ...xuống sông
    Vẫn biết yêu là đeo gông
    Sống kiếp chim ***g vẫn muốn ...xin theo
    Tán tui đi cho rồi nèo


    Ngoclong80
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ới ...thế mà cái bài lính phòng không trên lại có cô cô tóm được , cô ấy mới đối thế này các liền anh liền chị ạ:

    Phòng không nhìn cũng muốn vô,
    Nghe anh chung thuỷ muốn... vồ thử xem,
    Ai dè anh quá nhiều em
    "Thủy chung"...bụi bám lấm lem bao giờ...
    Thế mà vẫn cứ ngây thơ
    "Ta đây chân thật.... cần bồ trăm năm"
    (he he, trời lạnh căm căm
    Tìm vài cô nữa cùng nằm cho vui..)
    May nhiều em vẫn chưa ..đui
    Không lại đau khổ chôn vùi đời hoa
    Mong anh hãy cố thật thà....

    Ngoclong80

Chia sẻ trang này