1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_thang_tri

    cu_thang_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Hay lắm
    Tuổi trẻ mà tài cao
    Đáng khen, đáng khen
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc chút, cũng làm 1 bài thơ về Đồ Sơn
    Không đi thì bảo, không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết, nó chẳng hơn Đồ Nhà
    Đồ nhà tuy nó hơi Già
    Nghĩ đi nghĩ lại, Đồ Nhà vẫn hơn
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc chút, cũng làm 1 bài thơ về Đồ Sơn
    Không đi thì bảo, không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết, nó chẳng hơn Đồ Nhà
    Đồ nhà tuy nó hơi Già
    Nghĩ đi nghĩ lại, Đồ Nhà vẫn hơn
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Em Cứ Ngỡ
    thơ Trúc Hoài Châu---Nhật Tuấn Duy
    Em cứ ngỡ là thiên thai
    Hóa ra là tù ngục
    Em cứ ngỡ là hòang tử
    Hóa ra lá ác quỷ
    Em cứ ngỡ là sự thật
    Hóa ra là gỉa dối
    Em cứ ngỡ là hiện tại
    Hóa ra là hóa khứ
    Em cứ ngỡ là bình minh
    Hóa ra là ác mộng
    Em cứ ngỡ là êm dịu
    Hóa ra là sóng trào
    Em cứ ngỡ là an bình
    Hóa ra là điêu linh
    Em cứ ngỡ là tác hợp
    Hóa ra là đổ vỡ
    Em cứ ngỡ là mộng mơ
    Hóa ra là chiêm bao
    Em cứ ngỡ là hạnh phúc
    Hóa ra là đau khổ
    Em cứ ngỡ là yêu thương
    Hóa ra là thù hận
    Em cứ ngỡ là gió thoảng
    Hóa ra là bảo tố
    Em cứ ngỡ là thiên thu
    Hóa ra là sương khói
    Em cứ ngỡ là tình yêu
    Hóa ra là mật đắng!
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Em Cứ Ngỡ
    thơ Trúc Hoài Châu---Nhật Tuấn Duy
    Em cứ ngỡ là thiên thai
    Hóa ra là tù ngục
    Em cứ ngỡ là hòang tử
    Hóa ra lá ác quỷ
    Em cứ ngỡ là sự thật
    Hóa ra là gỉa dối
    Em cứ ngỡ là hiện tại
    Hóa ra là hóa khứ
    Em cứ ngỡ là bình minh
    Hóa ra là ác mộng
    Em cứ ngỡ là êm dịu
    Hóa ra là sóng trào
    Em cứ ngỡ là an bình
    Hóa ra là điêu linh
    Em cứ ngỡ là tác hợp
    Hóa ra là đổ vỡ
    Em cứ ngỡ là mộng mơ
    Hóa ra là chiêm bao
    Em cứ ngỡ là hạnh phúc
    Hóa ra là đau khổ
    Em cứ ngỡ là yêu thương
    Hóa ra là thù hận
    Em cứ ngỡ là gió thoảng
    Hóa ra là bảo tố
    Em cứ ngỡ là thiên thu
    Hóa ra là sương khói
    Em cứ ngỡ là tình yêu
    Hóa ra là mật đắng!
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không biết em này là ai mà ngỡ lắm thế không biết, khổ thân chịp chịp. Thôi tặng tặngem một bông hồng
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không biết em này là ai mà ngỡ lắm thế không biết, khổ thân chịp chịp. Thôi tặng tặngem một bông hồng
  8. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Một hôm, có 1 người lái buôn tới của hàng buôn ngựa, hỏi mua 50kg lông ngựa với giá cao, người con của chủ của hàng vui quá, đem hết lông ngựa ra, nhưng chỉ có 48kg, thế là người con vào nói chuyện với bố như vậy, và muốn bố cạo hết râu tóc đi, để bù vào số lông ngựa còn thiếu đó, để bán với giá cao !
    Sáng hôm sau người con ra vườn, tự dưng thấy bố mình lại trèo tít lên ngọn cây, người con ngạc nhiên hỏi bố, sao bố lại treo lên cây làm gì, người bố liên nói, tao trèo nên đây để chốn, hôm nay, người ta lại đòi mua 50 quả trứng chim cút, nhưng nhà mình chỉ có 48 quả, thì chết tao à
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Một hôm, có 1 người lái buôn tới của hàng buôn ngựa, hỏi mua 50kg lông ngựa với giá cao, người con của chủ của hàng vui quá, đem hết lông ngựa ra, nhưng chỉ có 48kg, thế là người con vào nói chuyện với bố như vậy, và muốn bố cạo hết râu tóc đi, để bù vào số lông ngựa còn thiếu đó, để bán với giá cao !
    Sáng hôm sau người con ra vườn, tự dưng thấy bố mình lại trèo tít lên ngọn cây, người con ngạc nhiên hỏi bố, sao bố lại treo lên cây làm gì, người bố liên nói, tao trèo nên đây để chốn, hôm nay, người ta lại đòi mua 50 quả trứng chim cút, nhưng nhà mình chỉ có 48 quả, thì chết tao à
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ai biết chỉ dùm Sáng nay vào giữa giờ chơi Năm cô đang "hợp lực"...xơi tí quà Nhỏ Lan có bịch cà na Nhỏ Vân kí mận,nhỏ Hà chôm chôm Em thì hùn nửa trái thơm Nàng Thu"góp vốn"dĩa cơm cháy giòn Vừa ăn vừa ...họp bàn tròn Nào là...kể tội bọn con trai này Rồi bàn về chuyện dép,giày Chuyện quần chuyện áo ,chuyện thầy với cô Lúc ấy em bỗng"ngây ngô" Gác chân...lên ghế,dựa vô cạnh bàn Tiếp tục trò chuyện râm ran Tới khi ngó xuống thì làng tổng ôi! Một chiếc guốc mất tiêu rồi Chỉ còn một "ả" mà thôi,tức mình! Chẳng biết "tên"nào mới"rinh" Đúng là phạm tội... tày đình,chả chơi! Bây giờ mỗi chiếc một nơi Làm em hổng có dám dời"gót sen"! Chắc rằng chắc bọn "nhóc nhen" Đã cử "một tướng" mon men tới gần Chờ lúc em vừa...co chân "Chôm" ngay lập tức,khỏi cần chiếc sau! Guốc em là guốc....thanh cao Mới mua ở tuốt bên...Tàu đó nha Anh nào thỉnh nó về nhà Tối nay sẽ bị...con ma bắt giò Rồi còn bao chuyện phải lo Lãnh mấy "trứng vịt" tròn vo nữa nè Bây giờ em"nói ngọt" nghe: Đó là ...tội ác,bao che ích gì? Ai mà biết chỉ giùm đi Em đền công...ổ bánh mì thật to!! (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này