1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? ....cặ?ỏằ?i rỏằƠng run'.......Và nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n vui

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cài cĂ baolùa nà?y lào nhì?, khĂng nĂ? nang ai cà?, chì? chực nhĂ?y và?o ngĂ?i chĂ?m hĂfm trong hòng ngươ?i ta. CĂ cò giò?i thì? sàng tàc như chì hĂntĂm 'i, 'Ă? mòi ngươ?i thươ?ng thức và? cươ?i cho 'ơf buĂ?n.
    DẮt thì? dựa cẶt nghe anh ....................... chèp lài thơ cù?a ngươ?i khàc 'Ă :
    Loèt xoèt hĂ?i lĂu lư?a chf?ng ra
    Ngàn thay bẶt lư?a cù?a Ăng già?
    Bành xe chf́c 'àf mò?n tai Ắc
    ViĂn 'à hì?nh như 'ứt ruẶt gà?
    Đè? xuẮng lĂi lĂn thĂm lò?ng trùc
    BẮm qua kèo lài muẮn trĂ?y da
    DĂ?u hay xì? bẶy, tim 'à? ướt
    Toan vứt nhưng mà? cò kè? la

  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà. Cháu gái lập ra cái chủ đề này roài chạy đi đâu mất hút , mất hít. Người ta có lòng vào ủng hộ vài dòng ... đứt ruột, rụng rún thì lại la lối. Hèm .. chú oánh chít ăn hết thịt bây giờ. (Thế nhé, anh bênh cô Hantam đó nhé, không lại bảo chỉ có mỗi 10 phút... kha kha kha).
    Bao lúa chải tóc đầu đình
    Bỏ quên cái lược trên cành hoa xoan.
    Chú đây nhặt được, hân hoan.
    Đem về đốt cháy lấy than nấu lầu (Lẩu).
    Ặc.
    Liên khúc vợ.
    Ai ơi chớ lấy vợ gù
    Đến khi nó chết quan tài chữ U
    Ai ơi chớ lầy vợ què
    Đến khi nó chết quan tài so le..
    Ai ơi chớ lấy vợ gầy
    Đêm nèm ôm ló tưởng là ôm cây
    Ai ơi chớ lấy vợ phì
    Đêm nằm ôm nó tưởng là ôm phi.
    Hú.
    Cô Hàn tâm hoà ra lấy cái nick hàn tâm để cho bà con ta biết đem lửa, đem điện để mà hàn cái tâm hàn. Vậy cô đem cái tim lóng của cô lên làm món giề để cho anh em ta .. nhắm cái nhể.
    Tim cô chẳng phải là hàn
    Nhưng cô lại bảo rằng : Hàn Tâm đây !
    Cô còn nói, con giai chớ dây (chớ có động vào)
    Còn anh thì vác gậy .. đập đầu cô lun.
    Kha khakha.
    Tiếp nè.
    Trông xa anh tưởng là hoa
    Lại gần mới biết vợ ba Chí Phèo
    Trên tường có một cái đinh
    Tự nhiên em thấy thêm yêu hoà bình.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 28/11/2003
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà. Cháu gái lập ra cái chủ đề này roài chạy đi đâu mất hút , mất hít. Người ta có lòng vào ủng hộ vài dòng ... đứt ruột, rụng rún thì lại la lối. Hèm .. chú oánh chít ăn hết thịt bây giờ. (Thế nhé, anh bênh cô Hantam đó nhé, không lại bảo chỉ có mỗi 10 phút... kha kha kha).
    Bao lúa chải tóc đầu đình
    Bỏ quên cái lược trên cành hoa xoan.
    Chú đây nhặt được, hân hoan.
    Đem về đốt cháy lấy than nấu lầu (Lẩu).
    Ặc.
    Liên khúc vợ.
    Ai ơi chớ lấy vợ gù
    Đến khi nó chết quan tài chữ U
    Ai ơi chớ lầy vợ què
    Đến khi nó chết quan tài so le..
    Ai ơi chớ lấy vợ gầy
    Đêm nèm ôm ló tưởng là ôm cây
    Ai ơi chớ lấy vợ phì
    Đêm nằm ôm nó tưởng là ôm phi.
    Hú.
    Cô Hàn tâm hoà ra lấy cái nick hàn tâm để cho bà con ta biết đem lửa, đem điện để mà hàn cái tâm hàn. Vậy cô đem cái tim lóng của cô lên làm món giề để cho anh em ta .. nhắm cái nhể.
    Tim cô chẳng phải là hàn
    Nhưng cô lại bảo rằng : Hàn Tâm đây !
    Cô còn nói, con giai chớ dây (chớ có động vào)
    Còn anh thì vác gậy .. đập đầu cô lun.
    Kha khakha.
    Tiếp nè.
    Trông xa anh tưởng là hoa
    Lại gần mới biết vợ ba Chí Phèo
    Trên tường có một cái đinh
    Tự nhiên em thấy thêm yêu hoà bình.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 28/11/2003
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cười nữa đi nào.....
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
    Ra đường sợ sét sợ giông
    Về nhà sợ nhất ... vợ không nói gì
    ( Nghe lỏm trên VTV3 ... )
    Buồn cho thành phố quê tôi
    Đất thì quá chật mà người thì đông
    Ra đường thì sợ ... xe tông
    Ở nhà thì sợ ... ăn không ngồi rồi
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cười nữa đi nào.....
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
    Ra đường sợ sét sợ giông
    Về nhà sợ nhất ... vợ không nói gì
    ( Nghe lỏm trên VTV3 ... )
    Buồn cho thành phố quê tôi
    Đất thì quá chật mà người thì đông
    Ra đường thì sợ ... xe tông
    Ở nhà thì sợ ... ăn không ngồi rồi
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..........Bão Lửa đâu rồi, vào mà cười cho rụng ....rún đi nào... Khổ thế đấy, trình độ thơ văn của mình chỉ đáng để người ta cười thôi...
    Dịu dàng nắng, dịu dàng vương
    Dịu dàng nỗi nhớ niềm thương mong chờ
    Dịu dàng từng tiếng ầu ơ
    Dịu dàng như những vần thơ dịu dàng.
    ............Còn đây là tặng cho nhóc yêu quí của chị...
    Lí la lí lắc thế mà hay
    Ngồi net online suốt cả ngày
    Chanh chua đỏng đảnh (như một) nàng công chúa
    Chính là Bao Lúa _ Lúa chưa ..... xay.
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ..........Bão Lửa đâu rồi, vào mà cười cho rụng ....rún đi nào... Khổ thế đấy, trình độ thơ văn của mình chỉ đáng để người ta cười thôi...
    Dịu dàng nắng, dịu dàng vương
    Dịu dàng nỗi nhớ niềm thương mong chờ
    Dịu dàng từng tiếng ầu ơ
    Dịu dàng như những vần thơ dịu dàng.
    ............Còn đây là tặng cho nhóc yêu quí của chị...
    Lí la lí lắc thế mà hay
    Ngồi net online suốt cả ngày
    Chanh chua đỏng đảnh (như một) nàng công chúa
    Chính là Bao Lúa _ Lúa chưa ..... xay.
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Tội gì mà nghĩ thế là xong
    email cứ gởi, phone cứ gọi
    Kiên nhẫn chờ em, ly dị chồng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về xem lại quân tư trang
    Khẩu súng AK anh lên đạn
    Bật chốt an toàn tiễn em đi
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh vể mổ bụng thế là xong
    Ruột gan phèo phổi trao em hết
    Để lễ vu qui nấu cháo lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    Được hantam281 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 03/12/2003
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Tội gì mà nghĩ thế là xong
    email cứ gởi, phone cứ gọi
    Kiên nhẫn chờ em, ly dị chồng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về xem lại quân tư trang
    Khẩu súng AK anh lên đạn
    Bật chốt an toàn tiễn em đi
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh vể mổ bụng thế là xong
    Ruột gan phèo phổi trao em hết
    Để lễ vu qui nấu cháo lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    Được hantam281 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 03/12/2003
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hmm, Ctrl+ C thì xin í kiến í cò của chính phủ đã nhé, vào đây đọc thơ mà giật mình, cứ ngỡ đọc trộm thư của ai hoá ra lại của mình hĩ hĩ
    Ơ hay, chuyện đời............!

Chia sẻ trang này