1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CHO NHỏằđNG Kỏ?? SI T?ONH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Julian, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tương Tư

    Nguyễn Bính

    Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
    Một người chín nhớ mười mong một ngườị
    Gió mưa là bệnh của giời,
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
    Hai thôn chung lại một làng,
    Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?
    Ngày qua ngày lại qua ngày,
    Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
    Bảo rằng cách trở đò giang
    Không sang là chẳng đường sang đã đành
    Nhưng đây cách một đầu đình,
    Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...
    Tương tư thức mấy đêm rồi,
    Biết cho ai biết, ai người biết cho !
    Bao giờ bến mới gặp đò ?
    Hoa khuê các, **** giang hồ gặp nhau ?
    Nhà em có một giàn giầu
    Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
    Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
    Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào ?

    Lovetolive[/size=18]
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Si Mê

    Đào Tiến Luyện

    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.
    Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
    Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.
    trích từ tập thơ Người Em Gái

    Lovetolive[/size=18]
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hương Cốm Ngọt Hay Lơ?i Em Ngọt

    Đào Tiến Luyện

    Nhớ hôm ấy vư?a bước va?o thư viện,
    Em lại gâ?n:
    - Phiê?n anh chút được không ?
    Rô?i tư? tay ngươ?i nưf sinh kiê?u diêfm
    Trao cốm thơm mẹ vư?a mới la?m xong .
    Hương cốm ngọt hay la? lơ?i em ngọt,
    Gói lá sen hay gói ghém tâm ti?nh .
    Tuy hai đưá nhưng suy tư la? một,
    Cu?ng ước mơ thắm đẹp chuyện chúng mi?nh .
    - Nếu mai mốt trong nhưfng lâ?n cưới ho?i,
    Mẹ muốn anh có dâfn lêf cốm xanh,
    Sao ti?m được cốm la?ng Vo?ng thơm mới
    Đê? la?m vui nhưfng thực khách rất sa?nh .
    - Hương cốm de?o, em xin anh yên trí,
    Mẹ thương em đaf chi? rof ngọn nga?nh .
    Em lén giúp xin anh đư?ng bật mí.
    Mến chúc anh sớm công toại danh tha?nh .
    ***
    Hôm nay anh vui mư?ng vê? miê?n Bắc,
    Vâfn cốm xanh với hương vị ngọt nga?o ;
    Hương cốm ngát gọi sâ?u vê? chất ngất,
    Biết ti?m đâu ngươ?i em gái thuơ? na?o ?
    Bắc California
    24-6-2002 Đa?o Tiến Luyện
    - Đăng trong tập thơ Thư Gư?i Một Ngươ?i,
    Thơ Đa?o Tiến Luyện xuất ba?n năm 2002 .

    Lovetolive[/size=18]
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ai làm cách trở đôi ta
    vì anh vụng ngượng hay là vì em?
    trăng còn đợi gió chưa lên
    hay là trăng đã tròn trên mái rồi ?
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế 1 niềm vui
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cơm ăn mỗi bưa một nưng
    Uống nước cầm chừng để dạ thương em

    Được Toannt sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 18/12/2002
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đêm lằm lưng chẳng bén giường
    Mong cho mau sang ra đường gặp em

    Được Toannt sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 18/12/2002
  7. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết 1 bài thơ "Không đề" của Lâm Thị Mĩ Dạ mà có mấy câu như thế này không nhỉ???
    Trời ơi
    Giá có 1 cuộc đời
    Để tôi lăn mình vào đó
    Để biết rằng cuộc đời mình vẫn là chưa đủ
    Tôi ko còn nhớ chính xác được nữa nhưng đại ý nó là như vậy.Bài thơ này có lần được in trong tập thơ "Hai sắc hoa ti gôn"
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chở Em Đi Học Trường Đêm

    Nguyễn Tất Nhiên

    (Westminster, CA. ngày 06.07.87)
    chở em đi học mưa, chiều
    tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
    mưa thánh thót, mưa ngân nga
    (hình như có bão băng qua thị thành!)
    bàn tay thiếu máu lạnh tanh
    cóng tôi chịu đựng cho đành luyến thương!
    chở em đi học mưa, buồn
    tôi Honda cũ trèo luôn dốc đời
    thình lình chết máy như chơi
    đừng tin lắm chuyện xa vời nhé em!
    đèo em qua dãy cột đèn
    khẳng khiu soi dõi đường đêm bóng người
    bóng xấp nhập, bóng tách rời
    bóng co, bóng dãn, bóng trôi dập dềnh...
    (dối gian như bóng dối hình
    dối gian theo những lời tình gió bay ...)
    đèo nhau qua đoạn đời này
    cầu Trương Minh Giảng nghe đầy hoàng hôn
    mưa rỉ rả, mưa nguồn cơn
    mưa đâm lóc thịt, mưa dầm thuộc da ...
    chở em đi học mưa nhòa
    đường loang loáng nước lập lòa loáng cây
    lạnh vừa đủ siết vòng tay
    run đi em để sau này ... nhớ nhau ...
    chở em sa vũng lầy nào
    về nhà nói mẹ qua cầu sẩy chân!

    Lovetolive[/size=18]
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Si Mê

    Đào Tiến Luyện

    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.
    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.
    Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.
    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
    Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.
    trong tập thơ Người Em Gái

    Lovetolive[/size=18]
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Áo Tím Ngày Xưa

    Đào Tiến Luyện

    Nhớ cùng em dự hội làng Lim,
    Kiều diễm ai ai cũng phải nhìn,
    Lộng lẫy, tươi cười trong áo tím,
    Người em hay chính đóa hoa sim.
    Cờ phướn tung bay rợp ngả đường,
    Đền chùa tấp nập khách hành hương.
    Nơi nơi văng vẳng hò quan họ
    Chất chứa tâm tình của luyến thương.
    Kiệu hoa mở lối rước cầu kiều,
    Nam nữ nhịp nhàng nhẹ bước theo
    Điệu nhạc bát âm xen pháo nổ
    Vẳng lại, đình xa tiếng trống chèo.
    Cảnh chùa nhộn nhịp tự tinh mơ,
    Thập điện lung linh khói tỏa mờ.
    Thành khẩn thắp hương em khấn nguyện:
    - Xin cho trọn kiếp đẹp trông chờ.
    Mừng vui, nhí nhảnh bước chim non,
    Cô bé ngây thơ mắt thoáng buồn:
    - Em bắt đền anh mê nói chuyện,
    Làm sao về kịp trước hoàng hôn ?
    Anh tiễn tận nhà xin lỗi mẹ
    Để người cả buổi phải chờ trông.
    - Quá vui, thưa bác, nên về trễ.
    - Bác biết mà con, đường chắc đông.
    Tin tưởng là em bị mắng rồi
    Làm anh ân hận mãi không thôi.
    - Này anh, đừng có làm cao nhé,
    Mẹ bảo sao con khéo chọn người.
    Ngày tháng anh vui với sách đèn,
    Mơ ngày nào đó nói yêu em.
    Bao giờ hạnh phúc trong tầm với,
    Anh chắc đời mình sẽ ấm êm.
    Nhớ tới người em với nụ cười
    Mỗi lần hoa tím nhuộm nơi nơi,
    Yêu thương anh gọi thầm trong gió :
    - Áo tím ngày xưa, áo tím ơi !
    Hội đầu Xuân 2001


    Lovetolive[/size=18]

Chia sẻ trang này