1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? cỏằĐa c?Ăc hỏằ?c vi?ên K.8 Viỏ??t v?fn Nguyỏằ.n Du...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THặ cỏằĐa cĂc hỏằc viên K.8 Viỏt vfn Nguyỏằ.n Du...

    To: Thi Ca@

    Chẳng làm được cái như thica@ đã làm được và post ở diễn đàn này, xin phép được giới thiệu các bài thơ của bạn bè tôi vậy. Xin một góc nhỏ, mong mọi người lượng thứ. Đa tạ!
    ___________________________

    K8 - Viết văn Nguyễn Du ( lớp viết văn 8 - Khoa Lí luận sáng tác & phê bình văn học , ĐHVH Hà Nội ) là một khóa học được tuyển sinh theo hình thức tuyển sinh cũ của trường Viết văn Nguyễn Du xưa. Gồm các môn Văn, Sử, Năng khiếu.

    Lớp viết văn khóa 8 này quần tụ cả những người đã từng là Hội viên Hội VHNT các tỉnh, lẫn các học sinh vừa tốt nghiệp PTTH. Tuy trình độ và lứa tuổi có khác nhau, nhưng họ đều có chung một niềm đam mê đáng quý trọng, đó là: Tình yêu sáng tạo nghệ thuật.

    Xin giới thiệu những tác phẩm thơ của các học viên K.8 Viết văn Nguyễn Du lên đây với một niềm trân quý nhất, vì với tôi, họ là những người kkhông những đã có năng khiếu mà còn dũng cảm hơn tôi, bởi họ vẫn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của của mình, chứ không như tôi đã quy hàng số phận.

    ______________________

    Tác giả: NGUYỄN THỊ YẾN


    [​IMG]

    - Bút danh:Nguyên Khương
    - Ngày sinh:12/07/1987
    - Quê:Phú Bình - Thái Nguyên
    - Hiện đang hoc tại lớp K8 - Viết văn Nguyễn Du - ĐH Văn hóa Hà Nội
    - Đôi điều suy nghĩ về thơ: "Tôi làm thơ chỉ mong hiểu cuộc sống hơn và ngày một hoàn thiện mình.Với tôi cuộc sống ý nghĩa hơn khi có thơ làm bạn."

    Ý nghĩ
    trốn trong đuôi mắt
    ngủ quên ngày




    Đêm
    mở mắt
    thấy đêm
    Lần tìm
    ánh sáng
    từ đôi mắt khác
    Và gió
    và trăng
    và ca hát?
    Ý nghĩ vụt sáng

    Đêm nay
    hoa cỏ
    bỗng xinh
    Đêm nay
    con **** tiết trinh
    lạc bầy.

    ________
    NGUỒN: thotre.com
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tác giả: PHẠM HUY THÔNG
    Sinh ngày: 10/02/1981
    Quê quán: Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lạc, Tỉnh Thanh Hóa.
    Hiện là sinh viên lớp K8 - Viết văn Nguyễn Du.
    Sách đã xuất bản:
    - Hoa Chuối Rừng, NXB Thanh Hóa, 2000.
    - Sáng Xuân Bản Mường, NXB Thanh Hóa,1997
    [​IMG]
    Đọc Sáng Xuân Bản Mường & Hoa Chuối Rừng của Phạm Huy Thông
    Thanh Hoá là mảnh đất đã từng sinh mấy đời vua, có sông Chu, sông Mã chảy nghiêng trời lịch sử, và ở đó, còn có cả những thi sĩ cầm ngang ngọn giáo, vẽ lên trời sắc nhọn những bài thơ(*). Chắc vì thế mà mảnh đất ấy ít cơm nhiều huyền thoại, và Phạm Huy Thông được sinh ra trong một đêm bà đỡ quên không thắt ruột đói cào.
    Cái duyên văn chương đeo bám vào con người đất này, bao đời nay vẫn chưa dứt được. Tưởng có lúc thơ văn nhiều hơn lúa gạo, nhưng rồi, khi nhìn những nụ cười làm sáng cả bản Mường, làm bừng cả rừng hoa chuối đỏ, thì chẳng dám đại ngôn khẳng định một điều gì.
    Thơ Phạm Huy Thông cũng tựa hồ như rừng hoa chuối, nở sa mù trong mây trắng kín lòng thung. Một loài hoa, người ta chỉ nhắc đến giai đoạn cuối cùng thành quả, còn sắc hương kia, dẫu có, cũng lẫn lộn với núi với rừng.
    Một loài hoa không có trong danh bạ
    Chẳng ai trồng ở đường phố công viên
    Sống với rừng không ai chăm bón cả
    Mà mỗi mùa hoa cứ nở hồn nhiên.
    Nếu hoa chuối rừng là một loài hoa không có ai chăm bón, thì thơ Thông trong hai tập đã xuất bản cũng không được anh chăm bón bao giờ. Phạm Huy Thông cứ hồn nhiên viết như hoa chuối rừng hồn nhiên nở. Những bài thơ không hề đẽo gọt, cứ sần sùi một lớp vỏ ngữ ngôn, nhưng sờ chạm lại thấy lòng xôn xao kì lạ. Núi có cuộc đời của núi, rừng có cuộc đời của rừng, nhưng thơ Thông lại có cuộc đời của một loài hoa. Dẫu lạc loài cũng khiêm cung dự mình vào đại trùng thung rú.
    Nếu thơ được tạo thành bởi những quầng sáng tan dần trong một đại dương âm thanh(**), thì Phạm Huy Thông đã tạo ra thơ mình bằng quầng sáng của mùa xuân bản Mường, giòn tan trong từng bậc thang hoa chuối nở. Ở đó, địa danh, thuỷ danh, sơn danh được thơ hóa tất cả. Những Khoen Lú, Mốc Me, Đồi Tô, Rộc Sổ?trở thành những cụm từ ngữ không thể thay thế trong cấu trúc thơ Phạm Huy Thông. Một cấu trúc hồn nhiên nhưng có độ bền vững đáng kinh ngạc. Và ta lấy làm hài lòng, khi việc không thể thay thế đó tạo nên cái đơn nhất: Sa mù mây trắng Phạm Huy Thông.
    Đọc xong Hoa Chuối Rừng và Sáng Xuân Bản Mường, tôi cứ lan man nghĩ về một vùng quê đã từng một thời là Tọa Độ Mật, góp phần đặt tên cho cái gọi Liên Hiệp Mía Đường. Chả biết sự ngọt ngào ấy thấm vào Phạm Huy Thông được bao nhiêu, nhưng thơ anh thì ngọt, chua có cả. Có lúc, vừa ngọt thầm ở Ngõ Tạm Thương, lại thấy xót chua mãi nơi Manháta Niu yóoc. Anh làm thơ cứ như làm thợ mộc, chạm đẽo bất kì loại gỗ nào xài được, rồi lắp ráp lại cho thành một thiết kế của riêng mình. Đó là một sự dễ dãi trong thơ đối với cảm nhận của những người khó tính, và là sự không dễ dàng đối với những người làm thơ theo công thức thị trường. Nếu xem nghệ thuật là một thủ pháp, thì hình thức thơ Phạm Huy Thông tuy chưa lạ hóa, nhưng đủ làm nên một hình thể với đầy đủ tính năng của nó.
    TRỊNH TUẤN
    XI.28.2005
    ????????????.
    (*): Ý thơ Hữu Nguyện
    (**): Theo Lawrence Ferlinghetti
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi chào anh Đông, chụp ảnh đẹp trai và thơ cũng hồn nhiên quá . Nao mượn thơ đọc xem sao :D
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cũng được.
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy ít vậy? Bác Quản post tiếp đê! Anh em cùng đọc coi!
  6. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhân trường hợp? chữ ký của chú phuong_le:
    Chị thấy một số chú chữ ký thì rõ dài, rõ đẹp, rõ hay, rõ là dạt dào ý nghĩa? nhưng trình bày sao cho gọn thì decks làm được. Thành ra, đôi khi nhìn vào một bài viết như bài ở trên kia, nội dung thì có vẻn vẹn vài chữ, mà trong khi đó chữ ký kéo dài thậm thượt tới vài dòng, nhìn thật ngứa cả mắt. Chị đoán là các chú cũng? ngứa mắt lắm nhưng decks làm sao sửa được, vì vậy, với lòng bao dung vô bờ bến của mình, chị dạy các chú một mẹo nhỏ sau:
    Mỗi khi kết thúc câu để xuống dòng, thay vì nhấn Enter bây giờ các chú đồng thời nhấn thêm cho chị phím Shift, lúc ấy khoảng cách giữa các câu nó sẽ sát nhau hơn, nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Như cái chữ ký của chị ấy, các chú nhìn có đẹp không nào?
    Thế nhá.

    Được ErnKhongXinh sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 01/08/2006
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vầng! Cảm ơn bà chị quá.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [Chọn]
    Phạm Huy Thông
    Bỗng tự tin
    Dừng lại con đường đang đi
    Chọn lối quay về
    Con đường đã đi ngày cũ
    Nhận mặt nắng
    Nhận mặt gió
    Nhận mặt mưa...
    Bước chân tập tễnh mỏi nhừ
    Cúi mình buộc lại câu thơ tuột vần
    Tự tin mặc lại phong trần
    Tôi đi cùng những người thân...vào đời

  9. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay!
    Nhưng tựa là gì dzậy cà?
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhẩy! Rõ là tôi đãng trí! Gìơ đọc góp ý của bà chị, nhìn lại thấy mình "lôi thôi" quá! Thành thật xin lỗi bà chị và những ai đã... ngó ngàng tới "chỗ ấy" của tôi. Mong được bỏ quá và xin phép được sửa chữa. Kính chúc mọi người vui vẻ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này