1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    sửa rồi đó, tại hai đường link, xóa nó đi là xong thôi.
    Mà HN sinh vào ngày giờ nào, tháng năm nào, tên viết đủ dấu là gì vậy? Nói thật nhé, HN đáng yêu thật đó, tôi dân ngoại đạo nên không phải lúc nào cũng giữ gìn ý tứ được, lúc chịu không nổi là nói hết suy nghĩ của mình ngay! ( Trong đầu tôi đang thầm nghĩ_ con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết! )


    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 14/01/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hỏi khó Huongnhu rồi!Biết trả lời sao đây?Nói dối được không?Mà hình như...biết rồi-còn hỏi!
    Có thơ nhưng thôi,mai post.Giờ thì ngủ thôi.Có lẽ sẽ nằm mơ đấy!
    Huongnhu có nguyên tắc:"nói dối với nguoiquen và nói thật với nguoixala".Anh là nguoiquen?Là nguoixala?Để huongnhu biết đường định liệu!
    Đọc bài thơ này nhé.Câu kế cuối là phần của huongnhu.Câu cuối huongnhu tặng anh.(Hình như huongnhu thấy anh đang stress thì phải?)Đọc xong rồi hãy làm như vậy nhé!
    XUÂN
    Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
    Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
    Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
    Chạy tung tăng bên lối phố đông người.
    Xuân đương mùa rồi,đầy ắp tiếng cười
    Đào không thấy,chỉ mai vàng rực rỡ
    Đi như say giữa rừng người hối hả
    Những ngày này thành phố không còn đêm!
    Xuân đương mùa rồi!Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
    Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
    Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
    Bỏ mặc bên đời những vất vả,đua chen.
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 14/01/2008
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cứ thắc mắc dạo này sao không thấy Tuấn Anh mí lại Mặc miếc gì đó mần thơ, hóa ra là vì cái mạch này, hí hí.
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hồn xin! Bình yên đê, kệ các em nó bác ợ!
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    "Bỏ mặc bên đời những vất vả,đua chen."
    Kể cho Hương Nhu nghe câu chuyện này nhé!
    Có một vị thiền sư một lần rong ruổi qua một am nọ, trời bắt đầu tối, một hòa thượng đang tọa thiền trong am thấy vị thiền sư nọ thì gọi vọng ra: Hòa thượng, sau am có ngôi miếu, mau tìm chỗ mà an trụ!
    Vị thiền sư không đáp, vừa đi vừa lẩm bẩm: Ta chơi với ngựa 20 năm, không ngờ nay bị lừa nó đá!

    Đừng giận dỗi đó nghe, có nhiều chuyện hay lắm, giờ thì tôi chẳng muốn bỏ cái gì cả, cái gì tôi cũng xông vào, cả Hương Nhu tôi cũng không bỏ!
    Đọc thử cái này coi:
    "Bóng trúc quét trên thềm nhà
    mà không một hột bụi dấy lên
    Ánh trăng rơi trong lòng nước
    mà không dấu vết gì lưu lại "
    Nữa này:
    " Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu
    Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi
    Tuyết nghuyệt phong ba, lòng chẳng chấp
    Mỗi mùa mỗi thú, mặc tình chơi"
    hay:
    " Nam Đài ngồi tịnh trước lò hương
    Cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông
    Nào phải ngăn lòng hay dứt niệm
    Chỉ vì vô sự chẳng gì vương"
    ___
    Nếu có bỏ gì thì bỏ theo cách ấy nhỉ, chứ bỏ theo cách Hương Nhu bảo thì phải bỏ cả Hương Nhu mất, tôi không bỏ!
    Lại quên không chú thích xuất xứ, đều trích trong thiền luận quyển thượng do Trúc Thiên dịch của D.T.Suzuki.
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 14/01/2008
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    HN cho biết đi, giờ sinh, ngày tháng năm sinh, tên viết đủ dấu, tôi gọi cho đỡ sai mà, pm cho tôi cũng được mà, mấy cái đó tôi đã biết đâu! Vậy nhé!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]Về nhà.Thăm và chào em.Đã hứa sẽ cùng em xông đất box thi ca đêm giao thừa.Đã hứa ko bao giờ bỏ rơi em.Nhưng Huongnhu xin lỗi em vì ko biết cách gì mang em theo!Ngày đến cả ta cùng em.Ngày đi chỉ một mình ta.Thật mũi lòng lắm thay! Đừng giận ta em nha!purple]
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm gọi là tình yêu ( nếu tình yêu là thứ có thật trên đời ) hình như phải là cái tình vượt qua nhiều những quy luật thông thường của tình cảm. Khi no đủ nhất, nó trở nên dịu dàng, trầm lắng, sâu, nhẹ, như thể tình cảm của ông bố hay bà mẹ hiền dành cho đứa con nhỏ bé, vào một trưa hè nắng dịu, trong lúc đang nhìn ngắm con mình lẫm chẫm từng bước giữa khung cảnh làng quê nhà. Lúc thiếu thốn, nó trăn trở, mong nhớ đến mòn mỏi tâm can. Khi đối phương tơi tả trong dòng đời trở lại, nó chỉ bằng một cái nắm tay xiết nhẹ, môt nụ hôn, một vòng tay, một nụ cười là xua đi mọi lo lắng ra khỏi vòm tình cảm của hai người. Khi một trong hai người hoặc cả hai có điều gì thất thố với nhau hay với người khác, chỉ bằng một cái cười xòa, một ánh mắt thấu hiểu, một cái vuốt tóc hay một cái hôn động viên( hôn có tác dụng tuyệt vời ) là xua đi mọi cảm giác xấu hổ............
    Tạm thời thế đã,đầu óc đang nặng như chì, lại thiếu trải nghiệm nên chưa đâu vào đâu, để nao gặp sẽ làm rõ nó sau. Chỉ thấy thật nực cười cho những thứ tình cảm treo biển là yêu nhưng khi được đáp ứng đủ quá thì sinh ra cái cảm giác nhạt nhẽo bình thường, đó đâu phải là yêu, chỉ là một thứ kích động của dục vọng trong một thời khắc lúc đó thôi, nó thiếu hẳn nhiều cội rễ sâu xa của tình cảm yêu thương. Cái món này tìm hiểu sẽ mất thời gian đây, nhưng nếu trên đường đi có gặp thì sẽ để tâm xem nó ra làm sao.
    Nhà này giờ hoang phế rồi, chủ nhà chạy nạn rồi, ta dọn đồ nhảy vô ở, theo luật thì sau 20 năm ta ở đây mà không có ai đến tranh chấp về sở hữu thì nó hiển nhiên thành nhà ở hợp pháp của ta, mà tất nhiên là của cả mod nữa ( mod mà đuổi thì có đến 30 năm cũng phải chạy! )
    Đầu tiên sẽ trang trí lại nhà cho hợp khẩu vị, treo vài cái ảnh này:
    [​IMG]
    Cho bài thơ sang đây đã!
    Cứ Như Không
    <Bằng Việt>
    Lòng yêu đời có được dễ không em
    Khi anh có, anh biết là thật khó
    Anh phải trả bằng rất nhiều cực khổ
    Để được cứ như không, thư giãn, nguyên lành.
    Em lo lắng mà không hề trách móc
    Chỉ nhìn anh, thấy được nỗi buồn vui,
    Em dịu dàng mà không hề khiếp sợ
    Vượt thác rồi, chờ dốc khác cao hơn.
    Từng đau đớn vì lòng người phản trắc,
    Từng xót xa vì lắm nỗi tị hiềm,
    Ta lại vẫn còn nhau không mất mát,
    Lòng yêu đời có được dễ không em!

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 16/01/2008
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi học đàn, thầy dạy bản Mưa Rơi, tập hơi vất vả một chút nhưng cuối cùng cũng ổn. Bản nhạc chậm, hơi buồn, giai điệu đều đều như tiếng những hạt mưa nhỏ tí tách, tự nhiên thấy lòng cũng tĩnh lại, thanh thản hơn. Nhớ đến bài Nghe Mưa của Nguyễn Trãi mà hình như thuộc từ hồi học lớp 5, cái chẳng ai bắt nhớ thì lại nhớ, cái cần phải nhớ thì lại cóc muốn hoặc cóc nhớ được, âu cũng là cái duyên, cái số_ có lẽ đến lúc dùng từ duyên số cho cuộc đời mình rồi.
    NGHE MƯA
    ( Nguyễn Trãi )
    Phòng lạnh thâu đêm vắng
    Nghe trời rả rích mưa
    Buồn buồn lay gối khách
    Giọt giọt điểm canh tà
    Luồn trúc gõ song cửa
    Theo trăng vào giấc mơ
    Ngâm xong nằm chẳng ngủ
    Đến sáng nhạt rồi thưa.
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Treo cái ảnh này lên chào buổi sáng cái. Cô gái này bán rùa, rong rêu cho cá ngay đầu cầu trên đường vào chợ hàng, mỗi lần đi chợ Hàng phải ghé qua ngắm cô ấy cái, khá xinh và duyên, nhất là khi cô ấy cười. Mai về sẽ post thơ, cố gắng làm thử một bài xem nó có ra cái thể thống gì không, nếu không được thì chép một đoạn văn lạ vào đây, vừa đọc xong, khá đặc biệt!
    [​IMG]

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 17/01/2008
    Chịu thôi, đi chép thơ cho dễ, mà cũng buồn cười thật, giả sử nếu dùng thơ để nói con chó bốn chân chẳng hạn thì thơ sẽ nói thế nào nhỉ, chẳng lẽ nói là bốn chân con chó, hoặc chân con chó bốn hoặc con chó chân bốn à?! Xoay sở các kiểu đều không thể được, không thể hiểu nổi thơ là gì! Nếu bảo thể hiện tình cảm thì chẳng hạn như khi muốn nói tôi yêu con chó của tôi chẳng hạn thì thơ sẽ diễn đạt thế nào?! Có thể là con chó của tôi yêu tôi hay yêu tôi của tôi con chó hay của tôi con chó tôi yêu... Xem ra đều bất ổn đúng không?! Như vậy có thể kết luận là không thể đặt thẳng vấn đề, không thể nói thẳng trong thơ được. Để cho dễ hình dung hơn, giả dụ có một chàng A yêu nàng thơ B, để sang đặt vấn đề với B thì A phải đi một vòng tán tỉnh các nàng hàng xóm C D E F>>>X K Z có liên qua đến B, cốt sao cho thấy rằng A LOVE B. Vậy rồi, tối nay sẽ làm thơ theo qua điểm này xem có ra được cái gì không.
    Chủ nhà cũ đang kêu mình xấu bụng kia kìa, thì tại đang không chốn nương thân, vớ được nhà bỏ không thì dọn đồ vô ở thôi, nếu về đòi thì giả, lại ra đường nằm, có sao đâu!
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 17/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này