1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Ghóp dzui!!!....nghe xong cho cảm tưởng....

    NẾU NHƯ EM CHẾT
    (Thầy:LÊ VĂN THÂN)
    Anh không nói rằng:YÊU!
    Vì sao em có biết?
    Vì số trời khắc nghiệt
    CHưa nói được cùng nhau,vì một lẽ khổ đau
    Đời anh không dễ tỏ.
    Và vì một nỗi sầu
    Chưa gặp ai xứng cả.
    Anh chưa nói rằng:YÊU!
    Vì sao em có biết?
    Nhưng nêu như em chết
    Vì lẽ gì không hay,
    Dù nấm mộ để đây
    Hay cách xa biền biệt
    Cách rừng hay cách biển,
    Anh cũng đến tận nơi
    Khóc cho đến tàn hơi
    Vì phải xa em mãi
    Nếu kẻ nào qua lại
    Vì hắn cũng yêu em,
    Thì anh hóa mũi tên
    Bắn vào tim nó trước.
    Không cho kẻ nào được
    Đến nấm mồ của em.
    .........Nghe xong bài này....XUÂN DZIỆU.....TỤT ....khỏi ghế....chắp tay vaí...và ...nói!:"nếu như tao biết trên đời này có mày thì tao không dám làm thơ tình từ thưở thiếu thời"......
    Tuần rồi dzìa BN...thấy lại mấy tập thơ....có tập của thầy THÂN....mấy bài nghe hay!...gửi EM há!!!....
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, thơ...mãnh liệt lắm. Giá mà Hnhu là người cùng thời với tác giả ha, có mấy sông, mấy núi cách ngăn, cũng...quyết yêu cho bằng được! Hhahaha. ( Xin miễn xá cho Hnhu! ).
    Chợt nhớ bài Ghen của nhà thơ Nguyễn Bính. Cái Ghen của Nguyễn Bính đằm thắm hơn, không dữ dội thế này.
    Có được một người yêu như dzầy á, thề với anh, Hnhu không chết bao giờ! Hhahahaa...
    [​IMG]
    Nhà, đã cao ngất ngưỡng! Để bé cưng vào đây. Hồi tối nhìn cái avatar của vithuy mà ngồi cười muốn tức cả bụng. Giờ nhìn thấy chú miu con này, tự nhiên hông thấy đói bụng nữa. Hì, nằm sao mà yêu thế không biết. Chợt thèm ngủ quá.

    [​IMG]
    Không muốn nhà được xây xong. Mang hình của truanang post để dzô đây.
    RỪNG THU.
    Khu rừng Taiga vàng thu.
    Người xa, biết mấy...mịt mù
    Thu còn có ngày về đến
    Bóng người vẫn lặng như ru.

    Nắng. Mệt. Lười.
    Đói, nhưng không thích ăn.
    Sáng nay tuyên bố dzới dzú.
    _ Dzú, con...bỏ sữa ha? Từ nay hông uống sữa nữa.
    _ Sao dzậy?
    _Dzậy...đó, hông có sao. Già gùi, uống sữa hoài. Hổng chừng giờ có chục cục sạn to cỡ cục tạ tay nữa ký của Gái Nhỏ.
    _Hóa ra sợ sữa bị bỏ melamine hả? Có hồi nào dzú mua sữa đó cho bây uống đâu mà bây lo.
    ...
    Nói gì thì nói, giờ lôi sữa ga uống đây!
    Ngủ một chút thôi. Giờ tới phia còn mệt nhiều.

    ...Cả bọn hè nhau gên gỉ. Thầy, con nhức đầu. Thầy, con ho. Thầy, con đói bụng. Thầy, con thèm...sữa.
    Thầy: Thôi, cho dzìa phức. Tụi bây rên nghe ghê quá. Mai học bù, trưa, ráng chịu.
    Hhahahah, tụi con đội ơn thầy.
    Coi kìa, cho dzìa là rần rần. Học tiếp.
    Á....thôi mừ thầy.
    Hì, cuối cùng cũng được dzìa sớm gần nữa tiếng đồng hồ.
    Hôm nay nắng đẹp quá. Chiều học xong, bơi một trận mấy tiếng luôn mới được. Nhớ nước quá!
    Dzìa thôi. Đói gùi.
    15/10/08.
    Đêm qua trăng sáng. Tưởng, mai, trăng sẽ sáng hơn, mai ngắm.
    Nào dè, đêm nay mưa. Không có gì cả. Không trăng cùng không sao.
    Giận!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 15/10/2008
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    NẾU NHƯ EM CHẾT
    (Thầy:LÊ VĂN THÂN)
    Anh không nói rằng:YÊU!
    Vì sao em có biết?
    Vì số trời khắc nghiệt
    CHưa nói được cùng nhau,vì một lẽ khổ đau
    Đời anh không dễ tỏ.
    Và vì một nỗi sầu
    Chưa gặp ai xứng cả.
    Anh chưa nói rằng:YÊU!
    Vì sao em có biết?
    Nhưng nếu như em chết
    Vì lẽ gì không hay,
    Dù nấm mộ để đây
    Hay cách xa biền biệt
    Cách rừng hay cách biển,
    Anh cũng đến tận nơi
    Khóc cho đến tàn hơi
    Vì phải xa em mãi
    Nếu kẻ nào qua lại
    Vì hắn cũng yêu em,
    Thì anh hóa mũi tên
    Bắn vào tim nó trước.
    Không cho kẻ nào được
    Đến nấm mồ của em.
    ĐẤY!!!....AI...CHÍT...thì.....CHÍT ngay đi!!!...để ANH.... còn như ...ỔNG!!!...
    Bài này của THẦY THÂN...thiếu!!!....MỘT CÔ GÁI CHÍT CHO ỔNG!!!...
    NẾU HÔNG AI....CHÍT....TỨC LÀ TÌNH YÊU CỦA ỔNG....CÒN PHẢI ĐỢI!!!...HÔNG THÀNH BÍT CÓ CƠ MAY THÀNH HIỆN THỰC HÔNG NỮA...!!!???....
    NẾU NHƯ....EM...HỔNG CHÍT....ỔNG...HỔNG YÊU!!!...
    NẾU NHƯ...EM...CHÍT...ẢNH CŨNG NÓI NHƯ ỔNG ĐƯỢC!!!...
    EM CHỌN SAO NÈ!?!?!....
    Mà mún AI ...CHÍT...trước hết phải.... OÁNH XỤP NHÀ....ANH NGHE THẦY THÂN.....OÁNH!!!.hahhahhâhhhâh.......
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 13/10/2008
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đủ 100 trang rồi, ko biết bài này của MT có phải là bài khóa sổ ko nhỉ? In thơ đi chị HN ơi, ko in lỡ diễn đàn bị lỗi mất dữ liệu thì uổng lắm
    .....Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Mai này đến lúc con anh lớn
    Lấy lại con em trả hận lòng....
    Theo em cách ghe này là chí phải nhất + cao tay hơn cả. Người sáng suốt ko nên để quá khứ hủy hoại tương lai của mình chứ nhỉ?
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lo gì bạn! Mất bỏ. Còn rừng lo gì thiếu củi hả bạn. Hnhu còn muốn bỏ ra một buổi để xóa nữa kìa. Có điều, thiệt tình...hổng nỡ xuống tay. Bao nhiêu là...tâm trạng của Hnhu trong này...
    Mà, bốn câu thơ kia phải hiểu sao hả bạn? HNhu ko hiểu bạn muốn nói gì! Giải thích giùm Hnhu đi.
    Giờ, nhìn em trôi đi!
    Tiễn cưng, thơ ơi.
    Còn bốn bài viết nữa.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 14/10/2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khuya. Trăng đẹp quá. Lạnh. Và buồn. Không hiểu vì sao!
    Ngủ thôi. Mọi việc, mai sẽ lại ...cứ thế.
    Nhưng, mai, sẽ...khác đi.
    Đêm, đi vào đêm, bình yên nhé.
    HN, Vô Thường!
    Vĩnh biệt.

    Hồi phia cọp con bị gì dzậy kìa? Hà, hâm!
    Đó có lẽ nên gọi là...một mặt của cuộc sống.
    Ừa, từ giờ sẽ cố gắng, làm quen thật nhiều, cái gọi là cuộc sống đa đạng. Không, cuộc sống đa diện, mới đúng chứ.
    Hì.
    Đã lại thấy đời dzui.
    Chết còn chẳng sợ, lo gì những thứ...lẻ tẻ!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 17/10/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    " Tiễn đưa một chén quan hà..."
    ( Không nhớ của ai )
    " Trời mai mưa, ướt Vị Thành
    Xanh xanh trước quán mấy nhành liễu non
    Khuyên người hãy cạn chén son
    Dương Quan tới đó, chẳng còn ai quen "
    ( Hình như là...Kiều - Ng.Du )
    " Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại
    Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang "
    ( Hình như là... Chinh Phụ Ngâm _ Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn Nôm )

    Tự dưng nhớ một mớ , toàn những câu thơ, nói về sự chia tay.
    Chia tay ai?
    HNhu chia tay em, thơ há. Nhà này tới 30/10 này, mới là sinh nhật.
    Một năm. Nhiều lắm thời gian Hnhu dành cho em. Cho em- hay cho Hnhu? Có lẽ cho cả hai!
    Hnhu sẽ thăm em thường xuyên. Nơi đây, chứa nhiều lắm những tình cảm yêu thương của HNhu dành cho...em.
    Càng ngày, càng nhận ra, Hnhu không thích sống trong thế giới thật em à. Hnhu muốn ở trong thế giới vô hình này với em. Với em, Hnhu chả phải giấu giếm gì. Em là bạn thân của Hnhu. Em không làm Hnhu giận, Hnhu buồn. Ngược lại, có bất cứ gì phiền muộn, Hnhu đều trút cả vào em.
    Hà, trôi đi nha em. Hnhu vẫn sẽ thăm em thường xuyên. Em không phải buồn đâu.
    Tiễn!
    Thăm em.
    Đang nghe " con đường tình ta đi "
    CON ĐƯỜNG TÌNH.
    Có con đường nào ta qua
    Hàng me xanh dài nỗi nhớ
    Có con đường nào hôm qua
    Đi lại, chiều nay, bỡ ngỡ.
    Có con đường nào tít tắp
    Bóng anh cuối ngõ nhập nhòe
    Có con đường nào tấp nập
    Không anh giờ bỗng vắng hoe.
    Con đường tình , em, ngắn ngũn
    Chưa đi, đã chẳng còn gì
    Phố chiều lá vàng hiu hắt
    Thôi rồi, đường đã tình si.
    Con đường chiều nay em đi
    Mưa buồn vương vương rèm mi
    Con đường chiều nay em đi
    Nghe lòng hát khúc từ ly.
    ( 23/10/08 )

    Thăm em, rồi ta đi. Ngủ thôi nào Hnhu. Mai là ngày vàng. Hà, sẽ bơi thật nhiều mới được.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 24/10/2008
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Đủ 100 trang (topic dài)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này