1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    KHI NÀO THẤY
    ( Xuân Hoàng )
    Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó lòng mang thương tích
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời
    Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Suốt ngày bắt nạt tôi mà cứ đổ toàn bị tôi bắt nạt!
    Rỗi quá, nghe bài hát nhé!
    http://www.youtube.com/watch?v=Sa5-xdzhjM8&feature=related

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To Vithuy:Bài này HNhu thích.Nhạc đệm hay!Tuy nhiên không thích nghe hát.Chỉ nhạc thôi là quá đủ với HNhu rồi.Thanks.
    ...........................................................................................................................
    Mấy ngay này bị má chăm kỹ quá,không dám ho he gì.Hồi sáng mới bị một trận tơi tả.Chiều cũng một trận.Chỉ cho một tội "ở dơ!?"Không biết bằng cách nào,mà má có thể phát hiện đống giấy tập viết thư pháp bị hư dồn chật trong một góc tủ.Đã ngụy trang kỹ lắm mà vẫn bị phát hiện.Chọc má:"Hồi nhỏ má có đi bộ đội đặc công không,mà cái gì của con má cũng tìm ra hết ráo!".Má:"Con gái gì ở dơ cấp kiện tướng quốc gia"HNhu :"con đang phấn đấu danh hiệu kiện tướng quốc tế ấy chứ,quốc gia ai mà thèm chơi!"
    ................................................................................................................................
    HỎI CHO XUÂN!
    Một chiều đi dọc mùa xuân
    Nghe bâng khuâng cả con đường cây xanh...
    Ai đương xuân thắm trên cành?
    Ai thôi xuân sắc?Ai qua xuân thì?
    Ai còn tiếc nuối điều chi?
    Ai người tuổi trẻ,góp gì cho xuân!
    Ừ,tiếng là hỏi giùm cho xuân.Thực ra đang hỏi lòng mình ấy!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 29/01/2008
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nói năng nghe khách khí ghê nhỉ, là thiên ý chăng?!
    Tới có việc phải đi xa rồi, hòa hoãn mấy ngày...
    Tự nhiên cứ lẩm nhẩm mấy câu:
    Một lữ khách
    Xin gọi tôi là thế
    Cơn mưa thu này...
    Gió cuốn lên
    Khói mờ trên Phú sĩ
    Bay mất ngoài xa xăm
    Ai biết về đâu nhỉ
    Cõi lòng tôi cùng lang thang...
    Cái lặng lẽ bất tận của không, thời gian, sự cô độc của tâm hồn... nhưng hơn hết, vẫn là sự đón nhận bình thản mọi dấu hiệu, hiện thực cuộc sống từng giây từng phút...
    Khó thay!

  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ làm được đó, kín đáo và tình tứ lắm. Anh mang theo lời ru này đi mấy hôm.
    Qua bên đó xem anh trả lời sao kìa. Nhưng mà cẩn thận nghe, không phải ai cũng như nhau!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày mới rồi!Ngày không có thơ.Không có ...gì cả.Không có ...ai cả.Thinh lặng như cõi hồng hoang!Bình yên đến vô thường!
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Bỗng vô tình thấy còn ta ... một góc Vô Thường Cốc !
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có lời đề:"
    Bên đời- một cõi đam mê.
    Bên người- một ảnh mơ về... xa xăm...!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 31/01/2008
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bác H.N này có vẻ bản lĩnh hơn là mình tưởng tượng!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạn đến chơi nhà.Mời vào uống chén không khí đọc bài thơ với HNhu cho vui.Còn chuyện bản lĩnh của HNhu thì khỏi bàn, vì HNhu làm gì có tí bản lĩnh nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này