1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Oh` vậy àh . Mình định 1 mình cướp quán .Nhưng..... đành rút lui để bảo toàn tính mạng , ko thì ăn kẹo .
    Kinh kinh giúp mình` 1 tay nhé . Sau đó chúng ta chia đôi , cho kinh kinh cái quán , mình lấy cô chủ quán .Okie thì làm .
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NAY BỐ CÁO CÙNG TOÀN THỂ QUÍ ANH CHỊ :"ĐỐT QUÁN!"

  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thật chẳng đâu vào với xoan!
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , Hnhu làm thế mọi người lên án mình chết .Thôi , mình rút lui vô điều kiện . Thua cô bé . Sẽ ko vào quán cô bé nữa.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không được ! Anh còn phải xin lỗi nữa; đền bù thiệt hại nữa.
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đền gì hả bác , tình hay tiền ?
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tình hay tiền huongnhu đều nhận tất.
    Cần tình,để mà còn có cơ sống sót.
    Cần tiền ,để mà còn xây lại quán.
    Cần người,để mà còn giữ quán.
    Cần thơ, để mà còn có thú để vui.
    Cần cả thế giới này,để còn biết mình là ai!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào ngày mới cùng box thica.
    Có gì vậy?Có gì vậy?
    Có những chuyện chẳng biết sao cứ phải vận vào mình?
    Đúng là "Ta vắng Ta rồi!".
    Đến chán chường cho huongnhu!
    Đàn mãi mà sao không hết buồn?Đàn cũng vắng đàn rồi sao?
    Còn lại gì cho Huongnhu?Trong Huongnhu?
    Ngày ơi!Còn không?
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hnhu lúc đang tâm trang làm thơ thật có cảm xúc . Truanang tuy tâm hồn khô khan ko hiểu được nhiều chỉ vẻn vẹn 1 chút .Nay tặng Hnhu 1 bài thơ .
    Hnhu với tâm hồn lãng mạn :
    Nhu rủ anh phiêu du nơi tiên cảnh
    Một chốn bồng lai thiên sắc đắm chìm .
    Nhu khẽ hát khiến hồn anh xao xuyến
    Nhạc du dương vỗ về từng cánh chim

    Nhu ngây thơ như sắc hoa quỳnh hương
    Nét yêu kiều thiếu nữ tuổi thanh xuân
    Mi lá liễu phảng phất hương quyến rũ
    Dáng thướt tha tiên nữ cõi hồng trần .
    Tác giả : trưa nắng
    Em ngây thơ ko biết tình anh
    Vì yêu em nên tim đau rã rời .
    Chúc Hnhu có những dòng thơ lãn mạn hơn .
    Tiền truanang ko có nhiều . Tình chỉ đủ cho cho 1 cô bé .Tâm trạng viết nên bài thơ có được nhờ đọc những dòng thơ Hnhu viết .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 05/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này