1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mới không vào có một hôm mà topic của mình đã biến mất tiêu!May mà có Lytieulong lôi nó lên giùm HNhu,khỏi mất công tìm.
    Tagore,nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ.Thơ ông đặc biệt hay ở mảng thơ tình.Chưa đọc được nhiều thơ ông nên không có nhiều điều để trao đổi cùng bạn.Thật đáng tiếc.Nhưng bạn có thể mở mắt giùm Huongnhu mừ.Hân hạnh được làm quen cùng bạn.Rất thích có người cùng trao đổi về thơ...đủ thứ thơ.Có điều khoái nhất món thơ tình!(Bịnh này nặng lắm gùi,hết thuốc chữa.)
    To:Truanang + MHoang:
    Đi học rồi ạ?Ngoan quá.Học chăm vào nhé.HNhu đoán nếu ko sai tụi mình đều cùng là CỌP ạ?Đúng thế thì CÁ MÈ MỘT LỨA.
    Làm bạn với HNhu nhé?Ít năm nữa lớn hơn một chút,nếu còn nhã hứng HNhu sẽ đứng hiên ngang sừng sững giữa trời mời Truanang cưa.hì...hì...(ko biết mai mốt có còn thèm cưa ko nữa?)
    HNhu đùa tí nhé.Mến hai bạn nhiều.Gửi vào gió mỗi bạn một cái hun lên má nào!
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 07/03/2008
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ,cứ tưởng Hương Nhu lớn tuổi rồi chứ, có lúc kêu là 42 tuổi cơ mà, chả hiểu .
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hồi trưa nhớ ở đây có bài viết mừ.Bận ăn cơm chưa kịp hồi đáp đã xóa mất tiêu.Nhưng vẫn nhớ nó viết gì mới chít chứ!
    Với HNhu, thơ,không mang tính hàn lâm hay bác học gì cả.Tính hàn lâm,hay bác học là việc của các nhà...nghiên cứu.
    Thơ,trong nước hay của các nhà thơ trên thế giới,đều mang tính đại chúng cao.Nếu không thế,thơ ai làm ra nấy đọc.Chứ thơ đọc không hiểu ,ai đọc làm gì!
    Nói chút về thơ của các nhà thơ trên thế giới.Ai cũng biết thơ là tinh hoa của cảm xúc.Cảm xúc ấy được thể hiện qua từng con chữ.Thế nên,đọc thơ của các nhà thơ nước ngoài tuyệt nhất là đọc bằng nguyên bản.Nhưng làm gì có khả năng ấy nhỉ?Thôi đành ngậm ngùi đọc cho thật tốt các tác phẩm của các nhà thơ trong nước.Hay ,cứ không chê vào đâu được!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một buổi sáng đầy ắp tiếng cười và niềm vui!
    Chúc mừng phe ta nhân ngày 8/3.
    Sao lại có thể có một ngày tuyệt thế này nhỉ?
    Sao không phải là tất cả những ngày trong năm đều tuyệt như thế này?
    À, mà nếu thế thì làm gì còn có ý nghĩa nữa chứ.Bắt đầu lẩn thẩn rồi đó Huongnhu.
    Sáng .Năm giờ gọi Đt cho Má.Chúc mừng má.Tiếng MÁ cười nghe thương quá.Thế mà Má lại nói tiếng cười của mình là hay nhất,trong trẻo nhất!Thương ghê.Thương Má nhất trên đời Má ơi.Xơm Má một tỷ cái nè.
    Sáu giờ.Chuông cổng reo.Đúng hẹn thật.Hoa đặt hôm qua giờ đến gùi.Giành phần mở cổng với Dì N.Ký nhận hoa .Ùa vào phòng chị.Chúc mừng Chị Em mình ngày" túm théng be"!he...he...he...
    Vật chị ra hít cho một hồi.Chị vừa thơm,vưa mát.
    Thấy gói quà trên giường."Của HNhu đây rồi,chờ mãi có nhiêu đây!"."Cái con nhỏ,chị chưa tặng mà."."Chờ chị tặng ,lâu chết,xử trước."
    Chèn ơi.Một mớ nội y xinh xắn,nhỏ nhắn!Size của HNhu, thế giới này có một mình chị là cân,đong,đo,đếm được thôi.Yêu chị nhất...nhất...nhất...
    Cười váng nhà.
    Dì N ơi ời.Quà của con mừng Dì.Chúc Dì luôn là người nấu ăn ngon nhất mà con được biết.Mắt Dì long lanh,thật là nhân hậu.
    Đến lớp.Vui ko kể.Tặng hoa cho cô.Hành hạ cô đủ chuyện.Trên bảng có một boy ghi sẳn tự bao giờ:
    "Hôm nay ngày Tám tháng Ba
    Anh lau giùm BÀ cái bảng lớp anh!".
    Nhận nhiều thiệp của mấy anh.Không có hoa.Đơn giản là" cầm hoa theo,mấy thằng nó cướp mất!".Ui,thế giới các anh cũng đáng yêu thật đó.Trân trọng cảm ơn tất cả các anh.Không có các anh,thế giới này làm gì có ngày Tám tháng BA hoành tráng thế này!
    Chiều.Sẽ đến nhà Phụ Nữ TP.Sẽ vui nữa đây!
    Tối.Rời sàn tập,sẽ lang thang ngắm Sài Gòn đêm!
    Một ngày hạnh phúc!Nhưng ...trong sâu thẳm vẫn...mong chờ một người "XXX"!(Tuyệt đối không được nhớ nữa mừ HNhu!.Hãy để những gì đã qua ngủ yên đi mừ...)
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Gửi Mẹ
    -Người phụ nữ nào không có thiên hướng của một người mẹ nhân từ thì cũng không được coi là một phụ nữ!
    Henrich Hainơ
    Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
    Tính tình con hơi ương bướng, kiêu kỳ.
    Nếu có vị Chúa nào nhìn con vào mắt
    Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi.
    Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
    Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
    Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
    Con thấy mình nhỏ bé làm sao!
    Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ, soi thấu
    Như bay lên vầng ánh sáng cao siêu
    Hay như bao nỗi buồn xưa nung nấu
    Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.
    Trong đêm mơ, con từ biệt mẹ ra đi
    Con đã đi tận cùng trời đất
    Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
    Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì.
    Con tìm tình yêu khắp nơi, khắp nẻo.
    Con đập vào các cửa, mỏi rời tay
    Con đã van xin như một kẻ ăn mày
    Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo.
    Tìm không thấy tình yêu,con trở về với mẹ
    Tâm trí chán chê, thân thể rã rời.
    Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
    Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ
    Mẹ ơi... [​IMG]
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 08/03/2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KÍNH MẸ THƯƠNG.
    Một vòng tay ấm thuở ban sơ
    Một trái tim yêu vô bến bờ
    Một ánh mắt nhìn bao trìu mến
    Một đời con mãi mãi trẻ thơ.
    Một đóa hoa hường tặng Mẹ thương
    Một kính yêu dâng,đấng Cao đường
    Nước non muôn dặm,đời muôn ngã
    Có Mẹ vững lòng đi muôn phương!
    Không có gì đáng sợ khi bên con luôn có MẸ.Cảm ơn cuộc đời này đã ban Mẹ cho con.
    To:MH,Cảm ơn MH đã trở lại và đã cho HNhu cảm xúc viết về mẹ qua bức tranh đầy xúc cảm.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lúc này,lười vào nhà của mình quá.Có lẽ đến lúc đốt bỏ rồi chăng?
    Nóng quá:
    Tựa gối ôm đàn lâu chẳng được
    Gió đâu,đánh động cái...lũ mèo.
    Bật quạt số lớn nhất.Quạt vờn gió.Gió vờn tóc.Tóc trêu lũ mèo.Lũ mèo trêu HNhu.Huongnhu trêu hai mươi hai sợi tơ đồng.Hai mươi hai sợi tơ lòng réo rắt thê lương!
    Ôi,chịu không thấu.Sao sự đời cứ mãi trêu nhau?!

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lúc này,lười vào nhà của mình quá.Có lẽ đến lúc đốt bỏ rồi chăng?
    Nóng quá:
    Tựa gối ôm đàn lâu chẳng được
    Gió đâu,đánh động cái...lũ mèo.
    Bật quạt số lớn nhất.Quạt vờn gió.Gió vờn tóc.Tóc trêu lũ mèo.Lũ mèo trêu HNhu.Huongnhu trêu hai mươi hai sợi tơ đồng.Hai mươi hai sợi tơ lòng réo rắt thê lương!
    Ôi,chịu không thấu.Sao sự đời cứ mãi trêu nhau?!
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nửa tâm hồn khát mây xa
    Bàn tay dừng trước khóm hoa mới trồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này