1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đang trên lớp.Vừa tìm kiếm tư liệu,vừa nghe "Đôi Bờ",vừa làm ...thơ.Rỏ đa tài!
    Lần nào cũng thế .Cứ nghe đến bài này thì lại cảm thấy chạnh lòng. Một chút nhớ thương,một chút tiếc nuối,một điều gì đó chưa kịp định hình đã vội mất đi.Cả một đời HNhu sẽ là cả một chuỗi tháng ngày bạn cùng ảo ảnh.Ảo ảnh xưa.Ảo ảnh nay.Và sẽ còn nữa ảo ảnh cho tương lai.Trót đa mang rồi.Thân sao thân khổ bấy thân!?
    HOÀI NIỆM MỘT TRIỀN SÔNG.
    Lâu lắm rồi không trở lại một triền sông.
    Không trở lại một mùa hoa cải,
    Hoa cải nở vàng nhức nhối
    Tháng Giêng xanh.Xanh nụ Tầm Xuân.Rất vội.
    Mặt trời nghiêng về phía ngọn tre nghiêng.
    Lâu lắm rồi,khuất lấp một mùa riêng
    Triền sông nhỏ,giờ mang tên kỷ niệm
    Nghiêng bờ vai,hắt chiều vàng...tím lịm.
    Anh không về biết có còn... ai?
    Anh không về,biết có còn không?
    Một triền sông rực vàng hoa cải,
    Cánh chuồn mỏng chao nghiêng miền hoang dại,
    Em cũng bồng bềnh,lảo đảo,chao nghiêng!
    10/3/08-Lehuongnhu.
    Giờ thì đôi bờ đã cách xa thật rồi.Giờ thì ra biển với một bờ chông chênh!Nhưng sẽ về đến biển,một ngày không xa,một ngày không Anh!

  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chữa "CHỊ"! khó Dì!?...nhưng so đi nghĩ lại thấy...để thế hay hơn!
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chú dinhlehung đến tuổi tháo bỉm chưa mà vào đây nói chuyện người nhớn?
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Bác có cái gì quan tâm ngoài cái đó không!?
    Vì cái này này!:Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!

    PỒ TÈO không được SPAM nhá!

    Vào nghe-xem-thưởng .... thơ! hiểu chưa!?....ZẸP-ZẸP ngay!
    XIN LỖI...CÔ...!
    Mời!.....
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nghe thử CÔ.... vào góp vui!
    Tháy hơi ...phiền!
    Thế này mà CÔ...không chê... LOÃNG.... đi!
    Lại gặp đám ...LÂU LA !
    Bắt đầu giảm cảm giác muốn...THƠ,...roài!

    CHo THƠ! ...ngẩn ngơ!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Về nhà.Ngán ngẫm.Vừa ngủ dậy mà sao không thấy tỉnh táo gì cả.
    Ngó quanh quẩn.Sao chán thế này.Máy mở đấy.Chơi bài LA PALOMA.
    Hiện lên trong đầu một cánh buồm đỏ thắm xa xa.Những cánh Hải Âu hiền hòa chao liệng.Nghe rưng rưng một khúc ru chiều:
    "Lắng nghe một khúc ru lòng
    Nghe như từ cõi hư không nghe về..."
    ĐI VỀ.
    Đường về vô tận Già Lam
    Lối về vô tận từ tâm từ thần
    Thuở xa xưa có một lần
    Ngập tràn muôn thuở lúc gần lúc xa
    Bây giờ em bước chân ra
    Lối về vô lượng lúc xa lúc gần
    Anh ngồi bó gối bó chân
    Nhìn tăm tắp thấy tử phần phương mây
    Em về tử trúc phương tây
    Liệu chừng anh gửi nơi đây lời chào.
    (Bùi Giáng.)
    Quả là :"Bây giờ em bước chân ra
    Lối về vô lượng lúc xa lúc gần..."
    Làm sao để giữ:"Tay Ta rỗng không,không có vật gì.
    Tâm Ta rỗng không,không có vật gì...
    Không nước,không trăng..."
    "Thuyền ai đang lênh đênh vượt sóng biếc cho ta vơi cơn sầu.Nhớ mãi,nhớ mãi,môi em cười khi sóng xa con tàu..."
    Đàn còn ru mãi...
    Tố Nga,chị buồn cưng à.

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [quote
    [​IMG]
    [/quote]
    Hoa đương khoe sắc xuân thì
    Dăm ba hôm nữa,còn gì hỡi xuân?
    Tháng giêng hoa có bâng khuâng?
    Tháng giêng xuân có nợ nần cùng hoa?

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Này em, ghé qua thăm hỏi cái nào, bị mấy mụ dì ghẻ trên mạng hắt hủi hả em? Vô tư đi em, muốn không trăng không nước được thì trước hết cần có một tấm lòng, biết yêu thương chân thành bản thân mình và người khác. Yêu bản thân không phải là yêu cái sĩ diện, thể diện hão của bản thân đâu, phải là yêu chính cái sự thể được sinh ra trên đời ấy. Hãy phủi mấy thứ vớ vẩn vừa rồi đi như phủi bụi trên áo ấy em ạ. Cứ lấy chính việc yêu cái sự thể được sinh ra trên đời để sống và yêu, em sẽ thấy nhiều việc cần phải làm hơn mấy cái thứ "đau đáu", "nhức nhối", "trăn trở" vớ vẩn ấy.
    Phải rèn luyện, đào luyện bản thân mình. Đó là con đường đầy đau khổ vì phải chống trả lại nhiều ham muốn tính con trong chính bản thân mình. Anh chưa hề thấy một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nào lại do một con người giảo hoạt, độc địa,có ác tâm làm ra cả.....
    Đại loại thế, lâu lâu không mắng ai, thấy tâm lực hao tổn tệ.
    Muốn nói nữa nhưng quên hết rồi...
    Bản lĩnh vững vàng vào, đời còn nhiều thứ dì ghẻ hơn mấy thứ vớ vẩn ấy nhiều!
    Tặng em này:
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hoa đương khoe sắc xuân thì
    Dăm ba hôm nữa,còn gì hỡi xuân?
    Tháng giêng hoa có bâng khuâng?
    Tháng giêng xuân có nợ nần cùng hoa?

    [/quote]
    Nhớ cô chủ quán nên vào quán ngắm hoa .Tiện xin 1 cốc trà đá .
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Có khi nào trên đường dài mệt mỏi.
    Cần một lời tiếp sức để đi xa..."
    (Không biết nhớ thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo có đúng không nữa.Chỉ biết nó có trong đầu lúc này.)
    Quả thật,khi mệt mỏi,một lời-chỉ một lời thôi-cũng làm HNhu vơi mệt và sáng ra.
    Huongnhu không quan tâm đến những thứ sĩ diện hảo đâu anh.Cho dù là thế giới ảo,hay thật.Chưa bao giờ,và sẽ không bao giờ,quan tâm đến nó.
    Có điều nó làm HNhu suy nghĩ nhiều về thế giới thật.Thế giới ảo mà đã có lắm điều để suy nghĩ.Vậy thì thế giới thật ắt hẳn đáng sợ hơn nhiều.Bỗng dưng thấy sợ.Thấy không muốn đi tiếp nữa.Muốn dừng lại.Thậm chí muốn đi thụt lùi.Lùi về quá khứ.Với một ngày mười giờ đồng hồ gục đầu vào những nốt nhạc.Thế giới âm thanh huyền ảo hút mất hồn HNhu vào đó.Để rồi cũng từ đó mơ đến một thế giới bao la.Ở đó tình người,tình yêu thương chan hòa.Không thù hằn,không bạo lực ,không chiến tranh,không bất công...
    Để rồi một ngày sắp đặt chân vào thế giới trong mơ ấy,lại cảm nhận ra những điều mình nghĩ về nó là ...không phải vậy.
    Để rồi về trốn trong thơ... của Bùi Giáng.
    Có lẽ HNhu không bình thường như thiên hạ chăng?Nếu thế thì sẽ phải tập mà thích nghi với nó thôi!
    Những mụ dì ghẻ trên mạng không là gì với HNhu.Chúng không có một chút gì để HNhu phải vương vấn.Thế nhưng phải công nhận thế giới ảo cũng có sức hút của nó.Bằng chứng là cứ rảnh giờ nào là lại tót vào ttvnol.Phải có kế hoạch cai nghiện ttvn cho bản thân.Chí ít cũng phải biết giới hạn mình trong thế giới của nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này