1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đâu có , anh hùng cứu mĩ nhân mà . Lãng mạn thế còn gì nữa.

    Ảo ảnh :
    Làn nước trong xanh biếc
    Chuồn chuồn bơi dưới sông
    Cá mập đang vui thú
    Thật là ngông ... rất ngông .
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Và Nhu cất tiếng hát
    Khiến bầu trời rung rinh
    Mắt ai đang chìm đắm
    Môi chúm chím ...cười duyên
    ---------------------------------------
    Ngày xuân sao muộn thế
    Làm ta phải đợi lâu
    Gió rét sao lầm lỡ
    Cuốn đi chiếc lá .... bàng :D
    ---------------------------------
    Từng giọt nắng như mưa
    Chút xuống như ... thác chảy
    Nắng ơi nắng đừng thế
    Hnhu chấp ... chấp nắng luôn . ( quảng cáo kính râm tí)
    -----------------------------------
    Đời người ai có biết
    Lần vấp chân ...lỡ làng
    Ừh...đằng nào cũng vấp
    Thôi thì....vấp cũng vui
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Huong ko ngủ
    H đợi 1 ai kia
    Người mà ...như con gió
    Thoáng đến rồi ... luợn luôn ^)^
    Nhưng ... Hnhu ko để
    Gió kia thoát dễ dàng
    Nhu phải dậy cho gió
    Biết thế nào là ...vui
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đập phá quán cô chủ tí . Ai bảo ko chịu tiếp khách .Bắt khách đợi lâu sốt ruột .
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nâng cốc chụm ly bác cái . Em thấy bác vui tính phết . Bác làm quả vài bài thơ này đi thì gái cũng choáng mà lăn ra ngất
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Yêu bài này của Hnhu quá . Vừa mơ mộng vừa ngọt ngào , vừa thực tế , vừa có phần xót ... . Thơ được nhân cách hoá làm chứng cho cô chủ quán đá người yêu cũ .Quả thật thơ quan trọng . Nhưng đọc bài này lạ , tự nhiên thấy Hnhu mềm yếu , nữ tính .
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hội sách về. Đem về thật nhiều sách. Có đọc đến hội sách sau chắc cũng vẫn còn.
    Thích nhất lục lọi lung tung. Thế nào mà lại lục được cuốn Đoremon tập 1 mới khoái chứ. Cuốn này ko hiểu lạc đi đâu trong bộ sưu tập. Giờ thì đủ rồi, trọn bộ. Về đến nhà đọc ngay. Ha...ha...ha...Đời vui! Ước gì có một cái chong chóng tre để ngắm thành phố trên không thì tuyệt. Ước gì mấy chú Miu của mình có một đứa giống Đoremon.
    Vào nhà. Sao thế này cơ nhỉ. Có lẽ sẽ trở thành người có nhà mà không thể vào mất thôi. Cảm giác sảng khoái từ cuốn Đoremon đem lại giờ tan biến. Chậc, có lẽ đã có thuốc đặc trị cho chứng nghiện nét của mình rồi. Nó đây rồi! Ơreka.
    "Hãy mang tôi tới giữa đời
    Giết tôi chết giữa cõi đời mốc meo
    Hãy mang tôi tới nắng chiều
    Giết tôi chết giữa một triều khe mương
    Hãy mang tôi tới dặm trường
    Giết tôi chết giữa con đường hư vô
    Hãy mang tôi tới bất ngờ
    Giết tôi ngẫu nhĩ trong giờ ngẫu nhiên."
    (Bùi Giáng.)
    Huongnhu chết thật rồi.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Huongnhu chết thật rồi.
    Huongnhu xin trả lại sự bình yên hiền hòa cho box thica.
    HNhu cảm ơn box thica mấy tháng qua đã cho HNhu một sân chơi tuyệt vời. Yêu box thica. Lang thang nhiều nơi, không có nơi nào ưng ý như ở đây.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 14/03/2008
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    TẶNG HƯƠNG NHU
    ( Vithuymylove )
    Trời sinh anh và em
    Đứa quê Nam, đứa đất Bắc
    Cái duyên trao gửi trong một chốc
    Không gặp, không biết mặt
    Nhưng hương tình theo gió
    Khiến anh muốn làm thơ.

    Em đi,
    Anh muốn được ôm em bằng cái ôm chặt nhất,
    nhìn ngắm em,
    hôn em bằng nụ hôn nhẹ nhất;
    dù chỉ trong tưởng tượng,
    và anh sẽ gửi theo nắng, theo gió vào trời Nam đến em.
    Anh không phải thi nhân, cũng không là nhạc sĩ
    Nhưng trong cái ôm chặt,
    trong nụ hôn
    và trong ánh mắt,
    có tất cả tâm tình của thế gian.
    Rồi em sẽ được nghe chuyện cổ tích từ chàng trai khác
    Nhưng đừng quên một bông hồng ngậm sương
    trên hiên nhà
    anh cắt trước bình minh!
    ____
    Ngày xưa, cũng đã lâu rồi nhưng cũng chưa đủ lâu để coi câu chuyện sau đây là chuyện cổ tích, có một cô gái, cứ mỗi sớm mai khi mở cửa lại thấy trên hiên nhà cô, ngay trước lối đi một cành hoa hồng. Cành hoa còn tươi, hương thơm mới cho thấy chỉ vừa lìa cây trong ít phút...
    [​IMG]
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 15/03/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lại về. Về sau khi không biết phải đi đâu. Quả là trời đất rộng nhưng không phải nơi nào muốn đến, muốn ở cũng được.
    Vừa rồi loanh quanh với hội sách, với sách mang về từ hội sách nên cũng bớt nhớ thica. Nhưng giờ thì xong rồi. Lại tìm về với cưng.
    Nhìn quanh. Vẫn thân thương lắm. Sao mình cứ chốc lại bỏ em nhỉ? Nếu nói được chắc em sẽ giận mình nhiều. Chị vốn cứ nông nổi thế. Chẳng biết bao giờ thì khá hơn, lớn hơn. Giận chị không cưng?
    Chiều. Mang các hóa đơn ra kiểm tra. Kiểm tra xem đợt hội sách này người ta giảm giá như thế nào. Hầu hết đều giảm từ 10%. Một số ít giảm 70 đến 80%. Và đau đớn nhận ra sách được giảm giá nhiều nhất là...thơ.
    Buồn. Buồn cho người làm thơ. Buồn cho kẻ yêu thơ. Buồn cho người chọn thơ làm nghề nghiệp chính để sống. Buồn cho chợ...thơ.
    Cầm cuốn thơ mua được. Nhỏ nhắn. Xinh xắn. Mẫu mã trang nhã. Đọc tác giả. Có cảm tình ngay. Thơ nhẹ nhàng. Phong cách cổ điển mang đậm dấu ấn phương đông với bàng bạc sắc thái thiền.
    Chú Trần Phong : Xin hãy an lòng. Thơ chú đã được đặt trang trọng vào tủ sách của HNhu. HNhu sẽ đọc và sẽ lưu giữ nó mãi mãi. Chú viết thêm nhiều nữa nhá.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này