1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Dạ , có ạh !
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Giận chị chết thôi , em mà có khoá .Cho chị ở ngoài cửa , cho đi lang thang luôn . ĐÁnh đàn rong mà kiếm sống .^)^ .
    (-"o"-) --> tặng chị con mèo nhỏ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    meo grừ !
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 17/03/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Ngắm trăng. Ba hôm nay hôm nào cũng ngắm trăng. Chỉ thích ngắm trăng non. Vừa nhìn trăng vừa luyện ngón với bài tập đơn giản.
    Trăng hôm kia, chữ D hoa, là của người viết chữ mảnh,dài. Trăng hôm nay thì không còn non nữa. Trăng hôm qua,đúng là chữ D hoa với nét viết của mình, tròn trịa, đầy đặn.
    Gửi cho trăng bài sonate Ánh Trăng nè. Mà mình chuyển chơi bài này khi nào vậy kìa? Không gian ồn quá. Tiếng đàn chẳng vượt xa nổi bán kính hai mét, thì làm sao trăng nghe được! Thôi thì ảo tưởng vậy.
    Dìu dịu một vầng trăng non
    Nho nhỏ một khối tình con
    Tròng trành thuyền tình đi mãi
    Rồi mai trăng khuyết lại tròn.
    Khuyết- tròn. Hết tròn, rồi lại khuyết. Chỉ với một vầng trăng!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhu ơi có biết
    Trăng kia cũng như người
    Trăng cũng nhỏ lệ buồn
    Trước cuộc tình vỡ tan
    Thuyền tình chông chênh lắm
    Như trăng hôm kia tròn
    Hôm nay lại bớt mất
    Có hay trăng xót xa ?
    TRăng ôm 1 nỗi nhớ
    Một tình duyên vĩnh hằng
    TRăng ko bao giờ mất
    Tình yêu luôn sáng trong
    TRăng vui khi em vui
    trăng buồn khi em khóc
    Giọt lệ em tuôn rơi
    Soi sáng khắp tâm hồn .
    TRăng đêm nay đẹp lắm
    Em có biết ko em
    TRăng kể chuyện chúng mình
    Cuộc tình con đom đóm
    Ôi nhân chứng tình duyên
    Dù tròn hay đã khuyết
    Giữa bóng đêm sâu thẳm
    Nhè nhẹ trôi giữa trời
    Bóng đêm trăng , người bạn vĩnh hằng của những người thưởng rượu . Muốn làm bóng trăng để mãi mãi giữ vẻ thanh cao trong sáng.
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Quên : tái bút .Chị còn bỏ em nữa em sẽ ko cho chị vào trong đâu . Nhớ nhé . Cho chị đứng đàn đêm trăng luôn .
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nắng quá. Không muốn ra khỏi khỏi nhà. Thèm bơi. Nhưng sợ nắng. Nhớ những ngày thơ, tắm sông, mùa hè. Giờ xa quá rồi, dòng sông tuổi thơ. Xa lắm rồi những ngày mệt lã bơi ngược sông Cái. Lạnh và sợ. Lạnh vì tắm nguyên một con nước. Sợ vì biết chắc má sẽ la.
    Dưng lại nhớ má. Ko có mình má cũng ko biết la ai. Chị thì ko biết bơi, ko tắm sông, ko biền biệt cả ngày. Chị, lúc nào má cần là chị có mặt để má điểm danh ngay. Còn mình, má ko biết đi đâu mà tìm. Tự đi, tự tìm về, lúc nào cũng lầm lũi một mình. Có lúc đi tìm mình má sợ phát khóc. Buồn cười, má sợ HNhu chết đuối mới lạ! Trong khi HNhu thì chẳng cách gì có thể chìm được dưới sông. Nhớ quá, má và sông.
    Một thoáng Haiku nào:
    Trên cành khô
    Cánh quạ đậu
    Chiều thu.
    (Bashô)
    Ao cũ
    Con ếch nhảy vào
    Vang tiếng nước xao.
    (Bashô)
    Một thoáng thơ Senryu:
    Khi một chàng trai
    Trở nên sáng suốt
    Phụ nữ chẳng còn ưa.
    (Senryu)
    Thơ Haiku thiên về lý tưởng. Thơ Senryu thiên về cái nhìn thực tiễn. Cả hai bổ sung cho nhau tạo ra một bức tranh toàn cảnh về đời sống. (HNhu, cưng thuộc bài ghê.)
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61



    [purple]
    CÓ PHẢI?
    Một đôi thiên thần bé nhỏ.
    Có phải là em cùng anh?
    Đến từ vườn Địa Đàng nọ.
    Trên hai đôi cánh mỏng manh.
    Có phải em là của anh?
    Nữa chiếc xương sườn nhỏ nhắn
    Nữa mảnh tình còn vương vấn
    Chưa tìm được lối quay về.
    Có phải anh là cơn mê?
    Suốt đời em không thèm tỉnh
    Tháng ngày đâm đầu liều lĩnh
    Làm nửa mảnh sườn của anh.
    Dù biết là dại dột lắm, nhưng HNhu muốn mình là một nữa chiếc xương sườn của ai kia. Có điều ai kia ơi, chẳng biết người ở đâu!?
    [/quote]
  8. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hương Nhu ơi
    Đọc bài thơ HN chợt nhớ mấy câu thơe của nhà thơ Hoàng Lộc
    chếp lại đây tặng HN
    ....
    "Tiếc là buổi chia tay ở cửa địa đàng
    tôi chưa hề đáng dấu
    nên buổi xuống trần hay nhìn bừa nhận ẩu
    người đàn bà nào
    tôi cũng ngỡ là em "
    ....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: TTThi, sao ko cho HNhu xin cả bài ạ. Dù sao cũng thích lắm. HNhu cảm ơn bạn.
    To: T.Anh, muốn làm thơ theo cách của HNhu hả. Nghe nhá:
    1. Cảm xúc, gì thì gì phải có cảm xúc trước đã.
    2. Viết thoải mái những gì mình nghĩ. Chú ý cách gieo vần. Vần lưng hoặc vần chân. Thể loại tự do hay gì gì tùy cảm xúc.
    3. Chú ý nhạc điệu.
    (Vì với HNhu thơ và nhạc ko bao giờ tách rời nhau. Cụ thể, nhạc lý bạn nắm rồi đúng ko, thế này nhá: Bắt đầu từ hợp âm chủ ---> Hợp âm át âm --> Hợp âm hạ át âm --->Hợp âm 7--->...--->Hợp âm chủ. Bạn có thể hoán đổi vị trí của chúng sao cho linh hoạt . Bạn có thể chọn cho thơ mình điệu thức thứ hay trưởng tùy cảm xúc vui, buồn. Thậm chí bạn có thể chọn giọng cho thơ của mình nữa đấy. A hay Am, D hay Dm, C hay Cm...tùy hứng! )
    Chỉ có thế thôi. Nghe thì rối, nhưng quen lại thấy thú vị, vì mình đã tự tạo một sân chơi cho riêng một mình mình. Chẳng có ai "quái "như HNhu đâu. Thế nên theo HNhu bạn cũng sẽ khác người đấy.
    Ít dòng chia sẽ, mong bạn đừng làm theo!
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Thưởng!.....thức!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này