1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mệt.
    BS đã về. Chị chở bé đi nhà trẻ, rồi đi làm. Dì đi siêu thị. Tố Nga với Thùy Nhung ra hiên tắm nắng. Vắng vẻ lạ lùng. Không có ai cả, không có gì cả. Chỉ có cái búa vô hình trong đầu gõ bung bung, nhức buốt.
    Dạo ttvn trong tư thế nằm. Vói tay kéo đàn đặt lên bụng. Không thể gảy nổi cái nào!
    Đổ thật rồi. Ráng lắm mà vẫn bịnh. Ừ thì bịnh phức đi để rồi hết. Dật dờ, mệt.
    Chết mất thôi!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu".
    (Bùi GIáng.)
    Người đã đi rồi ư? Về với cõi vĩnh hằng? Hay về cùng hư vô?
    Nơi đó có gì không? Nơi đó có tình... không?

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
    Thấy một mình người đi lại lang thang
    Còn ghì giữ ân tình trong cỏ nhặt
    Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn."
    (Bùi GIáng.)
    Em sẽ khóc. Khi em một mình - và cả khi người một mình.
    Có ân tình nào sống mãi cùng thời gian?
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , chị nghỉ ngơi cho khoẻ nhé ! Thấy chị mệt mà tiểu hương cũng xót lắm . Ko làm gì được cho chị , ko chăm xóc được cho chị ạh . Hay ngồi thầm cầu nguyện cho chị khoẻ lên nha !
    Thơ ơi hãy giúp chị Hnhu mau khoẻ lại !
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chết thật!

    ỐM...thật à!? Ráng lên CÔ...nhé!
    Sao nhiều người...Ốm vậy nhỉ!?
    tặng...Cô...nhanh bình phục! Kòn làm thơ nhé CÔ..!,.....

    Chẳng làm đưọc cái gì! Hết!
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thơ chị hnhu hay nhỉ chỉ tiếc em chửa thấm được mấy,chả trách em tiểu hương sát khí đầy mình mà cứ quấn quýt quanh chị,tung hô ghê gớm
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có người về Cần Thơ a? Có nhắn gì không à? Có chứ ạ! Thăm giùm HNhu chợ nổi Phụng Hiệp nhá.Bỗng dưng lại nhớ ngày xưa...
    Ngày xưa...Một lần ra chợ nổi. Leo lên một chiếc ghe của một thím nọ. Không biết thím chi, chỉ nghe người ta gọi là thím Hai.
    Ko biết ghe người ta ở đâu, mà người ta cũng ko hỏi đi đâu.
    Người sông nước phóng khoáng, hay ở chỗ: ai cũng như người thân.
    Họ chở một hồi đi xa lắc. Xin trái cây ăn no một bụng. Nhìn xung quanh ko quen nữa, mới hoảng hồn hỏi: "Chổ này là chổ nào thím? ".
    "Gần tới Cái Găng gồi". Qua ghé chợ Cái Găng bán tiếp. Hết mới dzìa. Em có theo ko?"
    Lúc đó mới hoảng hồn.Ghe đi xa quá rồi. Mếu máo."Con muốn chở ga!"
    Chèn đéc, ác dữ hôn, tưởng em có giang dzô Cái Găng. Thôi, để Qua bắt ghe cho chở ga"
    Về tới nhà xế trưa. Má giận. Sợ chít lun.
    Người ơi, thăm giùm Huongnhu nhiêu đó.
    Không biết thím Hai ấy giờ ra sao? Chiếc ghe nhỏ ấy giờ còn không? Hồi đó, lúc đầy trái cây nhìn nó khẳm thấy mà thương. Thế mà HNhu còn ráng mà leo lên bắt nó chở thêm...
    Cần Thơ ơi, HNhu nhớ...
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 21/03/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Xóa nè.
    Nhiều người ghé thăm thế này, không hết bịnh cũng lạ.
    Cơ mà, nhiều người ghé thăm thế này, ..., không bịnh, cũng là chuyện lạ luôn!
    To: All, HNh cảm động. HNHu cảm ơn T.Hương.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/03/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ủa,sao nhiều dữ vầy nè. Xóa bớt nè!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạo ttvnol, thấy hay hay lượm dzìa:
    "As deep as the ocean
    As strong as our passion
    As endless as the grains of sand on the beech.
    So is my love for you"
    Gì đây cà?
    Sâu như Đại dương.
    Mạnh như tình cảm của chúng ta.
    Dài như bãi cát dài trên bờ biển.
    Là tình yêu của em dành cho anh.
    Ừm.Tạm thời là thế.
    "Đại dương sâu thẳm, mênh mông.
    Sao bằng tình yêu đôi lứa?
    Bờ êm tặng Anh lần nữa
    Lời yêu sâu lắng nồng nàn."
    (Dịch bừa-Lehuongnhu)
    Nghe cũng vui tai. Có điều xa với bản gốc quá! Còn học nhiều cưng ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này