1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , xào thơ chị tí nha .Đừng mắng tiểu hương ...
    Lỡ chìm vào dại dương ....chìm nghỉm
    Hoà mình vào tình yêu ...vùng vẫy
    Lạc trong bờ cát trắng .... đi gẫy cả chân
    Cưa được một trai ... toát mồ hôi .
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 21/03/2008
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đại dương đang vẫy gọi
    Tình yêu chợt cháy lên
    Bờ cát trắng thuỷ chung
    Ôi , chị Hnhu ... ời !Yêu đi nhé !
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Câu: "As endless as the grains of sand on the beech." không dịch thế được. "vân gỗ sồi à?"
    To: Tiểu Hương giúp HNhu câu này!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    PHỐ THỊ VÀ EM.
    Phố thì ngày, em đi về hối hả.
    Phố thị đêm, em hối hả đi về.
    Phố thị huy hoàng cùng những đam mê.
    Phố thị trống vắng khi thiên đường khuất bóng.
    Em bóng nhỏ, phố thị cao ***g lộng.
    Em non tơ, phố thị đội lốt cừu.
    Mơ mộng nhiều, phố thị cũng liêu xiêu.
    Khi lầm lỡ, phố thị bờ vai rộng.
    Phố thị nắng, em khuỳnh tay, chun miệng.
    Phố thị mưa, em kiếm cớ...dỗi hờn.
    Phố thị Đông về, em tím lịm cô đơn,
    Thu phố thị, em ướp thơm mùi lá.
    Xuân phố thị, em mùa vui hối hả.
    Phượng đỏ rợp trời, em cắp sách đi thi.
    Ngày qua ngày, phố thị cùng em đi.
    Em - phố thị, bản tình ca một dạo.
    Có người bảo, em, linh hồn phố thị.
    Em ngỡ ngàng, bởi, phố thị... cùng em...!
    Phố thị cùng em. Em cùng phố thị. Hai bè, bổng- trầm, vấn vít, thân thương!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cả chiều đi hoang. Hong gió cùng phơi nắng.
    Thương. Nhớ bâng quơ.
    VỖ VỀ.
    Ta đứng lại bên này chờ đợi
    Ồ phải không? Em đó phải không
    Ta đếm lại từng ngón tay lẩy bẩy
    Đời chúng ta là mấy trăng tròn.
    Ngày vui ngắn? Đời đã vui mấy bận
    Ngày vui đi? Mấy bận giữa lòng ta
    Đổ lây lất mưa về xuân lấm tấm
    Ồ Thiều quang tan biến vội sao mà.
    Em có khóc? Ta xin em đừng khóc
    Em nhìn ta? Lệ chảy có vui gì
    Trang phượng mở giữa nguồn em hãy đọc
    Nước xuôi dòng ngàn thu hận tan đi.
    (Bùi GIáng.)
    Ngày vui không dài
    Đời người càng ngắn
    Ngày vui sao ngắn?
    Khiến đời càng dài !
    Cuộc hợp tan, phân kỳ, trắc trở...
    Hỏi với ai ?

  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lao xao 1 đoá Hương Nhu
    Rì rào gió thổi vuốt ve vỗ về
    Âm thầm lặng lẽ êm ru
    Nhạc ơi tình hỡi sao đầy vấn vương !
    Đá có biết lòng Nhu đang thầm nhớ
    Đá có hay người mộng đó là ai ?
    Đá có mong tình yêu luôn màu tím ?
    Bồng bềnh không không đọng nỗi tâm tình !

    Tặng chị yêu ! Mong một ngày hạnh phúc đến với chị .
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ôi nước mắt chia tay chén rượu đắng
    Ôi nỗi đau hoà lắng sâu tâm hồn
    Tìm quá khứ hay người xưa vẫy gọi
    Trái tim ta nhỏ lệ buồn nơi nao !
    Tình yêu đẹp khi tình con dang dở
    Tình mong manh sương khói phút nhạt mờ
    Tình nhỏ lệ khi hồn mang thương nhớ
    Tình sẽ mất khi em về biển khơi !
    Hoa đang hỏi hay chim đang hót
    Ta nghe sao 1 sớm sáng bình minh
    Lòng nghẹn ngào nốc rượu buồn ,vui ít
    Buông đôi chân lạnh lẽo nơi xứ người !

  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ơi cánh hoa tình ái
    Mi lang thang nơi nao
    Lơ lửng ôm sóng nước
    Lãng quên nơi ngút ngàn !
    Em có mơ một mùa thu quyến rũ
    Thấy bóng ai lẻ loi xác lá vàng
    Như mang nỗi tâm tình lòng khó nói
    Hát bâng khuâng giữa nẻo trời trong xanh .
    Lệ tuôn rơi khi lòng em đau xót
    Môi hát lên xua tan nỗi cô đơn
    Ôm mây gió gửi theo tình ly biệt
    Người nơi xa có còn nhớ em chăng .
    Tình yêu ta ơi kết tinh trời đất
    ĐAng ngày đêm nuôi dưỡng đoá hoa xinh
    Hoa hé nở như môi ngọt má hồng
    Hoa phai tàn đã đến lúc chia ly !
    Tặng chị Hnhu xinh đẹp .Chúc chị thêm những vần thơ duyên dáng !
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tuyết lạnh
    Tuyết lạnh trắng nhưng sao lòng ấm áp
    Có phải chăng bừng sáng nỗi thương yêu
    Xua tan đi những đêm đông giá rét
    Tay mang đoá Hnhu ôi dịu dàng !
    Chị yêu của Tiểu hương .

    Hôm nay là ngày lễ phục sinh .Có trứng cho chị ạh !
    [​IMG]
    Thêm con gà con !
    [​IMG]
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 25/03/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TO: Tiểu Hương.
    Có người bảo HNhu " Vô cảm, lạnh lùng...gỗ, đá...không biết yêu..."
    Cười và buồn. Có lẽ thế thật!
    Sao cứ nhớ mãi một bài thơ đã cũ, tặng đi rồi, và... không mong nhận lại gì:
    "Tình yêu có thật phải không anh?
    Vô thường một đóa đẹp như tranh.
    Dầu năm, dầu tháng, dần đi mãi
    Giữ chút vô thường nhận nới anh. "
    Cứ tự hỏi lòng mãi: "Tình yêu có thật phải không anh? "
    Và cũng tự tìm câu trả lời mãi...
    Không có đáp án!
    ( "Không nước. không trăng. "
    Sẽ cố giữ lòng mình như thế. Không để tự đau thêm nữa. Sợ lắm. Không gì có thể đau hơn. Tội thân HNhu. Sợ cành cong lắm rồi. )
    [/purple]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này