1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , hết nóng chưa ?
    Tặng chị bài thơ ạh :
    1 thoáng Hnhu
    Bâng khuâng môt áng mây tình
    Mưa rơi nhẹ hạt cho mình chia ly
    Rồi sau còn lại chút gì
    Mầm xanh lại hé em thì chờ anh!
    Nhớ chị nhiều !

    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 29/03/2008
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 30/03/2008
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 30/03/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]To: Tieuhuong. Nóng nhiều nổi mụn xấu chết. Có điều chơi với Tieuhuong như chơi với dao. Có ngày đứt tim Hnhu như không! Bạn khỏe chứ ạ? Hnhu thì khỏe không nổi rồi...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa xong một xuất học. Mệt bơ phờ. Chuẩn bị cho xuất tối đến khuya. Trời không nắng nhiều lắm, mà sao hầm hập nóng.
    Ghé Coop Đinh Tiên Hoàng lôi về một mớ nào kem, nào mít, nào dâu, nào nho, nào sari...Ăn lấm nhấm suốt dọc đường về tới giờ. Khéo tối nay bị Tào Tháo thăm.
    Giờ thì ngủ thôi!
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [purple]Chị ui ! Đừng mắng tiểu hương . Tội thân tiểu hương lắm ạh .
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đọc sách.
    NỤ CƯỜI NINAKEWA.
    Ninakawa đang hấp hối trên giường bệnh. Sự sống đang mất dần. Thầy của sư là thiền sư Ikkyu đến thăm và hỏi:
    - "Ta biết ngươi đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Ta giúp được gì cho ngươi?"
    "Con đến không đem theo vật gì, ra đi cũng không mang theo gì, ngài giúp được gì cho con?"
    - "Nếu thực sự ngươi nghĩ "Có đến, Có đi" thì ta sẽ chỉ cho ngươi con đường " không đến, không đi" "
    Những lời đó đã đưa Ninakawa vào cõi chân không vô cùng vô tận với nụ cười giải thoát trên môi.
    Lạ kỳ thay một sự đón nhận thanh thản.
    Dịu kỳ thay một nụ cười đón nhận.
    Uyên thâm quá, chỉ hiểu được chừng đó!
    "Hãy buông bỏ đi! Đừng nắm giữ gì cả! "
    ...Hãy để nước trào ra, hãy để bóng trăng tan đi...Hãy để sự thanh thản ngự trị...
    Dạ, Hnhu sẽ nghĩ thế và cố gắng làm thế!
    To: Một vì sao xa. Hãy bỏ lỗi cho HNhu, nếu HNhu có lỡ lời xúc phạm. Rồi sẽ có một ngày HNhu sẽ hiểu được những suy nghĩ của Ông Sao .Có lẽ khi ấy HNhu sẽ nhận quả báo. Nhưng ngày ấy không phải là bây giờ.
    Còn vẫn cố tình giận thì ...ráng chịu. Hnhu không biết!

  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    Này nàng H Nhu dịu dàng ơi
    Một anh chàng cảm nàng H Nhu rùi đó
    Chàng muốn biến thành con mèo con bé nhỏ
    Để nụ hôn thánh thiện nở trên môi ( H Nhu )
    hihihi
    Cơi kỹ trước khi hôn Mèo nhé cô bé H Nhu
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Chị Ngọc. Chị ghẹo Huongnhu nhá!
    Rảnh rỗi. Muốn ngắm lại những hình ảnh trong nhà. Vào tìm hoài không thấy. Nhớ hồi đó trang mười tám có bao nhiêu là hoa lan, thế mà giờ mất hết. Kiểm tra lại tất cả hình ảnh, không còn gì cả. Hic...bao nhiêu là kỷ vật của Huongnhu.
    Ttvnol ơi, em bịnh là khổ cả nhà đó. Mai mốt ráng đừng bịnh nha cưng. Ví dầu có bịnh cũng đừng mất mát gì cả nha cưng. Giờ biết tìm lại "ngày qua" thế nào đây?!
    Giận ttvnol luôn.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Chị Deny_me: Sao lúc nào cuối bài viết của HNhu cũng có một dòng chữ gì đó đi theo. Hnhu đã làm gì lỗii rồi chăng. Chị có thể làm nó mất đi giùm HNhu được không? Thanks chị nhiều.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mười lăm giờ. Nổi hứng bất tử, đạp xe một hơi đi Thới An thả diều.
    Mua một chú diều hình con cá heo màu cam sặc sỡ.
    Đến nơi đã đông. Trẻ con có, người lớn có, nam , phụ, lão, ấu...đủ cả. Vui quá.
    Gió đang lên nhiều. Trời mát rười rượi.
    Vất xe vào một gốc tre. Bắt đầu cuộc chơi.
    Đến là khó khăn. Loay hoay mãi mà chú diều cá heo cứ đâm mỏ xuống đất, chẳng chịu bay lên.
    Réo ngay một chú nhóc gần bên. "Cưng ơi, sao con của chị nó hổng thèm bay?"
    "Chị chạy hăng nữa lên, chạy gì ỉu xìu."
    "À, ra thế!"
    Con bé đâm đầu chạy thục mạng, mặt quay ngược ra sau. Mắt trợn trừng nhìn lên trời. Té tới, té lui. Rút cục rồi thì chú cá heo màu cam cũng bơi được lên tới trời. Ha...ha..nó còn biết lượn nữa chứ!
    Tối sập lúc nào không hay. Cột dây diều vào một nhánh cây rồi ra về.
    Dặn chú nhỏ: " Cưng chơi con diều giùm chị nha cưng. "
    Ra bụi tre, dắt xe đạp dzìa. Thở khoan khoái. Vui quá. Mai mốt sẽ ra đây nữa. Có điều, xa chết đi được.
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HNhu ơi có 1 ng tình nguyện giúp em thả diều đấy ng ấy chuẩn bị tinh thần rùi nè em hehheh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này