1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị Ngọc: Chủ nhật sau Hương Nhu với chị đi thả diều nha? Dzui dữ lắm. Cần chị thui. Bữa nay HNhu cũng có một tí kinh...nghiệm rồi. Khỏi phải phiền thêm ai cả. Đi nha chị. Có chị, mình làm thơ offline luôn. Phong cảnh hữu tình lắm. Hồi chiều bị con cá heo vật dữ quá nên thi hứng trốn mất tiêu. Lần sau sẽ có thơ thả diều!
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , đừng để tâm hồn mình treo ngược trên cánh diều như thế ! Tiểu hương chóng mặt lắm ạh .
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chơ vơ một cánh diều tình
    Gió nâng nhè nhẹ theo lời hát ru
    Lặng lẽ một chút Hương nhu
    Thoảng hương ngây ngất diều ơi hãy về !
    Chị àh , lạc đường nhớ biết tìm đường về nha !

  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là Mít là Na
    Giờ lên phố thị em là Hương nhu

    Đối : ( Hnhu )
    Hôm qua trong trắng ngây thơ
    Mà nay lên phố ru anh tàn đời

    trả: (tiểu hương )
    đêm trước 1 nụ Hương nhu
    đêm nay trên phố .. nở hoa phập phồng !

    ...... Tiểu hương đợi chị ạh !
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vô thường tiếng hát trinh nguyên
    Hững hờ điệu sáo đón ai trở về
    Tình duyên nay có mai ko
    Ỡm ờ đưa tiễn ai về lại đi !
    Chị ơi tiễn tiểu hương đi 1 đoạn nhé . Lưu luyến quá àh !
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hoang vu nơi ấy
    Một mảnh tình duyên
    Có ai hay biết
    Nắng xưa đợi chờ
    Vẫn đợi vẫn chờ .. mòn mỏi , nhưng vẫn đợi chờ .
    Tinh chung như lối , đêm ngày đợi tin !
    Bài này của 1 chút tiểu hương , ko tặng chị được ! Vì chị là nữ .

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày xưa là Tí, là Ku
    Giờ lên phố thị dù là ...anh chi
    Thì xin hãy cố mà ghi
    Ngày xưa Na, Mít, "Kú", "Ti",...vui nhờ!?
    Nhớ ngày xưa lắm đó, Tí ơi, Ku ơi...bạn bè giờ sao rồi? Có dzợ chưa?
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Hải âu mi có biết chăng ?
    Về đâu cơn sóng đêm hằng mong manh
    Ôm từng nỗi nhớ lăn tăn
    Nằm êm ru dưới nỗi lòng đại dương !
    Sóng ơi , ôm chị Hnhu vào lòng , cho chị biết thế nào là sóng ạh !

  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Tiếc trong ta bóng đêm ngày
    Nhưng mình vẫn giữ mai này sắt son
    Tấm hoa tình ái nơi người
    Dòng đời trôi mãi môi hồng có phai ?

    Hoa sữa trắng trong như tâm hồn chị ! Tiểu hương cũng thế ạh!


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này