1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cám ơn bạn đã đọc và đã khen.Huongnhu là kẻ tha hương ở TP HCM này nên nhớ nhà và nhớ má lắm!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hương Nhu này, thơ là gì vậy bạn? Tôi cũng có cảm xúc, có ngôn từ nhưng không thể làm nổi thơ, tại sao vậy? Tôi hỏi chỉ để biết chứ không định làm thơ đâu, thề đấy, để thế giới được yên thân mà!

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vithuymylove nè,theo huongnhu làm thơ đơn giản là một cuộc chơi chữ!Ví dụ cho mọi người một số nguyên liêu từ như nhau ai sắp xếp nó tài tình sẽ có thơ ra đời.Tùy vào khả năng của mọi người mà có thơ hay và chưa hay.Nói vui vậy thôi.Thơ là nỗi lòng của người làm ra nó.Cảm nhận thế giới thế nào,viết ra thế ấy,viết bằng sự rung động rất riêng của mình.Thế thôi,chẳng có gì to tát cả!
    Có điều nếu nói riêng cá nhân huongnhu vì so thích làm thơ.Có lẽ tại từ rất nhỏ huongnhu đã được nghe rất nhiều thơ từ má của huongnhu.Lớn lên một chút(chỉ lớp hai thôi!)huongnhu đã tự tìm thơ để đọc.Thêm nữa ko có nhiều bạn bè nên có nhiều tâm sự chẳng phải biết nói với ai .Thôi thì nói với thơ vậy!Thế là với huongnhu thơ là người bạn thân thiết nhất!
    Huongnhu có bịnh nói nhiều bạn có phiền ko.
    Bạn làm thơ đi huongnhu đọc cho!

  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Phải nói có những bài thơ đọc lên rất "ác ", như có cái gì cắt cứa vào lòng mình vậy, có bài đang đọc phải quay mặt giấu đi cảm xúc, sợ bị người khác phát hiện lúc ấy...tôi cũng đã gặp phải khá nhiều chuyện trong cuộc sống, đụng chạm phải nhiều dạng tình cảm và suy nghĩ khác nhau, cho đến giờ có lẽ không có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy bỡ ngỡ; cũng có những rung động từ với cái rễ cây trở đi...nhưng chưa khi nào làm được thơ. Chắc do đầu óc luôn trong trạng thái mâu thuẫn, không thuần nhất một dòng...Nhưng mà tìm đọc thơ thì vẫn dễ chịu hơn!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vithuymylove cùng các anh chị đọc bài này nhé.Làm lâu lắm rồi,để thấy sự "non tay"của huongnhu.
    Chúc vithuymylove làm thơ thành công!Huongnhu nghĩ khi bạn có cảm thụ thơ tốt bạn sẽ làm được thôi.Và bằng chứng là bạn rất thích đọc và post thơ cho mọi người cùng đọc!Ngày mai khi vào box,mong đọc được thơ của bạn.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 27/09/2008
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi có bài thơ duy nhất làm hồi học lớp 8, thế mà hay nhất trong lớp khi nộp bài đấy! Tại bạn bảo muốn đọc nhé, có bị trẹo hàm ráng chịu!
    ________
    Học Làm Thơ
    Học về cô giáo bắt làm thơ
    Thí sinh suy nghĩ mất vài giờ
    Có khi đầu lọt, đuôi không lọt
    Lắm lúc đuôi lọt, đầu lại dơ.
    Cắn vỡ cả bút, thơ chẳng được
    Bực mình vất bút mặc kệ thơ
    Bỗng nhiên ngẫu hứng cười ha hả
    Hạ bút viết bài " Học làm thơ "!
    < Madein Vithuymylove >
    _________
    Hay không!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Với tư duy của một hs lớp 8 mà anh (huongnhu goi thế nhé vì nick dài quá!) làm được bài thơ như thế thì đáng nể lắm rồi!Không phát huy thì kể cũng phí.Anh đọc bài thơ đầu tay của huongnhu nhé!(Viết lúc cuối năm học 12)
    PHƯỢNG XA.
    Nhặt một chùm hoa phượng
    Ép kỹ,để phần thầy.
    Trồng vài hàng hoa phượng
    Gửi bạn bè ta đi.
    Ngày từng ngày hoa phượng
    Nở đỏ rực bầu trời
    Mùa từng mùa chia biệt
    Buồn nhớ hạ khôn thôi!
    Bài thơ đầu tay này huongnhu viết trong lưu bút cho các bạn trong lớp.Có nhiều đứa giờ vẫn còn nhắc,mỗi khi có dịp gặp mặt.Chẳng hiểu sao huongnhu lại kể với anh nhiều chuyện đến vậy?!
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhà em Nhu đáng iu nhể?
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ngày chia tay lớp 12, mình cũng có nhiều kỉ niệm. Nhưng mà thời đó, nếu có bao mình tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm hay vẽ thêm hình để giải bài thì nhanh, chứ để mà hiểu được ý các cổ thì mình chịu, mà sao thời đấy thực sự ghét và dị ứng với tất cả cái gì liên quan đến văn thơ, đi thi hoặc kiểm tra chưa bao giờ có điểm trên 6, vậy mà sau này học lên thì thay đổi không ngờ, nhưng mà không làmđược thơ và không viết được văn thì vẫn vậy; chỉ cóđọc và cảm thì khác nhiều thôi.
    __________
    Nói chuyện với người không quen thì dễ chứ sao,tôi cũng chỉ nói chuyện được với người không quen, chứ quen rồi thì khó...
    Mà có sợ lam loãng topic của bạn không vậy?
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ko sợ loãng topic,có người để nói chuyện là vui rồi.Dù là nói chuyện với anh thì cũng như huongnhu đang tự nói chuyện với huongnhu vậy.Thích một nỗi vì chẳng ai biết ai nên ko phải mất công nói dối.Chỉ sợ các chị Mod bảo rằng xả Spam,hoặc khóa cổ lại thì hết đường tán gẫu!
    Hôm nay bận nhiều việc,ko có thơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này