1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Muốn post một bức tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng vài dòng thơ đề dưới tranh, nhân ngày giổ nhạc sĩ. Thế mà loay hoay hoài làm ko được.
    Thôi thì nhân ngày giỗ lần thứ bảy của nhạc sĩ, Hnhu xin kính một nén hương. Kính chúc linh hồn ông đã tìm được chỗ ở trọ nơi chốn vĩnh hằng.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Phào. Thế là qua rồi ngày cá tháng tư.
    Hôm qua từ mờ sáng đến tối được ngày ăn cá no nê.
    Đúng là ngu ngơ! Mà cảnh giác lắm vẫn bị đưa vào tròng.
    Bực nhất là sau khi no cá rồi vẫn bị cho ăn thêm. Sao đời lại có đứa khờ thế hử Hnhu?!
    Cay nhất là với gã heo hồng. Thấy gã hiền không cảnh giác. Ngờ đâu gã cho ăn chú cá to nhất . Grừ, heo hồng, nhớ nhé. Hãy đợi đấy. Với HNhu thì ngày nào cũng có thể là ngày CÁ THÁNG TƯ!
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Duyên thầm một nhánh Nhu Hương
    Sương mai chơm chớm yêu thương vơi đầy
    Hững hờ những cánh hoa mây
    Môi hồng chúm chím say men rượu tình !

    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 02/04/2008
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bài này tiểu hương ko dành cho ai cả :

    Đông về giá rét băng hàn
    Xương cây xơ xác cõi lòng đã tan
    Rượu nồng chân bước thênh thang
    Thuyền xưa lối ấy trăng nay đã rời
    Mà sao hồn vẫn mơ màng
    Ôm theo nỗi nhớ ai cần ai hay
    Thôi thì biệt khúc mưa sa
    Chim bay bay mãi tan cơn mộng tàn .
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mắt em
    Long lanh mắt biếc, hồ thu thẳm
    Hàng mi dài, cong vút mây xanh
    Ém liệng qua, hoa đong đưa rụng
    Loang mặt hồ, biêng biếc trời mây
    Xin được mạn phép vô duyên một chút
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Té đau. Đau mụ mẫm cả người.
    Hôm nay vẫn chưa định thần. Nều không hết chắc phải đến khám với BS chấn thương chỉnh hình.
    Cũng còn may, có đến chín mươi chín mạng, bằng không thì...
    To: Chú Anh Bắc kỳ không nhỏ. Chúc mừng sinh nhật, 2/4. Chúc chú ngày càng già, càng xấu, càng đen...cho thím nhờ.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 02/04/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tháng tư.
    Đã là tháng tư rồi. Cứ còn mãi dư âm ngày tháng cũ.
    Những tháng ngày ráo riết học thi...
    Rồi...người đi...đi mãi...
    Mỗi năm tháng tư cứ về đều đặn...
    Còn người thì, đi, rồi đi...và mãi mãi còn đi.
    Chỉ còn tháng tư ở lại cùng HNhu.
    Còn nữa, thân quen lắm, nỗi nhớ.
    Quay quắt, đau đáu, âm thầm, dai dẵng...triền miên.
    Gửi tất cả vào trong nắng, trong gió tháng tư. Cất giữ giùm HNhu nhé, tháng tư. Và nếu được, hãy mang nó theo cùng tháng tư.
    Xin cho HNhu được bình yên. Sự bình yên đã bị tháng tư vay mượn từ lâu lắm!
    Lại về thêm lần nữa rồi, tháng tư. HNhu đón tháng tư nào.
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nghe cái miệng liên thanh thế này chắc là chua ngoa lắm đây!
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Nhẹ nhàng nâng chén hàn huyên
    Cạnh người tri kỷ là duyên khó tìm
    Trăng đêm soi sáng niềm tin
    Cảm ơn trời đất đưa mình bên nhau
    Mắt cười e lệ hương hoa
    Má hây hây đỏ ngả nghiêng cõi lòng
    Đưa tay vuốt tóc cười xinh
    Nâng khăn trắng hát mảnh tình ban mai
    Uống say cho hết đêm dài
    Mong manh giây phút mai này có phai !

    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 03/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này