1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    To: Chú Chuẩn.
    Mấy bữa gày, loanh quanh mấy chuyện đẩu đâu, nên thơ chú chép cho giờ mới ngồi đọc.
    HNhu mệt quá chú ơi. Mượn chú cái lưng già ngắt, xấu hoắc, đen thui, to đùng...dựa đỡ một lát.
    Ngày đặc biệt trôi qua mất rồi mà có làm được gì đâu.
    HNhu hỏi chú mấy câu được không ạ? Chú bôn ba nhiều, sống nhiều, biết nhiều, yêu nhiều...chả lời thật lòng cho HNhu mấy câu.
    (Sẽ hỏi chú qua messenger.)

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 06/04/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đi chơi ttvn lượm dzìa.
    [​IMG]
    Giờ, đi dạo Sài Gòn. Tối dzìa sẽ đề thơ.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Lãng mạn nhì ?
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 06/04/2008
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Batkhatunghi=Bất khả tự nghĩ=không thể tự nghĩ=LHX=Lệnh Hồ Xung=Cao nhân đắc đạo
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Gửi chị Hnhu :
    Ơi Nhu , thiếu nữ hoa xuân
    Ai ru cưng ngủ ôm vần thơ mây
    Ngủ rồi ai nói Hương hay
    Có chàng trai trẻ đêm ngày nhớ thương !
    Tình này trời đất vấn vương
    Một mai xin nhận vô thường nơi đây .
    Gửi lòng theo cánh chim bay
    Lên cao cao mãi cho ngày chóng qua
    Một mai khi lỡ chia xa
    Mơ cô gái đó thiết tha yêu kiều
    Dù cho chẳng thể biết yêu
    Đơn phương chấp nhận từng chiều ngắm em !
    Nằm đây thầm hỏi bóng đêm
    Hỏi vì tinh tú hỏi men rượu nồng
    Rằng nàng tiên nữ sáng trong
    Sớm mai sẽ dậy trong lòng có ai ?
    Ngọc hương !
    Chị có ai cũng được , nhưng hãy đừng bỏ tiểu hương mà đi nhé . Xin hãy làm tri kỷ với tiểu hương để cùng chơi thơ ạh !
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Tiểu Hương, chơi với dao có ngày đứt...tim. Có đôi lời cùng bạn:
    "Lời yêu đừng vội nói
    Gió thoảng chỉ vô tình
    Thế nhân chừng mộng ảo
    Giữa một cõi u, minh."
    (Lehuongnhu.)

  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ui , tiểu hương ngoan mừ . Chị toàn mắng tiểu hương ko àh .
    Tiểu hương sẽ nghe lời chị ạh .

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GIẤC MƠ.
    Ước một lần em ngủ giấc bình yên
    Giữa thênh thênh trùng trùng sơn thủy
    Giữa một trời gió mây mộng mị
    Giấc say mềm giữa vạn vạn vì sao.
    Ước một lần làm một giấc chiêm bao,
    Len nhè nhẹ vào mơ anh...thật khẽ,
    Chẳng Bắc, Nam, Đông, Tây nào có thể
    Tách rời em ra khỏi giấc mơ anh.
    Ước một ngày em ngủ dưới trăng thanh
    Vầng trăng non đầu tháng hiền lành
    Nghe văng vẳng tiếng ru hời tiền kiếp
    Nữa mảnh tình lưu lạc, chính là anh.
    Ngủ cho ngoan, ngủ cho say, tình ơi
    Có anh luôn...có anh luôn...kề bên
    Ánh trăng kia, áng mây kia, còn đây
    Thì tình anh, vì tình em, tràn đầy.
    (8/4/08_ Lehuongnhu)
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nghe sao giống tâm sự của chú mèo lười quá.
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc,
    Ngọt ngào than gọi thưở xa khơi ...
    Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im,
    Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim ..
    VÀ :
    Gió qua là ngọn triều lên,
    Hiu hiu gió đẩy thuyền lên biển trời.
    Chở hồn lên tận chơi vơi,
    Trăm chèo của nhạc muôn lời của thơ ..
    Bài này tiểu hương sưu tầm thôi ạh , thấy hay hay nên gửi vào cho chị !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này