1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bài giấc mơ của chị quả là có nhạc trong thơ ạh , tiểu hương lấy làm ngưỡng mộ lắm .Sẽ học hỏi chị , vì tiểu hương ko muốn thua kém chị đâu , thua chị quá sẽ ko làm tri âm với chị được .
    đoạn đầu nhẹ nhàng êm ái khúc vào đề như 1 lời ru của gió , xuất hiện hình ảnh trắng trong của một người con gái mới lớn còn mơ mộng , chìm vào giữa những làn mây uống những điệu nhạc của thiên nhiên .
    Sau đấy tình cảm dần mạnh mẽ lên trải nghiệm 1 tình yêu , nhớ mong của cô bé với chang trai nồng ấm tràn ngập trái tim mong manh bé nhỏ , chị ơi chị thật là mơ mộng giữa ban ngày ạh ! Tâm hồn chị lạc mất đâu ,gió cuốn rồi . Để tiểu hương chơ vơ 1 mình .
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lang thang từng cánh chim bay
    Phiêu du cất bước thang mây lên trời
    Dịu dàng gió cất tiếng mời
    Vào lòng gió ngủ cho vơi chiều tàn
    Thoảng lên tiếng hát chứa chan
    Ôm hoa ngắm nguyệt ngỡ ngàng lá sương
    Đêm trầm ngọn cỏ ngát hương
    Chân đang cất bước vào vườn nhà ai
    Mở hồn dưới ánh ban mai
    Say từng điệu múa trên đồi núi non
    Thơ Nhu tạc bức tượng con
    Gửi giây phút ấy cho tròn tình duyên !
    Chị xinh , con bé nhớ chị rùi nè !
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 08/04/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    http://vannho.info/LDY/cuocsong/SuTuongPhan/SuTuongPhan.html
    Để đường link ở đây. Đi spam chú đã. Chút ra coi. Chú ơi, spammer tới nè!
    Mà gởi cho HNhu cái gì, xem đau lòng quá hà.
  4. lee1985

    lee1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài này làm hay quá . Bạn có thể chia sẻ chút kinh nghiệm làm thơ cho mình không ? Làm sao để ý từ có thể tuôn ra dễ dàng nhỉ ? Muốn trao đổi học hỏi nghiêm túc chứ không phải vào tán tỉnh bạn như 1 số người . Mong đừng hiểu lầm tớ nhá
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh ạh , khỏi thanh minh vô ích thôi !
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Thank minh cái chi dzậy
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To all: Nhà Hương Nhu không phải ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, ai muốn spam thì spam, ai muốn cưa cẩm thì cưa cẩm...
    Nhà Hương Nhu vào, xin mời để lại thơ. Ấy là luật chơi của Hnhu. Không đúng luật chơi, mời uống chén trà không khí,...rồi mời đi! Xin đừng spam vớ vẩn. Cảm ơn quí thượng đế.
    (Tính vốn nói thẳng, xin đừng phiền Hương Nhu.)
    ;
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    =============
    I''m so sorryy.
    Lần sau em sẽ ko vào nữa đâu ạ. Chào chị
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thoáng xưa nhớ một đoá hồng
    Ai đây đã tặng trắng trong bóng hình
    hồng nào có đứng một mình
    Đứng chung một đoá cho tình thêm mơn
    Rót lên một chút hơi sương
    Cho đêm xuân sẽ sẽ ngát hương 1 vần
    kìa bông hồng đỏ hây hây
    uớc mong cưng sẽ mai này khó phai
    hoa ơi dù Hương đã sai
    Thì em hãy hát cho hai cõi lòng
    Thương sao vẻ đẹp mặn nồng
    Bé nay hé nở thêm hồng duyên yêu !
    Tặng ánh trăng , tặng đoá hồng , cho tình mong manh sương khói !
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 09/04/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HỎI KHÔNG KHÔNG.

    Một đời có mấy lần đi?
    Mấy lần đi? Mấy lần đi? Một đời.
    Một đời có mấy lần vui?
    Mấy lần vui? Mấy lần vui? Một đời.
    Một đời có mấy lần cho?
    Mấy lần cho? Mấy lần cho? Một đời.
    Một đời có mấy lần vay?
    Mấy lần vay? Mấy lần vay? Mấy lần?
    Mấy lần? Ai trả lời chăng?
    Lần khân chi đó? Chỉ rằng: "..." rồi thôi!
    Xuân tàn. Hoa rụng tả tơi.
    Một đời hỏi mấy lần yêu? Mấy lần?
    To: Người trong cuộc. Hiểu ý Hương Nhu chăng?
    Có mấy câu chân thành:
    Người khôn, nói ít hiểu nhiều.
    Chim khôn, chọn cành mà đậu.
    Trai khôn, chọn Chúa mà thờ.
    Tình khôn, quí ở lòng chân thật.
    Rất mong đón nhận một tình bạn cao đẹp.
    Hãy sống vì tương lai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này