1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ sao một chốn thanh bình
    Hoa cây một đoá hướng tình về đông
    Ngồi đây nhớ phút ngóng chông
    thiên hương quốc sắc mặn nồng miền trung
    Ngày ấy dưới gốc cây tùng
    hai người đắm đuối thẹn thùng nhìn nhau
    Duyên xuân xanh nhuộm một màu
    Hàn huyên tâm sự hồi lâu rông dài
    Nàng thì lưu luyến hoa mai
    Chàng rằng dứt khoát hẹn ngày gặp nhau
    Trải qua những tháng mưa rầu
    Thơ xưa lay lắt một màu mắt ai
    Ôn lại hương sắc ban mai
    Từng giây phút cuối đêm dài nhớ mong .
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương thích câu :"Em về tìm nhặt bóng thiên nga " chị àh . Nghe ngồ ngộ .
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngộ không Tiểu Hương? Có nhiều thâm ý HNhu gửi vào câu thơ đó. Ai hiểu nổi, xin được làm tri kỷ! Rất vui vì bạn đã chọn trúng câu thơ HNhu trau chuốt nhất! Dù với mọi người nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày buồn chán.
    Thấy thật xa lạ với thica. Nhớ có lúc, trực ttvn bất cứ lúc nào. Giờ thì dửng dưng thiên hạ sự...
    A, hôm qua có người còn bảo là con trai nữa chứ. Hừm, cái thứ con mà mình ghét nhất!
    Buồn ghê. Trống không. Không có gì cả. Không còn gì cả...
    HNhu ơi, về thôi...
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị àh , nghĩa của nó rõ như ban ngày , có gì mà mọi người ko hiểu được đâu ạh . Vậy chắc ai cũng thành tri kỷ của chị mất .Hay tiểu hương hiểu chưa đúng nhỉ .
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy chị ko vui , nên tiểu hương cũng ko vui được . Sẽ viết cho chị một mẩu chuyện buồn , hy vọng chị đừng có vui lên là được ạh !
    Hồn ma nữ :
    Những phù thuỷ luôn sống trong tận cùng hang sâu núi thẳm , phá phách ko yên những kẻ hiền lành lương thiện . Một ngày kia chúng họp nhau cho ra 1 trò chơi mới : một ma nữ khiến dòng đời phải xáo trộn , vỡ tung lên. Chúng cười khoái trí như những đứa trẻ thơ , có ai hay chúng độc ác nhường nào .
    Ta đã từng đem cho con người nỗi đau thể xác , những cơn đói triền miên , nhưng cơn khát bất tận . 1 phù thuỷ chợt nói .
    Nhưng nó đã qua ko làm cho ta thấy vui nữa .Nay ta sẽ ngâm 1 xác ong chúa vào trong nước hoa thơm với bùa ngải tạo nên 1 hồn ma nữ . Nó sẽ dược đặt vào 1 đứa bé kiều diễm với mái tóc hoa mai .
    Tất cả lại cười ồ lên .
    Vậy hãy bắt tay vào việc đi ..Chúng ta đều là những phù thuỷ già nua , người đời bỏ rơi , rủa thầm chúng ta . Nhưng sắp có kịch hay để xem cho mỗi người vậy.
    Và một phù thuỷ đã đem thứ nước ma quỷ đó hoà vào chai sữa nóng cho 1 đứa bé còn đang tập bò uống . Đem theo những câu thần chú bí ẩn mà chưa ai được diễm phúc hiểu nó là gì !
    Cô bé càng lớn càng mang vẻ hương tình lạ lẫm . Tuy ko có vẻ đẹp tuyệt vời của nàng bach tuyết , mà mang trên người một nốt nhạc cao sang của quý tộc .
    Cô thường ăn mặc giản dị và xấu xí , để lấm lem bùn đất , mộc mạc mà chân thành .Ôi thói đời , nào các chàng trai có tha cho cô gái đáng thương kia .
    - Xin chàng hãy đừng nhìn em như thế ! Em chỉ là 1 cô gái thôn quê nghèo khổ .Em bước vào bữa tiệc sẽ đem lại không khí trầm mặc cho nó, làm dơ dáy vẻ thanh cao .Tại sao chàng ko đi kiếm những cô gái xinh đẹp , để cho họ chìm vào tình yêu mênh mông của chàng .Hãy quên con vịt già nua xấu xí này đi , hỡi chàng .
    -Diễm xưa , thơ của chàng tặng em rất tuyệt .Nó mang đến những cánh đồng trải dài trong tâm hồn em .Hoa cỏ đang hát và em sẽ phổ nhạc cho chúng .Mình có thể uống rượu ngắm trăng nhưng tuyệt ko có tình yêu đâu ! Xin lỗi vì đã làm cho người thất vọng .
    Bóng chàng trai bước ra khỏi cửa trong đêm dài thất vọng .Những tiếng cười ma quái đâu đây .
    Cô gái càng từ chối . các chàng trai kéo đến càng đông .Chúng tôn vinh nàng như một nữ hoàng của sự kiêu ngạo .Ai cũng thèm muốn được chiếm đoạt nàng , được nằm với nàng dù chỉ một đêm . Hương mộng mị toả khắp căn nhà nhỏ .Nào ai có hiểu cho nàng 1 phút đây .
    Những buổi sáng nàng nuôi hoa cỏ bằng tiến hát , rải những vụn bánh mì cho chim ăn .Gió hôn vào má nàng làm cho mặt nàng ửng đỏ .
    Một tiếng nhạc đã giết chết bao con tim , đầy đoạ bao kẻ say tình .
    Ai cũng chỉ nghe tiếng nàng bới hương sắc của nàng .Nhưng chính tài năng và giọng oanh vàng mới là vũ khí đáng sợ của nàng . Nó nhẹ nhàng ấm áp như đưa người ta vào cơn mộng đêm trường , càng vùng vẫy càng lún sâu vào .
    Ban đầu , ai cũng chỉ chơi bời mà tìm đến , sau họ đều trở về với 1 mối tình đơn phương sâu nặng .Tiếng cười lại như văng vẳng đâu đây .
    Càng ngày , tài hoa của nàng đều nở rộ rõ như đoá hoa tươi . Tiếng đàn của nàng làm tan chảy những tảng băng bắc cực lâu năm nhất .Nó đem con người vào chốn bồng lai tiên cảnh , nhưng cũng đầy đoạ con người dưới biển xanh sâu thẳm .Hoa lá ngừng nói chuyện để nghe tiếng đàn thanh cao đó .Với chúng đây mới là bữa ăn tuyệt vời nhất trong cái kiếp hoa ngắn ngủi này .
    Bao nhiêu cuộc xung đột đổ máu của các chàng trai để tranh dành người đẹp .Bao nhiêu gia đình tan nát vì chồng chìm đắm trong cơn mộng mị .Bao nhiêu cô gái đau khổ vì người tình phũ phàng để chạy theo 1 cánh chim thiên nga mờ ảo .Cảnh trần thế xáo tung lên mỗi khi nàng đặt bước đi qua . Ai trờ chuyện cũng như muốn vứt bỏ tất cả để đi với người con gái này tới nơi cùng trời cuối đất .
    Hỏi thế gian tình là gì ....!
    Có ai biết long cô gái dâu khổ thế nào , mỗi một sự tan vỡ như 1 mũi kim đâm sâu vào tim nàng , như 1 cái giá phải trả cho sự ra đời của nàng vậy .Nàng đã khóc , khóc cạn khô dòng nước mắt .ĐẾn một ngày nàng ko thể khóc nữa , thờ ơ với chuyện nhân tình thế thái vậy .Ai có thể giải cứu nàng ra khỏi những lời nguyền ma quái kia đây . Nàng ko muốn ai phải đổ lệ vì mình nữa .Những trò đùa quái ác nào có buông tha nàng.
    Đến một mùa đông , khi mà tình yêu của các chàng trai biến thành thù hận .Họ lên án nàng là đứa con của ma quỷ , sinh ra để phá hoại dòng đời .Họ quyết định đưa nàng lên giàn hoả thiêu .
    Nàng lặng lẽ nhìn những ánh mắt căm thù , vừa mới hôm nào đã ngỏ lời yêu thương cùng nàng mà thôi . Hãy giết ta đi, cho tâm hồn các ngươi được nhẹ nhõm .Hỡi những kẻ si tình tội nghiệp .
    2 người trói dẫn nàng đi đến dàn hoả thiêu . Bỗng 1 cơn gió nhẹ nhàng xuất hiên, mang theo mùi thơm của cỏ lạ .3 người ngã lăn ra đất .
    1 chàng trai trẻ xuất hiện , ôm theo cô gái trên ngựa phi về hướng tây , nơi ánh dương còn đỏ rực .
    Chàng hôn nhẹ lên đôi môi nàng rồi nói , ta đã từng đêm nghe tiếng khóc của em , lòng ta đau như mất 1 phần thân thể của mình . Nay em sẽ là của ta, sẽ mãi mãi thuộc về ta .
    Nói rồi chàng ôm cô gái , lấy dây thừng trói 2 người vào nhau , rồi nhảy xuống dòng sông chảy xiết .Mưa bão chợt nổi lên khóc cho đôi tình nhân mộng mị .Khóc cho quên quá khứ xưa nào !
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngắm trăng non cùng Tranh.
    Nhiều mây.
    Trăng vừa đầy đúng một nữa. Mai trăng sẽ không còn...non, như hôm nay.
    Một chữ D hoa tròn trịa theo nét chữ HNhu.
    Tranh nghĩ gì mà réo rắt thế cưng? Hôm nay cưng đến là khó chìu. Dây lên mấy lần mới chuẩn. Chơi mới mấy bài đã nghe không còn ưng ý!
    Ngâm khe khẽ. Đàn chơi lối ngũ cung: "Quê hương là vàng hoa bí, là hồng tím giậu mồng tơi, là đỏ đôi bờ râm bụt, màu hoa sen trắng tinh khôi...
    Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu, quê hương là gì hở mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều..."
    Nhớ Má. Dưng không không nhớ ngoại.
    Ngoại hiền như một bà tiên. Xứ Cần thơ, không gì nhiều bằng muỗi. Thôi thì đủ cỡ. Lớn, bé, đực, cái...đủ cả.
    Ngoại ăn chay trường. Không sát sinh, dù sinh linh ấy là một con kiến hay một con muỗi.
    Tối nào Ngoại cũng lần tràng hạt. Niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa....Ngoại ngồi thiền. Phăng phắt như tượng. Không gian trầm lắng lại trong tiếng kệ lâm râm. Chỉ có tiếng vo ve của đàn muỗi đói là rỏ mồn một. Những con muỗi bám vào Ngoại cứ tròn căng lên rồi lê lết rơi ra.
    Một lần, Gái Nhỏ chịu không nổi lũ muỗi ăn hiếp Ngoại. Gái Nhỏ lấy tay chà thật mạnh vào chúng. Cảm giác bọn chúng nổ lụp bụp dưới hai bàn tay. Máu. Máu nhiều quá! Hét thật to. Má ơi...
    Ngoại vẫn bình thản như không. Đến xong buổi kinh Ngoại gọi: " Gái Nhỏ, biểu con."
    "Dạ"
    "Bữa nay có ăn cơm không?"
    Dạ, có. Dạ, ăn giỏi. Ăn không bỏ mứa đâu Ngoại."
    "Dzậy ha. Ừ, ai cũng phải ăn mới sống, mới lớn, mới mần công chuyện được. Muỗi cũng vậy đa con. Rày dzìa sau, đừng đập muỗi cho Ngoại."
    "???"
    Ngơ ngác. Không hiểu. TÌm Má hỏi. Má nói: "Thì mai mốt ngồi quạt đừng để Ngoại bị muỗi bu là được gòi, đập chi Ngoại không chịu."
    Hè năm đó, quạt muỗi cho Ngoại được mấy lần.
    Hè trở lại...Ngoại lên Tiên.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có mấy ngày mà thời gian chừng không trôi nữa. Nặng nề làm sao.
    Mai được nghỉ. Cả bọn hẹn nhau thắp nhang bàn thờ Vua Hùng trong khuôn viên Thảo CẦm Viên. Sau đó, tiện thể, thăm bọn khỉ luôn. Lâu, cũng nhớ chúng. Mấy tháng rồi chưa thăm bọn chúng lần nào. Không biết có thêm bé khỉ sơ sinh nào không. Lần nào cũng thích ngắm nhìn cảnh mẹ con khỉ bồng bế nhau, chăm chút nhau...Cảm giác bình yên gì đâu. Cứ thấy như có Má bên cạnh vậy!
    Hồi khuya tới giờ bị đau...tim. Lại thêm một lần dại! Có lẽ không bao giờ khôn lên được...Sao lại thế được nhỉ? Không hiểu! Quả là: "Dò sông, dò biển, dễ dò..."
    Thôi, kệ. Chấp đấy! Còn bao nhiêu thủ đoạn, giở cả ra đi nào. Chấp tuốt. Nghìn lần chấp!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Dạo box Mỹ Thuật mang dzìa. Bên ấy, cái gì cũng đẹp. Cô gái xinh quá. Thơ HNhu thua mất thôi! Để đây, mai đi đám giỗ Vua Hùng dzìa sẽ tính.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này