1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ời , tiểu hương thấy sợ bức ảnh quá , vì câu chuyện bi thảm của nó . Với cả khí sắc bức ảnh cũng làm tiểu hương thấy ngạt thở . Nó mang vị của tử thần lạnh lẽo .

    Viết chút thơ đêm nè :
    1 bông hoa cúc mặn mà
    Cài lên khoé tóc thật là đáng yêu
    Muốn nói sao tiếng cưng chiều
    Nhưng lòng thì sợ còn nhiều đắn đo
    Soi gương thấy vẫn trẻ con
    Tình đâu như bóng trăng tròn dễ thương
    Thầm bảo mình chớ vấn vương
    Giờ đây thức dậy nhớ Hương bên lề !
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    Dạo box Mỹ Thuật mang dzìa. Bên ấy, cái gì cũng đẹp. Cô gái xinh quá. Thơ HNhu thua mất thôi! Để đây, mai đi đám giỗ Vua Hùng dzìa sẽ tính.
    Nghe nói, đây là bức tranh ma. Xem nó rồi, sẽ tự tử chết.
    Hay thật, một bức tranh có thể làm được việc lớn dường ấy.
    HNhu treo bạn ở đây. Chắc là không thể tả nổi đôi mắt bạn đẹp thế nào. Chỉ ngắm thôi.
    Còn nữa, treo bạn ở trong nhà, chắc nhà HNhu từ nay sẽ bình yên lắm. Chẳng MA nào dám vào.
    Quí bạn. Làm bạn cùng HNhu nhá. Sẽ gọi bạn là...Sakura. Hai má bạn như hoa đào. Lại là bài nhạc mà HNhu thích nghe và chơi.
    HNhu dzìa rồi đây. Đã thắp nhang bàn thờ Vua Hùng rồi. Chị ơi, làm sao Mồng Mười Tháng Ba sang năm, HNHu có mặt ở Phú Thọ được hả chị?
    Ngắm chị nè. Sao ai cũng sợ chị dzậy? Chị đẹp quá. HNHu quên chưa tìm xem, ai đã vẽ nên chị. Thật thần tình.
    Giá mà họa sĩ vẽ đôi mắt chị màu đen. Và giá mà ánh nhìn của chị được vẽ cho dịu dàng chút...
    À, mà thế, làm gì còn cái rất riêng của chị phải không?
    Càng ngắm, thấy chị càng đẹp. Khuôn mặt trái xoan cân đối. Làn da đẹp làm sao. Chiếc cổ nuột nà thanh tú...Tất cả toát lên một vẽ liêu trai. Ánh nhìn sắc lạnh, xuyên thẳng tâm can. Chứa sau cái nhìn lạnh lẽo ấy, phảng phất nét u hoài.
    Quả là:
    "Giai nhân một trang tuyệt thế
    Hồ thu xanh biếc u hoài
    Chữ tình riêng mang một khối
    Ngã nghiêng hai tiếng Tuyền Đài! "
    (Lehuongnhu_15/4/08)
    Đừng hận, đừng buồn nữa nghe chị. HNhu tiễn chị. Cầu mong chốn Tuyền Đài chị được bằng an, siêu thoát!

  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hãy mau về tây phương Adiđà, hương nhu đừng nghịch dại. nam mô a di đà phật.
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mụi mụi
    đây là nick của huynh nè
    mới tìm lại đc đó
    mấy hôm nay mụi đi đâu !?
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Muội đi uống bia ạh ^)^ .huynh leo cây phải ko , tội ghê !
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vào nhà. Nhìn quanh. Không muốn nhấc tay, nhấc chân. Lười. Chỉ muốn lăn kềnh ra.
    Hết năng lượng rồi.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ra chơi. Theo lệ thường thì đi spam hỏi thăm sức khỏe của chú.
    Hôm nay ra hành lang ngữa mặt lên trời ngắm mây. Có tin bão số 1 ngoài Trung. Trời nhiều mây. Nóng hầm hập. Khéo chiều nay chạy show mắc mưa.
    Những cụm mây, hối hả bay. Về đâu thế? Ngoài chân mây!
    MÂY.
    Dưng ngồi nhìn áng mây qua
    Bâng khuâng nhớ một người xa phương trời
    Cớ gì hai đứa, hai nơi?
    Cớ gì có kẻ buông lời chia tay?
    Cớ gì người chốn chân mây?
    Để ta thắc thỏm ngày ngày nhớ mong?
    Còn chăng má thắm, môi hồng?
    Còn chăng ngày cũ bên dòng thời gian?
    Một chút bâng quơ. Mây ơi mang theo nhé, giùm ta, nỗi lòng! Đến một nơi xa xôi nào đó mà nhắn giúp. Mà HNhu nè, quên đi cưng.
    Quên ư? Bằng cách nào? Ai chỉ vẽ giùm HNhu?
    Không. Không quên gì cả. Tất cả cứ còn nguyên đó. Chỉ nguôi ngoai, còn thì không bao giờ quên!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TTVNOL lại bịnh nữa hả cưng?
    Cưng mà bịnh thì chị lo chít thui!
    Bài gửi rồi mà sao...kỳ dzậy cưng?!
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nốt trầm tiếu ngạo héo hon
    Làn mây có bóng trăng tròn dõi theo
    Tại sao phải cố qua đèo
    Tìm người tri kỷ nơi nèo phương xa
    Hồn ai toả ngát hương hoa
    Một giây lầm lỡ thiết tha đợi người
    Nhìn mặt trời phút sáng ngời
    Dù có phải nhớ nụ cười yêu xưa
    Xây lâu đài cát ban trưa
    Xây rồi chờ bé đêm mưa dạt dào !
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 17/04/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mấy hôm nay, phát hiện có kẻ đạo thơ Má, mà ko cách gì. Buồn. Con xin lỗi Má. Mà kệ, cứ để họ đạo đi!
    Làm thơ xả stress nào!
    DIỀU CÙNG NẮNG GIÓ.
    Trời chiều đầy nắng, gió
    Ướp thơm nực hương đồng
    Cùng một vùng hoa cỏ
    Với bao la tầng không.
    Nối thế giới mênh mông
    Chú diều Cá Heo Hồng
    Lượn bay, lượn bay mãi...
    Dáng thong dong...thong dong...
    Bơi trong gió một chiều
    Say, say khướt, cánh diều
    Vi vu rền tiếng sáo
    Trông lả lướt yêu kiều.
    Một thoáng chiều quê hương
    Sợi nắng vàng vấn vương
    Tiếng sáo diều trong gió
    Cội nguồn tình yêu thương.
    (Lehuongnhu_17/4/08)
    Chiều nay không mưa sẽ chơi cùng Cá Heo Hồng. Nhưng giờ đã kéo mây đen rồi kìa. Còn có sấm ì ầm nho nhỏ. Chắc sẽ mưa. Càng mát. Xem phim hoạt hình anh rễ mới mua cho. Thế là xong ngày vàng trong tuần!
    Giá mà đừng có vụ đạo thơ, thì tâm hồn thanh thản biết mấy!
    À, quên.
    To:...: HNhu quí trọng tất cả các mối quan hệ của mình. Không quan trọng riêng một mối quan hệ nào. Thế nên,... đừng bận tâm nhé. Lộ diện hay không, HNhu không để ý đâu. Chúc sống vui.
    Bữa nay sao bài viết cứ phải sửa hoài dzầy nè. Có lẽ tâm thần bất ổn. Chiều đón bé, sẽ trò chuyện cùng Đức Mẹ.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 18/04/2008
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 18/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này