1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    " Anh mong chờ mùa Thu
    Trời đất kia ngả màu xanh lơ
    Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ anh rồi.
    Mây bay về đây cuối trời
    Mưa rơi làm rụng lá vàng
    Duyên ta từ đây lỡ làng
    Còn đâu những chiều
    Dệt cung đàn yêu.
    Thu nay vì đâu tiếc nhiều
    Thu nay vì đâu nhớ nhiều
    Đêm đêm nhìn cây trút lá
    Lòng thấy rộn ràng
    Ngỡ bóng ai về.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
    Người mơ không đến bao giờ. "
    " Người mơ không đến bao giờ."
    Trên trời rơi xuống lời bài "Thu quyến rũ" của Đoàn Chuẩn- Từ Linh.
    Chép vào đây để thưởng thức lời thơ. Hay và đẹp.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 18/04/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SÀI GÒN THÁNG TƯ
    Tháng tư Sài Gòn nắng lửa
    Hanh hao ngọn gió trưa nồng
    Dỗi hờn cô nàng đỏng đảnh
    Mưa rào,thoắt chợt như không
    Tháng tư Sài Gòn phượng đỏ
    Đong đưa gọi hạ vào mùa
    Phố dài vun đầy nỗi nhớ
    Phương trời,người về hay chưa?
    Tháng Tư Sài Gòn lễ hội
    Người xe đông chật như nêm
    Rập rờn cờ hồng vẫy gọi
    Lộc đời nảy nở lên thêm.
    Tháng tư Sài Gòn của tôi
    Của anh,một phần nỗi nhớ
    Của ai một thời lầm lỡ
    Nơi xa hãy gắng quay về.
    Đây là bài thơ của má bị người ta đạo.
    Bài này má viết tặng một người bạn đi vượt biên không lọt kẹt lại ở Thái Lan. Sau khi đọc bài thơ này, bạn má đã trở về.
    Thế mà thiên hạ nỡ lòng...đạo. Đã vậy còn không chấp nhận. Mà HNhu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ yêu cầu ghi tên má vào bài thơ, hoặc xóa đi nếu ko phải thơ của người đó.
    Nhưng thôi, thế là cũng đủ...để hiểu thêm một nhân dạng!
    To: ..."Người mơ không đến bao giờ...thì đừng mơ nữa ạ. Xin đừng mơ nữa ạ. HNhu khẩn khoản đấy! "

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 18/04/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đọc báo Tuổi Trẻ, bài viết của Bút Bi:
    "- Cô áo xanh: Nhỏ Thủy mới chỉ mình cách vào mạng kiểm tra xem trong thẻ ATM còn bao nhiêu tiền. Trời ơi, vào rồi mới thấy mắc cỡ ghê đi, còn có 5.500đ hà! Nghĩ mà thương cho cái ATM của mình. Thẻ của nhân viên ngân hàng, của công ty này công ty kia thì triệu này triệu nọ; còn thẻ của mình từ hôm xài tới giờ chưa bao giờ được giữ tiền cho lâu. Cứ vừa tới kỳ lương, ra lãnh gần sạch thẻ cũng còn chưa đủ chi tiêu nữa mà...
    - Cô áo trắng: Thì thẻ của em cũng vậy, nhưng em còn quê hơn chị nữa. Khi mở mạng kiểm tra thấy 2,1 và giật mình hét lên sao mà mình còn tới hai triệu mốt lận. Ai dè nhỏ Thủy bảo là "hai ngàn mốt đó bà nội"! Mắc cỡ ghê đi...
    - Cô áo vàng: Thôi, đừng nhìn lên chi cho buồn. Nhìn xuống đi. Thấy báo đăng mấy chị em công nhân dưới Cà Mau không? Người ta phải đi cầm cố thẻ ATM để sống qua ngày nữa đó.
    - Cô áo hồng: Dạo trước báo chí làm rần rần cái chuyện 100 người giàu nhất VN với tài sản trên sàn chứng khoán ngàn tỉ này ngàn tỉ nọ, nhưng không biết làm sao làm thử danh sách những người nghèo nhất nước để biết đáy là đâu nhỉ? "
    BÚT BI.
    Đọc và nghe buồn.
    Khi nãy đăng nhập vào box Cùng đọc và suy gẫm, đọc bài viết trong topic "Đất nước đi về đâu", cũng nghe buồn.
    Kinh tế nước mình còn ngổn ngang quá. Bao nhiêu là vấn đề dân sinh bức bách.
    Buồn hơn là tình hình đất nước thế đó, nhưng đâu phải ai cũng hiểu cái khó của các nhà quản lý. Chỉ thấy kêu ca, chỉ trích mắng nhiếc...Sao không thấy một sự hiến kế nào! Đất nước này nào của riêng ai. Đành rằng sờ sờ ra đó đủ thứ chướng mắt, mà cận cỡ năm điop như HNhu, ko kiếng còn rỏ mồn một. Nào quan liêu, tham nhũng, đói khổ, khoảng cách giàu nghèo...trì trệ, tụt hậu...nghìn lẻ một thứ bất công.
    Nghĩ là nghĩ vậy đó. Không hiểu, khi bước chân vào cuộc sống này, mình trôi nổi ra sao trong lòng của nó?
    Xế, dạo chợ Bến Thành. Kiểm tra thẻ cá nhân, còn trên tám triệu. So với mấy chị công nhân trên thì HNhu là đại gia mất rồi!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sông Cầu
    [​IMG]
    Nữa đêm thức giấc. Dạo ttvnol đem dzìa ngắm.
    Sông miền Bắc có gì khác với sông miền Nam?
    Mai sẽ so, giờ ngủ tiếp. Hồi trưa mưa lớn quá, giờ cứ mát rười rượi, ngủ là trên hết!
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sông miền bắc có lẽ khác lạ hơn
    trong nam nhiều kênh rạch nên có lẽ sông cũng "nhàm" hơn
    nói đến chuyện so sánh bắc nam huynh lại nghĩ.
    nơi nào thời tiết khí hậu thay đổi nhiều hơn. lòng ng nơi đó có lẽ cũng "lên xuống" nhiều hơn
    nhất là những vùng đồi núi.
    cũng thật tiếc nhà huynh ko gần sông. nhưng nhiều hồ. dạo bé hay đi lên núi lấy củi , rồi ăn quả sim, táo dai... vác về gần đến nhà thì nhảy xuống ao tắm.
    ngày đó mô hình VAC thịnh lắm nên cũng nhiều ao (nhà cũ của huynh cũng có ao nhé )
    __________________
    Sông Cầu ! huynh cũng đi lại qua đó mấy lần, đó là quê nội của huynh
    làng Thổ Hà__Việt Yên_Bắc giang
    ngày sau có duyên ...... thế nào cũng đưa mụi về đó chơi !
    hay lắm, đúng như con đò trong tranh của mụi ấy
    ngày trước đc gọi là sông Như Nguyệt. nghe đâu khi còn cái tên đó , dòng sông rất trong, đêm trăng có thể nhìn thấy đáy đc ___ đêm trăng như thế mà ngồi trên đò, 2 đứa uống rựu và hát quan họ thì thật hay (cũng là cái nôi quan họ mà)
    nầy 20,21 âm tháng một hàng năm đều có lễ hội vui lắm .
    huynh về đó, và cũng ở lại chơi vài hôm.
    lần đầu tiên huynh học lớp 4,5 gì đó __về quê xác định lý lịch đảng cho ba __lần đầu đi ô tô__huynh say và nôn gần chết ...hic hic
    lần sau thì lớn hơn. hình như là cấp 3 . huynh về cùng mấy chị gái nữa. đến đêm đi ra đình __ nhiều gốc đa kinh .
    còn có 1 cái miếu bà cô nữa__bà cô trong dòng họ huynh. (tiếc là dòng họ Trương nhà huynh ở đó chỉ còn có mỗi bà cô huynh thôi)
    cho mụi ở đó mấy hôm chắc bùn chết mất, như lạc vào thế giới khác ấy . cuộc sống khốn khó kinh khủng
    dạo trước thì cả làng nấu rựu. bây giờ thì làm bánh đa nem, mỳ,
    bà cô huynh gần 70 rùi mà vẫn đi bán bánh cuốn....
    cực nhọc lắm
    ah
    còn rất nhiều gà chọi nữa, mụi xem chọi gà bao giờ chưa, rất thú vị nhé .
    có lẽ đó là chỗ tòi ra, chỗ nuôi mộng của ng dân ở đây !
    có những trận cá cược mà ng chơi đặt số tiền cả năm mình chắt chiu vào 2 con gà với khuân mặt đỏ ửng
    ở đó, cả làng thất học , trẻ con học đến cấp 2 là giỏi lắm.
    suốt ngày tắp tối vào làm việc.
    đến 17,18 là lập gia đình rồi cứ vậy.
    nhìn bức tranh của mụi lại nhớ đến 1 câu chuyện của bác Huy Thiệp . huynh cũng ko nhớ rõ lắm
    đại khái là 1 chuyện tình rở rang
    ng con trai hẹn cô nàng 3 (?) năm sau , giờ này , ngày này sẽ quay lại và cưới nàng.
    nhưng đến time đó__tại một quán nước__ông ta ngồi uống rựu__đợi chờ
    thì mới ngỡ ra nàng đã chết !
    ______nhìn dòng sông và hỏi
    sông kia nỡ quấn , mang người đi đâu !?
    đau vì ng mất, đau nỗi đau người, đau nhiều hơn ta !
    ____
    nói như với mình, như với ng , lại như chẳng ai
    nói cho đêm dài __ đến gối
    tiếng nhạc vang lên
    " còn hai con mắt khóc ng một con
    .. con mắt còn lại là con mắt ai
    con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.."
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nơi này chỉ thấy ánh sương
    Sao vơi nỗi nhớ quê hương chiều tàn
    Thân thương nhất một cung đàn
    Miên man trên những quê làng đáng yêu
    Mái nhà khi đó liêu xiêu
    Tiếng ai ru những con diều đam mê !
    Vuốt ve từng chú gà con
    đưa tay rắc thóc gà tròn no nê
    Nằm dài khi bóng đêm về
    Gió đâu đưa đẩy luỹ tre đầu làng

    Nay xa những một vần thơ
    Khúc nhạc tình đó mộng mơ trần đời
    Quên đi những chốn hợt hời
    Nhưng lòng vẫn nhớ dáng người yêu xưa !
    "Béo tròn là bé Hương nhu
    TRời đông rét mướt vi vu ôm nàng " . Ấm áp ^)^ .

  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thu tôi và em
    Ngày em làm thơ
    Hững hờ lá rụng
    Ngày em mộng mơ
    Chờ hương thu về
    Ai làm em khóc
    Thu phải dỗ dành
    Ai ru em ngủ
    Ngỡ tiếng mùa thu
    Thu pha màu nắng
    Em cười tươi tắn
    Thu tan trên nước
    cất bước vội vàng
    Tôi ghen với thu
    Như một kẻ thù
    Khi tôi xa bé
    Thu ôm vào lòng
    Thu ơi mi hãy
    Đỗi chỗ cho ta
    Phương xa ta cứ
    Mong một ngày làm mùa thu !
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi hết chịu nổi hihihi
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thơ Trưa Nắng ngày càng hay hơn rồi đó. Nhưng bắt HNhu bỏ dzô trỏng chi dzậy? Tội cho HNhu, mà cũng tội cho thơ của Trưa Nắng nữa.
    Thơ Trưa Nắng sẽ hay hơn nếu không có HNhu ở trỏng. Tin HNhu đi. HNhu ko có nói sai đâu. Thế nhá, bé cưng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này