1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lòng mơ một cánh diều mây
    Tâm hồn thoáng đáng như vầy đủ chưa
    Sao thời tiết cứ nắng mưa
    Ko cho diều hóng nắng trưa ngày nào

    Hay , biển chứa các vì sao
    Sao soi bóng biển trên cao bầu trời
    Lấp lánh những mảnh trăng rời
    Tan hoà vào biển cho đời ngát hương

    Hay, sóng vỗ cát dặm trường
    Hồn cát ướt đẫm giọt đường thương yêu
    Cát ơi sóng hiểu mi nhiều
    Mi đang tự vấn những điều đã qua ....

    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 03/05/2008
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    hồn người như cơn gió mây
    Luôn tìm chốn mới bỏ quên chốn này
    gió đi liệu gió có hay
    Gió đang chạy trốn những ngày chứa chan ...

    Cứ trốn , cứ trốn mãi đi , cứ bỏ cứ bỏ mãi đi , cứ tự do mãi như cơn gió ý . Rồi một ngày sẽ hiểu ra lẽ đời ... nhưng thời gian đã qua rồi sẽ ko trở lại...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Về nhà rồi . Cảm giác thật là thoải mái.
    BẰNG ĐÁ A?
    Có phải làm bằng đá?
    Mà sao thiệt là lỳ.
    Có phải làm bằng đá?
    Rượt hoài cũng hổng đi.
    Đã bảo đừng nói nữa.
    Mà sao cứ nói hoài .
    Đã bảo đừng ghẹo nữa.
    Thế mà cứ đùa dai.
    Đã bảo không thương nhớ,
    Vậy mà cứ "tỉnh tò".
    "Đổ khùng là quánh đó."
    Trơ trơ cười, "không lo".
    Đúng là người bằng đá.
    Không biết sợ là gì!
    Đúng là người bằng đá,
    Làm mềm lòng nữ nhi.
    Giữa trưa hè nắng gió,
    Đá thầm thà, thầm thì:
    "Đầu anh bằng đá đó,
    Cứ...yêu đi, yêu đi...!
    (Lehuongnhu_4/5/08)
    Grừ...sẽ hành cho chít cục đá này nè! Dám! Mời!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Biển đêm.
    Cái Tôi, lầm lũi, thích làm đủ thứ việc, chỉ một mình, cũng đến lần biết sợ. Sợ biển đêm, trong mưa.
    Trước mặt cái Tôi là một khoảng không thăm thẳm, mịt mờ, khôn tận. Gió rít, mưa gào. Tiếng sóng âm âm, rùng rợn.
    Cái Tôi, nhỏ nhoi, lạnh lẽo, run sợ. Chợt thèm một bàn tay, một bờ vai ấm, khỏe.
    Cái Tôi, nhận ra, Anh , chính là cái nó cần. Và Anh, cũng chính là biển đêm, trong bảo bùng gió mưa.
    Nó sẽ không đến được, không hiểu được và cũng không có được bao giờ.
    Cái Tôi, thất bại, gục đầu. Nó mù quáng lao bừa đầu vào biển đêm. Nó chết tại nơi, nó cần đến nhất!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 06/05/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Trái tim tôi. (Chấm.) Xuống hàng.
    Nay xin nạp mạng- (gạch ngang-) cho người
    Em thênh thang, (phết,) mây trời.
    Còn tôi: (hai chấm), như loài bung xung
    Em thanh khiết, ( phết,) tựa trăng
    Còn tôi? (Chấm hỏi) giống thằng Cuội thôi
    Đêm rằm dựa gốc đa chơi
    Nhìn thiên hạ. (Chấm). Mình tôi một mình"
    To:...: Của ai ạ? Nói HNhu biết, để ghi tên tác giả vào.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHIA TAY.
    Mình chia tay anh nhé
    Chợt nhớ chuyện ngày xưa
    Anh muôn đời vẫn thế
    Chuyện tình không day dưa!
    Một ngày ta chia tay,
    Rượu nồng sao không say?
    Một ngày anh đi xa,
    Tình nồng sao phôi pha?
    Ngậm ngùi câu chia tay
    Giọt sầu ru mắt cay
    Người rời xa đêm nay
    Còn ai trong u hoài?
    Mình chia tay anh nhé
    Đôi bờ chia hai nơi
    Nơi ở lại thương nhớ
    Một nơi, xa phương trời!
    (LEHUONGNHU_6/5/08)
    Rũ bỏ tất cả. Không giữ lại gì. Quyết không giữ lại gì, của người đời, ở trong tim.
    Miệng thì quyết, mà sao lòng lại không vậy kà?!
    Khổ vương rồi!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Gieo những giọt đàn vào trong trưa vắng.
    Nào thì: "Kê Khang này khúc Quãng Lăng
    Nửa phần luyến chúa, nữa phần tư gia..."
    Nào thì: "Dây to nhường đổ mưa gào
    Tỉ tê dây nhỏ, như chiều chuyện riêng
    Tiếng cao thấp, lựa chen lần gảy
    Mâm ngọc đâu, lần nảy hạt châu..."
    Nào thì: "Trong như tiếng hạc bay qua
    Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
    Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
    Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa..."
    Nào thì, mồ hôi chảy ròng ròng, nhễ nhại. Trời sao mà nóng quá. Nóng cả người. Nóng hết cả ruột gan. Tiếng đàn cũng đâm chểnh mảng! Không chơi cùng em nữa Tranh à.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 06/05/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LỜI VĨNH BIỆT.
    Vĩnh biệt tuổi đời mênh mông
    Vĩnh biệt giọt nắng mai hồng
    Vĩnh biệt tháng ngày xưa cũ
    Vĩnh biệt một thoáng không không.
    Vĩnh biệt rồi, xin cứ đi
    Ngày qua, nào nghĩa lý gì
    Lá rơi, rồi thêm lá...rụng
    Đầy thềm nắng gió mênh mông.
    Một trời nắng gió mênh mông
    Gởi theo một chút nỗi lòng
    Cho người về phương xa ấy
    Có ngày tìm lại mùa đông!
    (Lehuongnhu_6/5/08.)
    Tặng anh đó.
    Lần này thôi!
    ... của HNhu
    Đừng phiền trách HNhu nhé. Hậu quả này, HNhu sẽ nhận lãnh về sau. Chúc Người an lành cùng hạnh phúc. Người tốt! Lại một đóa Vô Thường HNhu vừa nông nổi đánh mất!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    DZô mãi ttvnol mà ko được. May gặp quới nhân giúp đỡ. HNhu thanks T nhiều.
    Sao lạ vậy kà, cái thằng ttvnol này, dám nuốt mất cái Avatar yêu quí của HNhu. Quà tặng của HNhu mà dám...!Rgừ.
    Phạt tên này sao đây? Gợi ý của T nè: "bắt nó mặc váy treo lên cột, úp mặt vô tường thụt 100 phát " . Chèn ơi, phạt kiểu này nó quê nó không cho chơi với nó nữa có mà buồn chít luôn á! Thôi tha nó T hén!
    Mà cũng vừa khéo, ttvnol bịnh thì mình cũng có chổ chơi mới . Bên ý cũng có người quen từ ttvnol qua. Có điều giao diện ở đó đen tối quá. Cận nặng cỡ HNhu thì khó khăn rồi. Nhưng dù sao cũng có chổ chơi. Thế đã là quí. Ở đây, cảm giác buồn quá, ko muốn dzô nữa!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Nghe hăm cái nhả ra, đúng là ttvnol ngoan. Có lại Avatar yêu rồi. Cười.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 07/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này