1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mưa mãi. Mọi hôm thì trông mưa. Hôm nay thì mong nắng. Rỏ, buồn cười.
    Trốn.
    Vào phòng, bật công tắc đèn bằng chân.
    Lạ. Mọi hôm, dù ở tư thế nào, hai chân cũng dễ dàng tạo góc 180 độ. Thế mà sao hôm nay lại...thế này!? Cứ té ngửa ra! Mất phong độ rồi.
    Phen này sẽ vất vả tập luyện đây!
    Ôm đàn. Mười ngón tay run rẩy, không đàn được. Thôi chết rồi! Sao suy nhược thế này !?
    Chết mất thôi!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Loay hoay một hồi rồi cũng lên xong dây cho Tranh. Nhớ cưng quá. Vuốt, nhấn, mổ... như chưa từng...
    Chơi một bài tài tử, đưa hơi..."Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này anh chẳng bán đâu, lấy em chẳng đặng...anh gối đầu...hàng ơ ờ...đêm..."
    Chỉ lên nổi hai câu! Hơi hướm lạc đâu mất rồi.
    Tiếng vọng cổ da diết trong nền của Tranh hòa tiếng mưa rỉ rả...nghe dễ mũi lòng sao đâu.
    Bao giờ cũng thế, Cưng luôn là tiếng thổn thức của chị.
    Mà tiền nhân sao lại chế chi ra loại nhạc cụ " ngộ " thế này. Vừa dễ sợ, vừa mê hoặc. Âm thanh réo rắt như soi, như xoáy vào tim. Khi cao vút chín tầng mây, khi đục trầm ảm đạm, khi như nước chảy, khi như tắc nghẹn...Và dù thế nào đi nữa thì cưng cũng dìm ngợp chị trong dòng chảy của âm thanh.
    Sài Gòn vào mùa mưa rồi. Trời ảm đạm tối ngày. Nhìn mưa qua cửa kính. Mưa giăng giăng mờ đục. Những dòng nước mỏng manh dài ngoẵng xiên xiên đổ từ trên cao xuống. Như bất tận. Mưa giăng mờ kính? Hay mưa giăng mờ mắt? Hay...sao mà nghe mắt cay?! Tàng Ngọc Lan nghiêng ngữa trong mưa. Mùi hương cũng bay lạc đâu mất không ghé vào chơi với HNhu như đã từng.
    Buông đàn, ngắm mười ngón tay xanh xao. Không có gì trong ấy cả. Tất cả chảy tuột như không khí, như nước mưa...Tự nhủ. HNhu à, cưng có thể tổn thương từ đầu đến chân...nhưng xin chừa đôi tay bé nhỏ này ra!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thăm lại nhà cửa. Lại mất hết tranh! Cái thằng tê-tê-dzê-en này! Xấu! Gru...! Cắn cưng một cái nè!
    Bức Mùa Thu Vàng của Levitan, bức Đợi Chờ của Raphaen...toàn cái HNhu thích. Rỏ là...
    Mà cái thằng này mới là lạ, Chị cưng nè, bịnh rồi có khi nào mất...cái gì đâu! Thế mà cưng dám...! Ghét!
    Nhà cửa không có gì trang trí xấu hoắc. Chúa ghét cái gì xấu. Lại mày mò tìm kiếm hàng đẹp mang dzìa.
    Có mỗi hôm nay rảnh, mai lại phải vào bịnh viện! Gru! Khó chịu quá đi. Muốn giết người quá chừng! Có ai "chịu khó" cho HNhu giết không kìa?!
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chị MM_Ngoc nè HN giết đi mà bằng gì vậy ? kẹo hả hay là kem ? hay Sầu Riêng Cái Mơng nhé
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị MM_Ngoc nè HN giết đi mà bằng gì vậy ? kẹo hả hay là kem ? hay Sầu Riêng Cái Mơng nhé
    [/quote]
    A, chị. HNhu nào dám! Giết chị gùi, ai mần thơ cho HNhu đọc? Mà giết chị gùi, chắc có người mần thịt HNhu liền á! Hahaha...Cả ngày nay, nhờ chị mà HNhu cười đó. Nhờ trận cười này mà giờ HNhu có cảm hứng mần thơ nè. Chị hay. Kiss chị , không giết đâu! Mà chị xem, đọc thơ chị riết bị truyền nhiễm rồi. Bắt chước chị xem sao.
    NGHIÊNG.
    Em nghiêng vai cho tóc trôi về một phía
    Từng sợi mềm nhè nhẹ bay.
    Em nghiêng tay, hai bàn tay, mười ngón
    Chẳng có gì, của riêng em.
    Em nghiêng em, về phía không anh
    Tìm vầng trăng non xanh biếc...
    Em nghiêng đời về phía chông chênh
    Tìm bờ vai anh vững chải.
    Em nghiêng chiều về phía đêm đen
    Tìm giấc mơ anh ngọt ngào.
    Em nghiêng vũ trụ vào lòng...vũ trụ
    Cuối dãi Ngân Hà ...chốn Em!
    (Lehuongnhu_ 18/5/08)
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGIÊNG VÀO
    Nhỏ Hương Nhu nghiêng vào chú mèo lười
    Cắn đi tai này đẹp lắm
    Chiếc khuyên đu đưa như lá muốn rụng
    Ơi chú mèo lười dậy đùa với Hương Nhu
    Chẳng ai đùa nhỏ dỗi ...viết mịt mù
    TTVN ơi em bịnh đấy
    Cho em thuốc một liều gấp 3 lần vậy
    Em hết bịnh rùi chị lại mần thơ
    hihihi....
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhỏ HNhu nghiêng vào...chị Ngọc
    Ui chao...xơm quá là xơm
    Mùi sầu riêng, mít, ổi, lôm chôm...
    Cho HNhu...cắn một miếng!
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đêm , lá rụng , lá rơi hoài
    Lặng tênh từng tiếng, thôn Đoài đơn côi
    Ko người , ko ?chút bồi hồi
    Nghe , nhìn , đâu thấy ?xa rồi phải ko
    Đang hè ? sao lại chờ đông
    Hè đang chìm xuống ,con sông chốn này
    Hay , đêm qua lại đến ngày
    Hè dần tàn úa vơi đầy ko trăng
    Có ta , làm bóng hải đăng
    Thuyền đi thuyền lại , có màng đến ta
    Đâu cần phải cứ ngọc ngà
    Dù cho thuyền bỏ , bóng ta đợi nàng ?
    Xa?.. xa rồi ? xa lắm rồi ?.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa từ bịnh viện dzìa. Kiểm tra huyết áp xong gùi. Kết quả là... Với HNhu thế là tuyệt vời. Chủ nhật tới lại ra công viên đá banh nhựa được rồi. Phải tập tành chút ít chứ. May ra còn kịp tấm vé chung kết Ơ- U- Gô tháng sáu tới.
    LA lá là la, vui quá đi thôi. Mai lại được đi học! Nhớ bài vở, thầy cô, bạn bè, trường lớp chết đi được.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 19/05/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mùa Phật Đản. Má đi chùa. Theo cùng má, dù trong người mệt lắm.
    Quỳ suốt một tuần kinh, gối mỏi rả rời. Thế mà mắt má lại rạng ngời. (Khó hiểu! )
    Chùa về. Nghe má nói cùng chị: "Má khấn sẽ làm công quả một năm, nếu mà Gái Nhỏ hết bịnh..."
    " Trời ơi, giờ thì hiểu rồi,..." Nghe cổ họng đau thắt lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này