1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Này cô hàng xóm, cô bị bệnh gì vậy, cụ thể thế nào, nói kĩ tôi nghe để coi có cách gì đỡ được không? Thật chứ không đùa đâu nghe cô!
    Chúc cô luôn khỏe!

  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có một chú bé
    Hút thuốc phì phèo
    Suy tư thương lắm
    Cô hàng xóm yêu
    hihihi HN ui anh này có thể chữa bệnh cho nàng bằng cách gì đó , thật đó em , nhờ đi không em bịnhh như ttvn thì khổ
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ không. HNhu không sao. Chỉ là hyết áp thi thoảng lại tụt. Nhưng mà bù lại, có đến những chín mươi chín mạng. Mỗi năm xài một mạng. Còn đủ dùng đến trăm năm nữa lận! HNhu thanks anh cùng chị có lòng hỏi thăm.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tìm được hoa sữa rồi! Đẹp quá, trắng quá! Tối học về sẽ xem.
    Không phải hoa Sữa. Nhưng thấy đẹp. Nếu mà màu vàng, giống bông Điên Điển. Mùa nước nổi, nở vàng rực. Ăn với bánh xèo, ngon ơi là ngon. Còn cưng trắng thế, ngắm thích hơn ăn!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 20/05/2008
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hình hoa đẹp thật đó bé HN ơi , ùa nhớ là hoa Sữa khác hơn không đẹp như vậy đâu mà đẹp kiêu khác , khi nào nó nở đầy cả chùm cả chùm hôi rình cả khu phố đấy HN ạh
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 20/05/2008
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Trời! Đấy mà là hoa sữa hả bé?
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ủa, Vậy hổng phải a? Vậy thì nó là hoa gì ạ? Nhưng...khi mang nó dzìa,...người ta nói nó là ... hoa sữa mà!
    Chèn ơi, nhỏ lớn có thấy hồi nào đâu mà biết ! Thôi thì đổi tên nó thành hoa Sửa vậy. ( Sửa chứ hổng phải Sữa!, bao giờ biết đúng tên sẽ sửa lại cho đúng.)
    Vậy, thôi thì nhờ anh, chị có biết nó tên gì thì chỉ giùm HNhu.
    À, mà nhớ rồi. Hôm trước có xem...trên báo. Hoa Sữa nhỏ hơn thì phải!?
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Học nhóm. Sắp thi rồi. Vừa tranh...loạn, vừa nghe Hạc. Thương một chiếc thuyền giấy trôi tận...kinh đô ánh sáng của thế giới.
    Giờ người ra sao rồi? Không gởi nhạc của Hạc cho HNhu nữa sao?
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Quà HNhu xin dzìa tặng tháng Năm đó.
    PHƯỢNG.
    "Đỏ thắm mùa phượng vĩ
    Đỏ thắm những mùa thi
    Đỏ thắm mùa tình tự
    Thời gian, đi, cứ đi.
    Hè về trên phố quen
    Người từng người biết tên
    Chỉ riêng mình xa lạ
    Nhặt hoa rơi bên thềm.
    Nhặt hoa, hoa không cười
    Nhặt thời gian tả tơi
    Đỏ trời, không gian phượng
    Tô tình ai bên đời! "
    Không có thời gian cho cưng đêm nay, thơ à. Mai bận rộn.Thơ chỉ vài dòng cảm vội từ nhành phượng kia. Nhận nha em, thơ, cùng tháng Năm.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 22/05/2008
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    hoa phượng nở nhưng tình ta chưa nở
    Hè đã đến nhưng đông trong lòng vẫn chưa qua
    Phượng ơi , nở ra , đánh thức dậy đi
    Nhưng màu đỏ dịu ngọt chơm chớm trong lòng em
    Để cho em lớn hơn 1 chút tuổi
    để cho em thấy màu hồng cùa tình ta
    Để em toả ngát hương hoa đầu mùa
    Ta luôn chờ ngươi hé nở
    Ta luôn che chở cho ánh nắng ban mai
    Gửi cho ngươi những lời chúc phúc
    Hãy toả hương hơi thở của lửa le lói
    mi còn đỏ hơn ngọn lửa trong lòng ta
    Mi nở ra mang đến cho ta chút muối mặn
    cho những gì nhạt nhẽo đêm qua lặn mất
    cho giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn trên má
    chút mặn có hay hơn ko , em
    chờ lâu quá , hoa đã mấy lần nở tàn
    dẫu cho nắng mai luôn chiếu sáng
    chờ lâu quá , em đã thành thiếu nữ hoa phương
    nhưng sao
    em lớn mà tâm hồn còn bé dại
    để lòng ta canh cánh một nỗi mỏi mòn
    ko sao , hè chưa dứt ...
    hè muộn còn rực cháy
    đốt hết những gì còn sót lại trên nhân gian ...
    đốt đi những lá thư tình mà ta ko dám gửi
    đốt đi mảnh lá phượng đỏ cuối cùng
    ....
    đốt hết đi , hy vọng tắt ngấm
    ....
    nhưng cuối cùng em lại đã trong vòng tay ta , chạy đâu cho thoát hở cưng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này