1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 01/09/2008
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hết rảnh rồi, còn vài việc dở dương làm nốt rồi trở lại với đời thôi.

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khuya lắm rồi. Nhưng biết chắc, có đi ngủ cũng không được. Tức nghẹn cả cổ họng.
    Nhủ với lòng: thế giới mạng mà!
    Biết vậy, mà vẫn nghe đau. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, đau như thế.
    Ngây thơ và dại dột.
    Cả tin nữa chứ!
    Còn cả bị đuổi!
    Mà thôi, có gì đâu, vốn là chẳng có gì mà!
    Sống cho thanh thản nhá "người đời."
    Mai rồi mọi chuyện sẽ qua.
    Không uống rượu bao giờ thế mà say mới lạ!
    ( Không được sốc đâu nhá cưng, tối kỵ đó. Người đời thì sống khỏe, còn cưng thì không đâu. Đi ngủ ngay ko thì bảo?! _ Dạ, ngủ giờ ạ! )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 24/05/2008
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Các bạn loãng mợn nhể, hị hị! lâu không vào thica, cái jì cũng mới mẻ.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đã nhận được lời hứa của một vị thầy đáng kính, chắc ít hôm sẽ có kết quả. Cốt lõi của ba cái thứ " không trăng không nước " hay tất thảy những xúc cảm nghệ thuật... có lẽ ( theo hiểu biết riêng tôi ) là nhờ vào sự rèn luyện... mà những gì sắp tới là một phương pháp rất tốt.
    Chờ thêm ít ngày!

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đón ngày mới nào.
    Sau một tuần trở lại...Hôm nay bật công tắc đèn bằng chân đã được rồi. Mọi việc dần trở lại ổn định. Có điều, tinh thần vẫn chưa ổn định. Mà cái tinh thần của mình thì có mấy khi nó ổn định đâu.
    Thời gian biểu ngày mai:
    Sáng, LT.
    Mười giờ, hứa với bạn bên Xã hội học,cùng làm phỏng vấn vài công chức để làm luận án tốt nghiệp. Mười giờ hẹn ở trường.
    Chiều, tự học nhạc, tập đọc nhạc khóa FA. Nào giờ chỉ đọc tốt khóa SOL. Muốn qua piano, phải tập đọc nhạc khóa FA trước đã. Việc này tự làm được. Tìm thêm việc cho thứ sáu. Xóa sổ ngày vàng.
    Giờ tra chút tư liệu rồi ngủ.
    Từ nay, sau mỗi buổi trưa học về, không còn nghe mấy câu này nữa: "Ăn ngon miệng. Đi đường cẩn thận..."
    Không sao, lớn bộn gùi mà. Tuy thỉnh thoảng cũng có quên nhìn đèn...vượt đèn đỏ, và cũng có lúc...bận ngắm mây trời, quên...rẽ trái! Mà thôi, tháng Năm...sắp qua rồi! Hết rồi!
    Ko biết lần này có làm tổn thương ai ko nữa! Thật tình ko biết, và cũng không muốn. Chỉ biết...đã tự...tổn thương mình!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 25/05/2008
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thương
    mưa rớt hoài rớt mãi thôi
    thương sao cho hết bờ môi dịu dàng
    phải chăng , lòng vẫn ngỡ ngàng
    nụ hôn thơm ngát với nàng ban trưa
    Có , mây thì mới có mưa
    Có yêu thì mới đón đưa nàng về
    nhưng sao tình quá lề mề
    Bao giờ mới hết bên lề yêu thương
    Thôi , ướt đẫm những con đường
    Hoa quỳnh trắng xoá vô thường ...tương tư
    vờn trêu ta mãi , tình hư ...
    Mơ màng thèm khát ngọt lừ đôi môi ...
    Gửi ...những ai đang ngủ , ngủ rồi hãy ngoan ... đừng quấy ... !!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ... quấy a? (Thở dài! )
    " Ngàn sau mãi mãi ngàn sau
    Em là gió thoảng bên rào mùa xuân
    Tìm nhau nào biết xa gần
    Đêm mơ chỉ thấy một lần nhớ thương
    Mưa này, mưa có vấn vương
    MÀ mưa rả rích ướt đường anh qua?
    Huế bây giờ, Huế rất xa
    Em làm sao cũng chỉ là người dưng!
    Trưa nay là rụng vàng đường
    Vàng rưng rưng khóc, vàng rưng rưng người
    Mưa này, mưa chớ lạnh tôi
    Xòe tay trăng đã lạnh rồi như anh. "
    (P.T.THƯỜNG ĐOAN )
    Người dưng, mãi mãi, vẫn là...người dưng!
    Người ơi, thôi hãy,...xin đừng...
    Chút mưa, chút nắng, ngập ngừng người qua.
    Người ơi, thôi hãy...xin là...
    Cố nhân, hai tiếng, cho qua...tháng ngày.
    Giọt buồn đọng mãi...trong ai!
  10. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này