1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay là ngày đi làm?
    HNhu ko vấn đề gì. Đã quen " sống chung với lũ " rồi. Chỉ thi thoảng mới bị lấn lướt chút. Đừng tốn thời gian vì hNhu. Có sao đâu mà. Mà...cảm giác...nhẹ nhàng lắm, chỉ lạnh một chút, khi Nó đến, chẳng...đau đớn gì...nên, không sợ! Và sẽ chẳng bao giờ sao cả.
    Không màng đến NÓ đâu.
    [​IMG]
    Cánh đồng xanh quá. Xin của Sonlam mang về.
    Nhớ đầu mùa mưa, khi lúa xanh đồng, nghỉ hè dịp này, cả bọn trong Sóc rủ nhau mò hang cua.
    Lúc đó, chơi thân với mấy ku Miên. Mờ sáng, trốn nhà, ới nhau, thậm thụt ra ruộng.
    Dưới mấy bờ đất kia, nhiều vô số những hang cùng hốc. Trong đó có cua,,có ếch, có cả cái thứ mà Gái Nhỏ tè nhất, Rắn!
    Mà cho dù trong đó có gì thì Gái Nhỏ làm sao mà biết. Chỉ biết nhận ra đâu là những cái hang. Mấy ku thì mò hăm hở. Cứ đâm tay vào, kéo ra, chớp nhoáng bỏ vào giỏ một chú cua có hai càng loe ngoe to đùng.
    Không dám thò tay vào bất kỳ cái hang nào, nhưng lại muốn có cua đem về buộc chỉ dzô chơi. Xin, thế nào tụi Ku kia cũng sẽ cho, nhưng không thích xin xỏ. Nghĩ ra một cách: Xí hang!
    Bẻ một mớ que, đến mỗi cửa hang cắm vào một que,tuyên bố hùng hồn mỗi khi có Ku nào mò tới: " hang của Tao."
    Kế tiếp, năn nĩ, " mò giùm Gái Nhỏ đi, Gái Nhỏ chỉ lấy một con thôi, chút Gái Nhỏ cho hết! "
    Trò ỉ ôi thế mà hiệu quả. Bắt đến lúc chán cũng có một mớ cua bộn bộn. Giờ dzề. " Gái Nhỏ, hồi nãy nói cho..." " Ừ, cho hết. " " Hồi nãy tao mò cho mày quá trời, cho tao đi." " Tao mò nhiều hơn..." " Tao nhiều hơn..." " Tao.."
    Ghét quá cái lũ Ku này! Cả giỏ mà còn ham. " Gái Nhỏ cho hết, đứa nào lấy được bi nhiêu thì lấy.." Nói rồi, Gái Nhỏ trút bừa mớ cua trong giỏ ra đại ngoài bờ cỏ, rồi quay lưng bỏ dzìa. Đàng sao nó, bọn Ku nhâu vào mà chụp! Vui!
    Đúng dịp này đây! Mùa bắt cua đồng. Không biết bọn Ku ấy giờ sao nhỉ? Nhớ tụi nó quá. Bao nhiêu lần dzìa, dzô Sóc tìm, mà có thấy đứa nào đâu!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/05/2008
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã hứa giúp thì tôi sẽ cố gắng làm đến cùng, không ngại gì đâu. Vị thầy ấy tôi chưa gặp bao giờ nhưng rất tôn trọng và có phần quý mến. Tôi định giới thiệu sơ về bản thân ông nhưng ngại ông không thích nên thôi. Hiện giờ chắc ông đang tranh thủ thời gian để soạn lại hướng dẫn, mặc dù ông rất bận, tôi biết, nhưng ông lại là người có tâm và có tấm lòng. Khi tôi nhờ cậy thì ông nhận lời với mong muốn không chỉ đem lại ích lợi cho em mà còn cho nhiều người khác cần đến...
    Rất khó để nói cho gọn nghĩa... Vì về nguyên tắc không được nói nhiều, trong lĩnh vực của tôi thì sẽ dễ hiểu hơn...
    Em có cảm thấy có những thứ rất dễ dàng đến với người này nhưng thật khó đến với người khác, đừng bao giờ nghĩ sẽ đem một lợi ích gì ra đổi được nó về, nó là cái duyên của mỗi người, em gặp thế bao giờ chưa?
    Khi nào nó đến, chỉ mong em không phụ nó vì thấy nó đến với mình dễ dàng quá, dễ đấy mà thực không dễ đâu em.
    Anh không có ý định năn nỉ em tiếp nhận sự " giúp đỡ " này đâu, có thể anh sẽ phải xin lỗi thầy ấy vì đã làm phiền vô lối.
    Chuyện nào ra chuyện ấy, anh không đánh đồng chuyện này với chuyện có thứ tình cảm chết toi gì gì với em đâu. Với người khác anh cảm thấy đáng nên giúp và có điều kiện để giúp thì anh sẽ tìm cách giúp, vậy thôi.
    Trở lại chuyện " Hai chúng mình ", vài ngày rong chơi vừa qua kể ra thì hơi phi thực tế, giữ thì giữ, bỏ thì bỏ, không cần thiết, cứ coi như viên gạch trên đường đi, đá phải la oái cái rồi mai khỏi là quên. Đừng có xếp tui vào chung một đống với cái bộ sưu tập vô thường chết toi của em là tui cám ơn ( không có ý định ấy là tốt, tui chỉ phòng xa thôi ), vì làm vậy tôi coi là bị hạ thấp đó.
    Vài lời, không biết em có hiểu cho cái bộ lòng mề không làm mồi nhậu được của tôi không

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu xóa bài viết.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 30/05/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe chị Hải Phượng chơi Tranh. Buồn quá. Nhớ má thật nhiều, dù xa má mới có mấy ngày!
    http://music.top1.vn/casi-album/1305/0812/5/hai-phuong.htm
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ra chơi. Tìm hình xem. Tìm thấy cái này, của bạn mthu, box nhiepanh.
    [​IMG]
    Ngày nhỏ, cũng có một chú chó cưng. Chú nhóc cứ hay liếm mặt, liếm, mũi của HNhu. Thậm chí, ăn chung một dĩa luôn. Vì thế, chẳng bao giờ được cho nuôi chó nữa. Thích lắm, mai mốt...sẽ tìm nuôi!
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thi tốt nghiệp xong chưa em, kiếm được mấy tranh hay hay tặng em!

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chú Tiểu vừa đáng yêu, vừa lãng mạn. Sao nỡ để chú ở chi trong chùa dzậy kìa!
    HNhu chưa tốt nghiệp đâu. Sang năm lận.
    Vắng thica mấy ngày, nhớ ghê. Cứ như bạn thân thiết lắm vậy. Chị còn bận nhiều cưng à, sẽ ít chơi với cưng hơn dạo vừa rồi. Nhưng cũng ko bỏ bê nhà cửa như vừa rồi. Không còn thời gian cho thơ nữa. Đừng giận HNhu nha thơ.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG] [​IMG]
    Copy từ box Sở thích. Để mấy bé cưng đây, ăn cơm, học đàn rồi mới ngắm.
    Mèo Ta. Yêu quá đi thôi. Nhất là bé Vàng. Bé bỏng làm sao!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 30/05/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TIẾNG ĐÀN ĐÊM.
    Gieo giọt đàn vào đêm
    Gieo giọt buồn vào tim
    Gieo yêu thương vào gió
    Gieo nhớ nhung vào mưa.
    Gieo một thời đã qua
    Gieo vào người đã xa
    Gieo đường vào quá vãng
    Giấc mơ...sao nhạt nhòa.
    Hình như...lại vừa làm...phiền lòng người khác! Sao lạ vậy kìa HNhu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này