1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CAO NGUYÊN.
    Lành lạnh trời đương vào đông.
    Gái xinh hai má đỏ hồng
    Nụ đào vườn ai chúm chím
    Thi nhân tan tác cõi lòng.
    Nhè nhẹ trời giăng màn mưa
    Xa xa phố núi lưa thưa
    Thông đưa mùi hương ngai ngái
    Cô em có về hay chưa?
    "Chim bay về núi tối rồi".
    Dương xa chìm khuất chân trời
    Thẫm lam.Hoàng hôn rất vội
    Trăng non đã tót đỉnh đồi.
    Em gùi trăng về buôn cao
    Tim anh lỡ rớt nơi nao
    Cả đời lang thang tìm kiếm
    Cho anh theo về với nào!?
    (21/12/07)
    Mấy ngay này trời SG chập choạng tối thật nhiều mây.Cứ giống như phố núi Pleiku!Chỉ thiếu cái lạnh!Ko cần nữa rồi,chẳng phải mình cũng đang lạnh lắm sao!
    Làm thơ trong lúc nghe "Sơn nữ ca của Trần Hoàn",hình như em tôi cũng có điệu Tango thì phải?Chị sẽ gắn nhạc cho cưng!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Để tôi tiếp nhạc cho bài này nhé! Không Tango được không?
    ________
    GIẤC MƠ CHA-PI
    Nhạc và lời: Trần Tiến
    Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. . . .
    Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, mưa. có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. . . .
    Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ trên đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ.
    Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi.
    Khi rung lên, từng sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Đak-lay.
    Ơi Đak-lay, ơi rừng cây ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi
    Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ChaPi
    Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn, không buồn, không vui.
    Khi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng một giấc mơ
    Ôi ChaPi.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=248
    _________
    Trời miền nam ấm áp, tầm này ngoài bắc mới lạnh!
    Nhưng mà khi nào thấy lòng mình lạnh thì cứ nhắm mắt lại rồi đưa tay ra...(đừng làm vậy ở ngoài đường và khi đang tham gia giao thông)
    _________
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hương Nhu định bỏ đi thật à? Làm sao để giữ cái này đây, tôi không biết làm thơ mà, cứ viết văn mod đuổi cổ đi thì chết. Quay lại đi, không có Hương nhu, thế giới này đã buồn càng thêm buồn! ( Tôi đùa đấy! )

  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thôi được rồi, tôi sẽ trông coi cô em này một thời gian, chị em bỏ đi rồi, đêm nay anh sẽ làm vài bài thơ, mai bỏ dần vào đây nuôi em, chờ ngày chị em quay lại. Chị em yếu đuối chết đi được, tôi sợ chị em đấy!

  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vật vã cả đêm làm được hai câu thơ, về mà đọc thơ anh này Hương Nhu:
    _____
    Hương Nhu em ở nơi đâu
    Nghe tiếng anh gọi, mau mau hiện hình!
    ______
    Vậy đấy, võ sĩ làm thơ khó bằng năm bằng mười đàn ông đi chợ!
    Mà thôi, chủ yếu anh muốn em đọc lại mấy câu hát trong một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
    Sống trong đời sông cần có một tấm lòng
    Để làm gì, em biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi....
    Em có hiểu được không? Thực sự là để gió cuốn đi đó em...
    Nghe bản nhạc này nhé! http://www.youtube.com/watch?v=lYYhqIZOv80
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 29/12/2007
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 29/12/2007
  6. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi bây giờ mới tìm được bản nhạc này, và mới biết tên nó là "Tình yêu của biển" của Phú Quang. Không thể ngờ là lại "vớ được" nó ở đây. Cám ơn vithuymylove rất nhiều, à mà cám ơn luôn cả huongnhu nữa, vì nếu vithuymylove không phải làm "bảo mẫu" bất đắc dĩ thì chắc chẳng có đường link này ở đây.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    huongnhu xin nghìn lần cảm ơn quới nhân đã giúp đỡ!Giờ thì trời có sập xuống cũng sẽ cùng chết với em mình ko bỏ em nữa!Nếu có phải bỏ nhà mà đi,sẽ mang cả em theo.Tối mới rảnh post thơ!Giờ còn phải học thêm buổi tối!
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Về rồi, thôi nhé, ai về nhà nấy, đỡ cãi nhau...

  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vậy rồi, vô nhà em trước, chúc chủ nhà năm mới phát tài
    ___________________
    Có hoa đâu mà bói, có bài thơ đi chep này, tặng em!
    Năm bông hồng trắng
    Nói chuyện nho nhỏ
    Bên bông hồng đỏ
    Bên bông hồng xanh
    Trò chuyện với anh
    Năm bông hồng trắng
    Này bông xa vắng
    Này bông nhớ thương
    Bông này giận hờn
    Bông này chờ đợi
    Còn một bông cuối!
    Còn bông cuối cùng
    Anh không dám nói
    Còn bông cuối cùng
    Anh không dám hỏi
    Còn một bông cuối
    Dịu dàng toả hương.

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 01/01/2008
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hương Nhu có bao giờ ra Bắc chưa? Khi nào có điều kiện đi chơi hẳn một năm mà ngắm nắng cho thỏa thích nhé.
    Vào các tháng hai, tháng 3 ở Hà Nội có nhẽ nắng không tạo được ấn tượng vì thời tiết thường có mưa phùn ( mưa dầm xuân ), không khí ẩm và khá lạnh.( Tính dương lịch nhé ). Ngày nào có nắng thì không khí có cái cảm giác hỗn hợp khó tả lắm, ấm, ẩm, lạnh, dễ chịu.
    Trong các tháng 10,11,12 thì nắng thường nhẹ, dịu, không khí hơi khô và lành lạnh, đây có lẽ là thời gian đẹp nhất trong năm ở Hà Nội (tôi nghĩ thế), trời ít mây, trong xanh, Hương Nhu thích ngắm hoa sữa thì có vào thời gian này, đến giữa tháng 12 nó kết trái hết.
    Tháng 5,6, 7, 8,9 thì nắng nóng, oi bức, ngột ngạt. Màu sắc thì có màu trắng chứ không có màu vàng như nắng trong nam.
    Vậy thôi, chỉ cảm thấy chút chút, không biết có chính xác không, hỏi thêm các chuyên gia nhé, 7 năm rôi không ở Hà Nội nữa mà.( Mà có ở chắc gì đã thấy gì )
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 01/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này