1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    cảm ,,,,

    Trời đìu hiu gió mát
    Sao ta cảm mất rồi
    Cảm gió , cảm trăng cảm cả cuộc đời
    Cảm mây mưa , cơn sốt tình kéo đến
    Giọng êm ấm : iu bé nhất mừ ..
    Đưa ta vào cõi say vĩnh viễn
    Ai đang khoẻ rồi cũng lăn ra ốm
    Cơn cảm này , nặng nề nhất nhân gian
    Phảng phất những tiếng đàn
    Thơm mùi hành tía tô
    sao có cháo ngan thì tốt
    Ghét nhất là cháo hoa ....
    ........
    .........
    .........
    Mừ bé chỉ biết nấu cháo hoa mới buồn .....
    Ko biết bao giờ mới biết nấu ăn ra hồn chút ....
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ốm mất
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Có một loại cháo hành giải cảm đấy nhóc cứ hỏi Quán Chí Phèo là đúng tróc ngay đó nha , đọc thơ thấy không phải cảm mà bệnh thật rùi ...tụi nghip we ha ha ha
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lá :
    Sao thế nhân lầm lỡ
    Hay thế nhân vô tình
    Lá xanh thời tàn , lá vàng thời rụng
    Hoa nở đua đòi , hoa rời cành ngọc
    ong **** đến đậu nhưng lại ra đi
    Để lại chút sương buồn trên đôi mi
    Óng ả như khói trắng
    dịu dàng một chút nắng
    nhìn trái đất vẫn quay
    Lặng lẽ 24 quanh ánh sáng
    Chút vệt mang máng trong ta
    Là gì chẳng chút kiêu xa
    một nụ cười hoa lá
    Ko chút man trá
    Khiến trái đất ngừng quay , chim ngừng hót
    Khiến con tim ai ngừng đập
    một giọt buồn lặng lẽ
    khiến giải ngân hà
    thổn thức suốt đêm nay
    ai câu cá ngoài biển xa
    cũng khó lòng quay trở lại
    Một ánh mắt nồng nàn
    Thiêu đốt tâm thân bầu nhiệt huyết
    Một câu thơ tĩnh lặng
    hoá kiếp sống người dài
    Một câu hát chớm mai
    Hoá tàn dư vĩnh viễn
    Một tiếng yêu ... dịu dàng
    Khiến .... tử thưở hàn vi
    cho đến tận tuổi già
    chỉ cách nhau tích tắc
    Phải ko em , cô bé .... 5 tuổi ...
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một đêm , hai đêm lại ba đêm
    từng ngày dài lặng lẽ trôi qua
    thả hồn theo bước , theo nhịp chân đi
    tim đập nhẹ nhàng , cạn tựng ly
    nhớ ả sông dài , nhớ từng con cá
    nhớ ngọn núi cao nhớ thăm thẳm cái sâu của vực
    nhớ từng giọt mưa thấm qua kẽ áo
    nhớ từng giọt nắng phản chiếu qua gương
    nhớ hoài người ta , nhớ lẫn sầu vương
    nhớ sao cho hết , từng hạt cát xõng xoài
    nhớ loài người , nhớ lẫn quỷ ma
    nhớ thần tiên lẫn kẻ ngoài vũ trụ
    nhớ nhớ , những nỗi nhớ
    cứ miên man da diết
    sâu thẳm trong tâm hồn
    quên quên , từng cơn mộng mị
    bám theo ta những đêm trường
    trong những ngày đánh mât tình thương
    nhớ đến chết , chỉ cái lần
    buông rơi nhè nhẹ , ngọt mềm bờ môi ....
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    anh ko là em , nên anh ko hiểu
    Con tim em nhanh chậm ra sao
    Em nào là anh , nên lẽ ít nhiều
    Bao ngọt ngào , bao lặng lẽ
    Em có biết chăng
    anh ko là em , nên anh ko biết
    Sự chia sẻ em cần nơi ai
    Em chẳng đoái hoài , những tha thiết
    anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em
    Cho em...
    anh phận trai , nên đành câm lặng
    những gì chiều em suốt mối tình dài
    Em nào có hiểu , vì em thiếu nữ
    Những điều chớm nở , trong bức thư đầu tay
    .....
    Gió thổi hoài , hoa cũng lung lay
    Mưa giọt dầm , đời lâu cũng thấm
    Nhưng dịu ngọt , một chút trao tay
    anh là em , em là anh , qua một nụ hôn dài ...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÓ BAO GIỜ...
    Có bao giờ nghe biển nói chưa em.
    Câu chuyện của nghìn năm sóng cuộn.
    Chân trời xa đâu nào ai muốn.
    Vậy mà...
    Gió cứ còn đi.
    Biễn nói gì ?
    Em hãy nói gì đi !
    Biển có bao giờ thinh lặng.
    Em có bao giờ sâu lắng.
    Để nghe trong anh,
    Tiếng biển thầm thì.
    Có bao giờ nghe biển hát chưa em
    Khúc tình tự của thời gian cùng vũ trụ.
    Giữa mênh mang vô thường luân vũ
    Biền ru êm, khúc ru chiều quyến rũ...
    Có bao giờ nghe biển khóc chưa em.
    Giông tố bão bùng nào cho đủ,
    Ngày em qua,
    Biển chập chùng mưa phủ
    Trắng muốt một góc trời
    Trắng xóa một giấc mơ.
    Có bao giờ nghe biển lặng chưa em
    Chưa từng có,
    ?cũng chưa bao giờ có
    Bởi cứ còn anh đây
    cùng em đó
    Biển không bao giờ lặng được đâu em!
    (8/ 6/ 08)
    Đã lại trở về rồi. Bình yên quá. Không muốn đi đâu nữa cả!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRĂNG NON.
    Đưa ngày về qua sau núi
    Đón trăng non lên đêm hè
    Dịu dàng vầng trăng rong ruỗi
    Chòng chành một chiếc thuyền tre.
    Non tơ em thì con gái
    Non xanh trăng bao tuổi rồi
    Lắc lư tháng ngày đi mãi
    Đầu hồi một áng trăng trôi.
    Trôi về đâu hỡi trăng ôi
    Xa nghìn xa, tít chân trời
    Xanh kia còn thay còn đổi
    Trăng kia chỉ một trên đời !
    Xin đừng già nhé, trăng non
    Xin cho tình ai, cứ còn
    Xin em, đừng rơi nước mắt
    Xin đời, một khối tình con. (9/6/08)
    MÂY.
    Hợp vào rồi tan ra
    Tan ra rồi chụm lại
    Hợp tan, tan hợp mãi
    Chẳng thấy mệt hay sao ?
    Lơ lửng tận trời cao
    Rồi lại sà xuống thấp
    Lúc mập ơi là mập
    Lúc dài ngoẵng dài ngoằng.
    Hửng sớm có sắc hồng
    Sẫm chiều mang màu tím
    Có vạn màu luân chuyển
    Nội chỉ trong một ngày.
    Vậy mà sao dạo này
    Lại trắng ơi là trắng
    Ngày nắng ơi là nắng
    Có phải lỗi tại...mây !
    (10/6/08)
    Lại rút ruột được rồi. Phiền não!
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vinh hoa

    Trên đời , vàng bạc kiêu xa
    Ai đời cũng thích vinh hoa ngọt ngào
    Thiếu chúng lại chẳng cồn cào
    Tiền dù dơ bẩn , ai nào dám chê

    có kẻ ngắm có kẻ mê
    Có kẻ cố gắng , nhiều nghề thâm uyên
    Vinh hoa , phú quý , danh quyền
    Áo choàng lỗng lẫy , hão huyền chi đây
    Có tiền mua tiên chốn này
    Nhưng dù tiền đó , có ngày cạnh em ??
    MÀ tình , là chỗ ấm êm
    MAng ra so sánh , lại thêm chút buồn ...

    Tiền chẳng có , tình cũng ko ... ... ko buồn mới là lạ...
    Cưng ơi , ko có tiền .... thì mình đành nấu ở nhà ăn vậy , sao ra nổi quán ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này