1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trăng non
    Trăng ơi , nàng đã bao tuổi
    Chắc là hơn ta rồi
    nhưng sao vẫn nỏn nà
    tuổi thì con gái ...
    trăng ơi , nàng đã bao tuổi
    Đã ngắm bờ đêm bao lần
    Mà sao vẫn tiếc nuối
    Để xuất hiện nơi đây

    Trăng ơi , chồng nàng ghen ư
    Mà sao nàng cứ chạy
    vội vã chẳng chần chừ
    đôi má đỏ hây hây
    Trăng ơi , có thấy ta
    Chắc là ko đâu nhỉ
    Ta nhỏ bé quá mà
    Giữa nhân gian rộng lớn
    Mi là bầu trời là đêm xanh
    Là những ánh sáng chuyện tình ta ướt át
    Là đoá mai với hương ảo mộng mơ
    Là cái bóng ơi người ta thương mãi ..
    .
    Tặng cho mi , một nàng tiên vô tình ...
    Chút thơ làm đồ nhắm ...ạh.... uống vui nhé trăng ...
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu xóa bài viết này.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 11/06/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 01/09/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bải hoải cả người. Sắp giở chứng chi đây!
    Mai thi LS Đảng. Mốt thì tha hồ mà trác táng thâu đêm với ttvnol.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÂNG QUƠ...
    Có hạt bụi vô tình
    Tự dưng vương vào mắt
    Ô cửa nào trong vắt
    Rào một thoáng mưa qua.
    Có ngọn gió kiêu sa
    Vừa vờn qua tóc rối
    Ai làm chi nên tội
    Mà bị lạc trong chiều.
    Có giọt nắng cô liêu
    Đậu trên vai hờ hững
    Bâng khuâng miền mộng tưởng
    Trôi tuột vào hư không.
    Có ngày tháng mênh mông
    Ngập ngừng đôi chân nhỏ
    Chiều vừa ngang qua ngõ
    Lối em về hư hao.
    Có nỗi nhớ nôn nao
    Không mang tên mang tuổi
    Bước cùng em rong ruỗi
    Khẽ khàng vào chiêm bao.
    Có câu hỏi tại sao...
    Tại sao, tại sao...mãi
    Có phải, còn tồn tại
    Là còn hỏi,...tại sao!
    (11/6/08)
    Tay rỗng không cùng tâm rỗng không. Không muốn làm gì cả.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 12/06/2008
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sống còn ....
    Hóa kiếp tàn dư bóng đêm lặng lẽ
    Nơi chốn vơi đầy , kiếp phiêu lưu
    Vân bay phập phù như phải nắng
    Gió gẹo cành mai , hóa hận thù
    Lẽ tang bồng ai mà ko thích
    Cuộc đời vốn chỉ là vở kịch hay
    Những con rối ko ngừng múa may
    Ai điều khiển , chẳng ai hay ai biết
    Thân đem tình bơ vơ lạc lẽo
    Nỗi giận hờn nào ai có hay chăng
    Để cuộc đời hằn lên những vết chém
    Rồi đêm dài nằm làm bạn với trăng ...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày mới rồi. Chờ HNhu phía trước nhá.
    Nói chuyện với " quán gò đi lên " , nhớ má quá.
    HNhu sắp lại về rồi, má ơi!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa ngủ mơ. Thấy đang bay. Bay cao lắm, cao hơn mọi lần nhiều. Lạ là lần này không thấy TP bên dưới mà lại thấy mênh mông là nước. Nước xanh ngắt, mát lạnh.
    Rồi bỗng dưng không hiểu tại sao lại không phải bay nữa mà là đang bơi. Bơi thật là thoải mái, bơi đến độ lạnh ngắt cả người. Lạnh kinh khủng. Lạnh đến độ...thức dậy. Sợ quá! Cứ tưởng...nó lại về. May quá, không sao cả. Không dám ngủ nữa.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày cuối tuần mát mẽ.
    Mang đàn ra ngồi giữa trời. Lẩm nhẩm : " Tháng sáu rời mưa, trời mưa không dứt...". Buồn cười, trời có mưa đâu mà ngớ ngẩn dzầy nè.
    Sáng giờ, tha thẩn ở box âm nhạc dân tộc, rồi spam box tamly, rồi lại tuyển..."người iu" ở box thaoluan nữa chứ!
    Sao mà tâm trạng mông lung, rối bời. Ờ, chơi với ttvnol vài bữa nữa cho đã đời đi rồi còn...
    Chậc,..., thôi...kệ!
    ( Hình như dạo này không muốn nói chiện dzới ttvn nữa rồi. Nhớ ngày nào, có gì cũng nói cho ttvn biết, giờ không muốn nữa. Ttvn có biết tại sao chị lại vậy không cưng? Chị có gì thay đổi phải không cưng? Ừ mà ngay cả chị, chị cũng không biết, cưng biết làm sao được.)
    Chuẩn bị cho hai show học tối thôi!
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thích bài nay của HNhu ghê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này