1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG][/center]
    Dạo box nhiếp ảnh mang dzìa.
    TÍM.
    " Tím biếc mộng mơ, tím đợi chờ
    Tím buồn, tím nhớ, tím...bâng quơ
    Bâng khuâng mộng tưởng tình tim tím
    Tím ngắt hồn ai nỗi hững hờ!"
    (14/6/08)
    To: Quán gò, ( HNhu gọi thế, bạn không phiền chứ ? ): Bài thơ ý làm khi tâm trạng bực bội.. Hình như khi bực bội thì dễ làm thơ hơn khi vui hay sao ấy!?
    Bạn có biết câu này của NNA, trong chuyện gì thì quên rồi "...Hạ đỏ có chàng tới hỏi, Em thơ- chị đẹp em đâu?..." Thích !

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 14/06/2008
  2. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Quan trường thiểu hẳn bậc chinh nhân
    Một đám tham ô tụa quỷ thần
    Hận kẻ có quyền thân chức trách
    Phiền hà nhiễu sự hại nhân dân
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nhớ nổi rùi. Có phiền gì đâu, nhưng thực ko hiểu sao lại liên tưởng tớ với quán gò đi lên nhỉ? Hông lẽ do tớ ở miền Trung
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thế này nè bạn: Trong chuyện ấy có:
    - Tên, Dodo
    - Một cô bé miền Trung với giọng nói đặc biệt.
    - ( Ngoài lề, bạn cùng sở thích đọc NNA giống HNhu.)
    - Chẳng hiểu sao, nói chuyện với bạn lại nhớ mấy câu thơ trên của NNA!
    Thế nên gọi bạn là quán gò đi lên nhá. Hồi đọc truyện này xong, đạp xe tuốt Tân Bình đễ nhìn cái quán mà NNA lấy làm bối cảnh... Quả là hâm mộ...thần sầu!
    Vừa học xong. Được cô cho dzìa sớm vì bữa nay giọng như vịt tập tành nỗi gì.
    Từ NV dông tuốt Don Hồ, chưa đến giờ off thì phải, hổng thấy ai. Hay mình đi lầm cổng? Mà cũng chẳng tâm trạng nào. Dzìa trực ttvn thôi.
    [/purple]
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, zậy là bối cảnh quán đó có thật hử? Tự dưng tớ cũng muốn được đến đó xem. Hì hì. Còn onl hông ra ngoài tám chuyện với tớ tí nhá
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHÁN.
    Một nữa vầng trăng mất đi rồi
    Nữa hồn còn lại nghe chơi vơi
    Tiếng gió xem chừng như muốn nói
    "Hãy đến cùng Tôi, đưa tang đời! "
    Chết hết đi! Cả cưng nữa HNhu!
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhu ơi, sao vậy hở? Có gì ra YM nói với tớ cho vơi bớt nhé
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÀI THƠ HẠNH NGỘ.
    Em hết thương ta rồi phải không ?
    Thôi thế cho ta bớt não nùng
    Thôi thế cho đời ta ngậm đắng
    Còn nghe vị ngọt của tình nhân!
    Ta có gì đâu ngoài khốn khổ
    Ngoài vết thương thấm thía u tình
    Yêu ai ta quấn dây oan nghiệt
    Mặc sức nhân gian siết bạo tàn
    Ta có gì đâu ngoài trái tim
    Đem phơi hệ lụy giữa thanh thiên
    Ngờ đâu thiên hạ vô tâm quá
    Mua vui trên những nỗi đoạn trường
    Thế nhân khắc nghiệt hơn ta tưởng
    Em cũng vô tình nghiệt ngã theo
    Yêu ai ta đốt thời niên thiếu
    Bây giờ mang thảm kịch tàn tro
    Em hết thương ta rồi phải không ?
    Thôi thế cho ta chút mát lòng
    Thôi thế cho ta còn bác ái
    Còn tưởng tin người vì tưởng tin em ...
    (Biên Hoà, 09/04/78_Nguyễn Tất Nhiên)
    To: Quán Gò: không vấn đề gì bạn ạ. Vẫn thường " bị" thế! Thanks nhiều vì có người cùng trò chuyện.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mệt nhoài, ngày lẻ.
    Nhìn hai bé con nghênh mặt lên ngủ kề bên, cảm giác bình yên gì đâu. Nếu có kiếp sau, sẽ xin được làm mèo. Mà phải là mèo gái mới chịu, bằng không thì thôi.
    Nâng đàn, tình tang mấy khúc. Lúc này có nhàn hơn chút, có nhiều thời gian cho đàn hơn chút. Mà cái thói lạ đời, đã ôm vào đàn thì nếu chẳng vì đi học, khó mà buông trở ra. Ôm đàn, bốn tiếng, sáu tiếng, thậm chí mười tiếng liên tục cũng không có cảm giác về thời gian. Ôm đàn đến độ có thể đột quỵ tại trận!
    Ôm đàn, không còn biết đến cái sự hỉ, nộ, ái ố, đời người. Chậc, nếu mà không có đàn, mấy hôm nay chắc buồn điếng người đi được, chết người đi được. Giờ nghe thanh thản hơn nhều rồi. Việc gì rồi cũng qua hết. Qua rồi mới biết mình cũng chẳng xoàng. Trơ gan. Thách thức. Còn có thể có sự thể gì hơn thế không!? Không sợ. Diễn ra xem nào!
    Ngoài mèo và đàn còn cảm ơn nước. Thả người vào trong làn nước hai tiếng,bốn tiếng, sáu tiếng cũng không ...sao. ( Miễn đừng lặn luôn xuống đáy là được). Ngày nhỏ còn bơi cả con nước là chuyện thường ngày. Kiếp sau, nếu không được làm mèo, làm đàn, xin được làm một dòng sông. Mà phải là sông sạch, đẹp kia. Sông mà nước ô nhiễm đen sì, không thèm làm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này