1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vĩnh biệt Avatar yêu! Vậy là hết thiệt rồi!
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ảnh của mình thì vẫn xinh xinh và hoành tráng.
    Cám ơn TTVNOL ưu ái!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không đánh mà khai! Bắt quả tang ông sao " có gì " với thằng ttvn, nên nó mới để ông sao yên thế...
    HNhu này á, còn phia mới mần cái chuyện mờ ám đó.
    Hix, trống không. Thằng ttvn này ác thật mà. Uổng công bấy lâu nay mình xem nó là bạn!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lệ xiết ....
    Lững lờ , trôi cơn sóng
    Tan nỗi nhớ xa xôi
    Hững hờ , hơi tình nóng
    Buồn , vì chẳng có đôi
    Kìa , chiếc lá phù tang
    Đẫm , bóng hoa đang tàn
    Dòng đời trôi theo nước
    Tiếc , mảnh tình chứa chan
    Ơi , chơi vơi chiếc bóng
    Nhạt nhòa lệ tuôn rơi
    Tình chòng chành gió cuốn
    Cuốn đi , cái rét mùa đông
    Xót xa , đêm qua trắng
    Thương kiếp sống lang thang
    Bao lần lẫm lỡ ngã
    Mai này , nguyện chết giữa trần gian ...
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ly hợp...
    Thế là , ai đang sống
    Giữa dòng đời mênh mông
    Lang thang theo cơn gió
    Ngấm cái rét mùa đông
    Nhẹ nhàng , khối tình tan
    êm ru, tiếng truông ngàn
    Tiếng đàn ơi chua xót
    Khát mảnh tình chứa chan
    Em , bóng quỳnh , đêm trắng
    Giọt sương chớm mong manh
    Cho nỗi hờn cô lắng
    Vô thường đóa trong tranh
    ....
    .....
    Hôn nhau như chẳng dứt
    Bao nỗi nhớ xa xưa
    Nay ngập tràn hạnh phúc
    Dâng trào giữa nắng mưa ....
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhạt .
    Giữa cảnh đời cô nhạt mà bao la
    Ko cảm xúc , ko buồn đau thất bại
    Khi lòng anh tâm hồn đã lắng lại
    Chợt mờ đi khôn ảo chốn bồng lai ....
    Nhưng rồi đời đặt anh đứng giữa
    Những muôn trùng ngọn sóng nơi biển xa
    Ở nơi đó lòng anh đã tan hoà
    Với 1 nàng tiên , ơi đứa con của biển
    Rồi đời bỗng chuyển màu lăng kính khác
    Khi hồn anh mang máng những yêu thương
    Khi hy vọng giữa trần gian hạ giới
    ANh mơ màng trong đôi vòng tay lơi ...
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhạt Part II

    Tình yêu nào chẳng hời hợt với anh
    Trái tim anh đã ko còn biết nhớ
    Chỉ khi lạc bóng đêm chìm cô quạnh
    Anh mới chợt , nhận thấy chút hồn thơ
    Hoa có đẹp , nào hương hoa thơm ngát
    Nhưng với anh , chẳng chút chứa chan chi
    Hững hờ vuốt ve , nhớ mãi hàng mi
    Sao thấy nhạt , lại chia ly nơi chốn
    Có ko mây , một bông hoa chưa hái
    Đốt cháy lên , tâm hồn anh hoang dại
    Để anh biết nỗi hờn ghen tình ái
    Giữa mảnh đời phiêu bạc , gió heo may ...
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    giỏi ! càng ngày thơ càng lên tay đó em , vậy mà bé HN chẳng đoái hoài nhỉ tụi nghịp em tui we hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 22/06/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 01/09/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngắm cái Avatar mới. Cũng vui vui. Chú chó kia lắc đầu hoài, chóng mặt quá. Làm sao giữ cái đầu nó lại giờ nè chời. Tội miu cưng của chị. Bám chắc nha cưng, coi chừng té đó! Yêu quá, cả hai đứa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này