1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sen hồng nàng chẳng kiêu xa
    Không không thật đó , diết da vui buồn
    Sen thơm dù ở trong bùn
    Bóng nàng nằm giữa suối nguồn thơ ca ....
    Dòng đời trôi , lắm xấu xa
    Hương thơm nàng thật trắng ngà thế gian
    Nàng luôn ngả hướng tiếng đàn
    Sắc hoa ngong ngóng , những làn tình yêu
    Hoa ơi , ta ngắm nàng nhiều
    Nhưng ta nhận rõ , nàng chiều thế nhân
    Nhưng có mấy kẻ dừng chân
    Mắt trần sao thấy , cô nàng đáng yêu ? .....
    Loạn mất rùi ,đây là hoa sen cơ mừ ...
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ....
    Cáo ơi , cáo rất xinh nha
    Để cho nhiều bóng gà nhà nhớ thương
    Dù có xa cách dặm trường
    Bóng hồng e lệ , đêm nhường thơ duyên
    Cáo ta đôi mắt nhung huyền
    Đôi mi tranh vẽ , như thuyền qua sông
    Đôi môi thật quá mênh mông
    Má đào chúm chím cánh đồng lúa non
    Cáo ơi tới tuổi trăng tròn
    Bao nhiêu thư tỏ , nhưng còn chưa ưng
    Phải chăng , thịt cáo thơm lừng
    Nên cáo hờ hững , thú rừng thèm chơi ...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    CHIỀU.
    Cơn mưa chiều rất vội
    Gột sạch tán lá non
    Cơn đau chiều rất tội
    Còn chơ vơ lối mòn.
    Cơn gió chiều ***g lộng
    Vờn tóc chiều bay bay
    Em qua chiều rất muộn
    Mưa rơi trên vai gầy.
    Chiều thênh thang, thênh thang
    Buồn mênh mang, mênh mang
    Hoàng hôn buông nơi nơi
    Ngày chơi vơi, chơi vơi.
    Chiều rơi, con trăng non
    Tình bé bỏng, con con
    Thời gian nào chờ đợi
    ...Biết ngày sau có còn?
    (25/6/08).
    Cho một chiều đi hoang!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 26/06/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHO CỎ MAY.
    Cỏ may vương trắng một thời
    Bâng khuâng em đếm ngày rơi, đêm tàn.
    Lời thề ngày ấy tan hoang
    Còn chăng một chút tình loang... xa vời.
    Người ơi, rồi hết một đời
    Câu thơ còn mãi, cho lời, cỏ may.
    ( LHN _ 26/6/08 )
    Vừa đọc lại " lời thề cỏ may " của PCT. Nghe bâng khuâng quá, không biết nỗi niềm gì. Chậc, chán nản! Người đời! Tình đời!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Gom thơ từ nhà NA dzìa.
    Chưa bao giờ uống cafe đen. Cũng chưa bao giờ ba trợn đến độ " cafe một mình " trong quán. Nếu có, thi thoảng uống ké với chị vài ngụm cafe- sữa- đá. Sợ mụn, xấu. Thêm nữa, thức uống gì đen xì, thấy ghê. Thích những món có màu sắc đẹp như siro dâu, cam xí muội...
    Ậy, thế mà vẫn làm được thơ mới ghê chứ. Quả là nói dóc cao tay!
    CÀ PHÊ MỘT MÌNH.
    Cà phê một mình
    Đường bao nhiêu cho ngọt
    Ngồi đếm từng giọt...
    Từng giọt...rơi...
    Cà phê một mình
    Đường thênh thang phố xá
    Người sao toàn xa lạ
    Anh...em
    Đâu?
    Cà phê một mình
    Đêm quánh đen vây hãm
    Long lanh ngời sáng
    Ánh mắt
    Đêm đen.
    Cà phê một mình
    Rồi lại,
    Cà phê một mình
    Chìm vào tận đáy tách
    Cả khoảng trời cà phê!
    (26/6/08)

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 26/06/2008
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhu ơi, ngẫu hứng gì mà cafe một mình thế?
    Tớ cũng hay cafe một mình, đó là những giây thú vị chỉ riêng mình
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]To: Đođo. Chưa bao giờ cafe một mình cả bạn à. Nhưng tâm trạng thì lúc nào cũng có . Còn đođo thường cafe một mình a? Hay hén! Bữa nào thử xem. Mà vô mấy cái quán cafe thấy...rờn rợn. Thôi hổng dám dzô đâu.
    ( À, bữa nào rủ chú Chuẩn " cafe hai mình " mới được! Hahaha. Tốt rồi, có chú Kẹ này, còn sợ gì thiên hạ nữa chứ. Có người tức chết đây!)
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngày vàng. Ở nhà một mình. Uống sữa trừ cơm. Đói mốc meo.
    Dzú dzìa quê. Chậc, có hai ngày. Còn mai nữa. Nhớ dzú quá. Má vắng. Chuyện thường ngày. Chị vắng. Chuyện thường ngày. Khi chị và má vắng, lúc nào cũng có dzú.
    Xuống bếp. Sạch boong. Mở tủ lạnh. Đủ thứ lời dặn ở trỏng. Nào là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối...
    Bát quái trận đồ. Mệt. Uống sữa thôi. Cho Tố Nga, Thùy Nhung mỗi đứa nữa chén. Hnhu một ly to tướng. Đói quá mà.
    Uống no, leo luôn lên bàn ăn, nằm ềnh ra. Ngắm khắp gian bếp. Trong căn nhà này, đây là chổ sạch nhất. Đâu dzú cũng làm cho nó bóng mướt. Phòng chị là nơi thơm nhất. Ổ của Hnhu là nơi...ẹ nhất. Hahaha, nhớ dzú gì đâu. Dzú mà không mau lên, Hnhu quậy cho cái bếp này bầy hầy như cái chợ Bà Chiểu cho coi.
    Mốt dzú lên, bắt lại, ôm cứng. Nâng hai bầu sữa bằng da của dzú lên mà nựng. Huuuuuuuuuuu dzú ơi, dzìa dzới Hnhu mau!
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe có gì mà rờn rợn hở Nhu? Tớ ở ĐN đi hoài, hôm nào rảnh Nhu thử đi cafe sách xem, hay lắm đấy
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    Quán cafe có gì mà rờn rợn hở Nhu? Tớ ở ĐN đi hoài, hôm nào rảnh Nhu thử đi cafe sách xem, hay lắm đấy
    [/quote]
    To: Đođo : Vào quán cafa, uống cafe một mình thì chưa và chắc là không bao giờ. Còn đi chè cháo, ăn sáng, ăn khuya, sinh tố, kem...dạo SG đêm, đi hoang...thậm chí over night ở BXMĐ cũng chỉ một mình. (À, mà không, over night ở BX còn có nhiều bạn nữa! Hì... ) Làm gì có mình nào nữa mà chung cùng. Cảm giác rờn rợn ở đây, chẳng qua là tại cái màu đen thui của cafe làm Hnhu thấy thế. Chứ với Hnhu, có chổ nào mà Hnhu không dám đi một mình đâu. Người ta đến được, Hnhu cũng đến được. Có khi những chổ Hnhu đến, không có ai đến nữa kìa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này