1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đốt bỏ cái nhà này. Ra đường ở.
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khúc tâm tình ( Part II )
    Chẳng có gì trao em đêm nay
    Ngoài hai chữ tình yêu dịu ngọt
    chẳng có gì tặng em đêm này
    Ngoài tấm thân trai đầy bụi bặm
    Em sẽ chê , nhưng anh vẫn ko thể
    Rút lại tình yêu thiêu đốt con tim
    Cuộc tình này dù sai lầm trả giá
    Bỗng phút chốc thấy đêm tối lặng im
    Dù yêu em , như yêu một đóa
    Vô thương chẳng nhớ chẳng nhung
    Anh vẫn nguyện , ôm tình hoá đá
    Đêm về mình với mình thuỷ chung
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Áh , khi ko được cái nhà .Ở ngoài vui vẻ nha bé cưng ....
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khúc tâm tình Part III
    Anh làm thơ bao nhiêu lời cho đủ
    Một chữ tình đã vẻn vẹn ngàn câu
    Ngâm trong thơ ko ánh sáng mịt mù
    Khiến cho lòng nàng ,thổn thức dài lâu
    Thơ vẫn thế , nhưng tình ko thế
    Thơ đã yêu nhưng tình chưa yêu
    Thơ đã mê , một cõi đê mê
    Tình chần chừ , đăm đắm bên lề
    Nàng ơi , mở mắt to ra nhìn
    Nhìn một lần , xem tình có chăng ?
    Dù cho , ko bị người mê hoặc
    Nhưng sao ! Tình say đến vĩnh hằng ....
    Chậc viết nốt cho đủ bộ tam ...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không giờ .
    Nghe đêm! Và đêm...nghe.
    Nghe gì không đêm?
    Đêm nghe gì không?
    Không nghe gì sao đêm?
    Sao đêm không nghe gì?
    Tiếng thầm thì, thâm thì...
    Sao đêm không nghe gì...
    Mộng ngoan đi, ngoan đi...
    Ngủ nào Hnhu. Mai cũng sẽ bận rộn!
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHỊU! hết cách! THƠ đang hay! tình đang say! thì ..NÀNG ....ĐỐT NHÀ!!!!......CHÀNG.....thì...Ở NGOÀI VUI VẺ NHA BÉ KƯNG.....!!!!.....HỐT!!!
    CÓ PHẢI ZUYÊN NHAU THÌ...."ẤM LẠI".....ĐỪNG "...ƯƠNG" NHU ẤY,...."BỰC"....NHƯ TRƯA!!!
    Trừ khi TRƯA....thích làm thơ,nghe thơ,cảm thơ....và sướng với bài thơ.....Ở NHÀ MỘT MÌNH ...thì....cứ thế là ổn đấy!!!!!
    KHỐI NGƯỜI CÔ ĐƠN ....mà ra....KHỐI THƠ HAY .... BÁC à!!!
    THÍCH NHỜ!!!
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ngủ
    Em ru gì , mùa thu hờn dỗi
    Gót ngọc hồng , dáng lá vàng rơi
    Em ru gì , hoa rớt trên môi
    Thơ khẽ tiếng , ngọt dịu từng lời ....
    Se se lạnh , ai mang áo khoác
    khoác cho em những buổi tan trường
    Khe khẽ bước , dáng ai đăm đắm
    Màu thu một khúc , trót lòng thương ...
    Sao em mơ màng , ru thu ngủ
    Thu nhẹ nhàng đáp trả lời duyên
    Sao em ngỡ ngàng , tim lỡ bước
    Man mác cuộc tình , nhớ triền miên
    Thu chưa thức , lá vàng đã rụng
    Em chưa ngủ , ngắm bóng ngàn hoa
    Thu chưa phai , hương tình chưa dứt
    Đêm mộng dài , nhớ dáng người qua .....
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 01/07/2008
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhạt (Part III)
    Vàng hoen màu mắt , tiếng lệ rơi
    Trắng xóa con tim, đẫm ko lời
    Đêm xót một , chơi vơi nỗi nhớ
    Nhớ người tình , sao hững hờ đôi ...
    Nhạt bóng hồng , nhạt màu phượng vĩ
    Nhạt đôi môi , thăm thẳm tình dài
    Mưa lai láng , lặng một vương vấn
    Nhạt khúc tình , đêm còn có mai
    Hỏi sao trời , một nửa còn đâu
    Khi sao hôm sáng , sao mai nhạt
    Nhuộm đêm tối , một gam mầu mắt
    Lạnh thơ sầu , băng cũng chẳng tan ....
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ru đời thiếu nữ
    Nữ xuân , bóng dáng mặn mà
    say men trời đất , điệu đà đáng yêu
    Phong tình gió hát hoa xiêu
    Lời êm thơ ấm , yêu kiều tóc xanh
    Ru nàng ru cả tình anh
    Ru em bóng biển , ru nhành hoa thơm
    Ru đời thiếu nữ xinh mơn
    Ru luôn những lúc giận hờn những ghen ...
    ru ngày ru cả đến đêm
    Ru ai lỡ bước , ru men tình đầu
    Ru hờn những ánh mắt nâu
    Ru em có biết , một màu mùa thu ...
    ...................
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 01/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này