1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Đưa tay vẽ một thiên đường
    Bao nhiêu ấm áp , bao đường tình yêu
    Vẽ sớm trăng , vẽ nắng chiều
    Vẽ đồi vẽ núi , cho nhiều nên thơ
    Đưa tay vẽ một mộng mơ
    Cạnh nàng thiếu nữ , tình cờ mới quen
    Vẽ nàng với những nhánh len
    Thơm mùi hoa sữa , thơm men rượu màng
    Đưa tay vẽ một rừng vàng
    Đơm hoa nở bóng , lá tàn thời xưa
    Vẽ môi vẽ những giọt mưa
    Vẽ hàng mi dịu , trót lừa tình ta
    Vẽ cuối là đôi thiên nga
    Đêm trăng bóng nhạt , mặn mà trên sông
    Vẽ xong , thầm chỉ chút mong
    Như thiên nga trắng , thật lòng thương nhau ...
    Cầu mong .... nóng lòng ... tròng trành mong manh ...
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đồng
    Buông tay có nắm con con
    Những hạt giống vàng vừa tròn vừa yêu
    Vậy mà ra rất là nhiều
    Chục ngàn ngọn lúa , từng chiều đơm bông
    Buông tay từng chút tình con
    Những lời dịu nhạt , ngọt ngon yêu chiều
    Vậy mà chẳng được bao nhiều
    Nàng hờn nàng dỗi , làm kiêu ... tình thừa ...
    Buông tay chút gió chút mưa
    Làm bông hoa tuyết , chơi đùa thế nhân
    Vậy mà đường xa hóa gần
    Nàng bỗng đổi ý :...'' thì mần thịt cưng '' ...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÃ BẢO...
    Đã bảo hè rằng, đừng có sang
    Mây giông đợi gió xếp hàng hàng
    Ve sầu ủ rủ ru não nuột
    Máu phượng đỏ bầm cả thế gian.
    Đã bảo hè rằng, chớ có qua
    Sao đêm giăng trắng dãi Ngân Hà
    Có con chim khách bên vườn mộng
    Tưởng có người sang mãi hát ca.

    (1/7/08_ LHN.)
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 02/07/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [purple]ĐỪNG!
    Đừng!
    Nói lời yêu như hô khẩu hiệu
    Bởi lời yêu
    Chẳng thể nói thành lời.
    Đừng!
    Bảo rằng với em, anh đã yêu
    Bởi khi yêu nào ai biết được.
    Đừng!
    Mang tình yêu ra trói buộc
    Con tim yêu
    Luôn khao khát tình người.
    Nhưng những gì chót lưỡi đầu môi...
    Đừng, đừng nhé...lời yêu không cần nói.
    Em ngu ngơ hoang đường nông nổi
    Giữ lời yêu như hơi thở của mình
    Nghe cho kỹ trong từng cơn gió thoảng
    Có lời em tha thiết tỏ tình.
    1/7/08 _ LHN. )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngột ngạt quá. Tại nắng nhiều đây mà. Giấc ngủ cứ chập chờn mộng mị.
    Ôm ghita thì thầm tự sự. "...Về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi. Gom góp yêu thương quê nhà. Dâng hết cho người tình xa..."
    " Đêm trắng trôi qua, tình em như cánh én bay xa. Tạm biệt dòng sông nước Hê- Va. Nói sao vừa, nỗi mong chờ, đến bao giờ?...hà ha ha ha há ha hà...."
    Chơi một đoạn Natalia. Không nổi. Bồn chồn quá...
    Thở dài. Thây kệ, người đời!
    Chuyện ấy việc gì phải cảm thấy có lỗi với HNhu. Đang đề cao HNhu? Hay đang thổi phồng HNhu ? Hay đang xúc phạm HNhu đây? Hay...gì gì nữa ? Mà có đang là gì cũng...mặc. HNhu không liên quan đến ai cả. Đừng mang HNhu vào chốn đầy rác ấy. Vốn không chịu được bẩn!
    Hè rồi đó. Bận bịu. Cũng may là còn bận bịu. Chứ nếu không, có lẽ chẳng biết làm gì ngoài mấy cây đàn. Hôm nay phát hiện Nguyệt hơi cong cần thì phải. Nóng quá mà. Không sao chị sẽ chăm cho cưng khỏe lại.
    Thằng Baba mau lớn quá. Cứ mấy chị Hắc Mẫu Đơn mà nó ăn hiếp. Táp đến độ te tua như lá chuối rách mớ đuôi đẹp của người ta. Bực thế. Hổng lẽ lấy băng keo dán miệng nó lại. Đó là đã dạy dữ lắm đó. Bắt ra đè cổ lấy que đập vào mai. Dặn riết, cấm cắn mấy chị trong hồ. Thế mà...chả chừa gì cả! Gru.
    CÔ CÔ, bắt gặp CHÚ rồi nhá. Đóng thuế nhà đê!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 02/07/2008
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    CỨ!
    Cứ!
    Để lời yêu ngay chót lưỡi đầu môi
    Bởi lời yêu
    Đâu phải ai cũng có.
    Cứ!
    Nói khẽ với anh, em đã yêu
    Bởi khi yêu
    anh thật là háo thắng
    muốn chinh phục
    và khao khát thành công.
    Cứ!
    Lấy tình yêu mà trói anh nghe em
    Bởi nếu không
    anh dễ hư lắm đó
    Bởi tình yêu là cá nhân vị kỷ
    hãy thì thầm "anh chớ có lăng nhăng"...
    Anh khờ dại, si mê và đơn giản
    Từng lời yêu chẳng dễ thốt ra lời
    Nhưng vẫn đứng gần bên và ngóng đợi
    Từng lời yêu từ miệng nhỏ em ngân...
    Thấy TOPIC thơ của HNhu có nhiều bài thơ hay quá. Nên muốn vào đối thơ. Chỉ đơn giản giản là những vần thơ. Hy vọng được đoái hoài...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thơ đầy nhà Hnhu đó bạn. Mời bạn đối mệt nghỉ luôn. Cái câu : "Hy vọng được đoái hoài..." của bạn, làm Hnhu ...ngại quá.
    Chơi vui vẽ, thoải mái nha bạn. Vui vì có thêm bạn mới nè. Welcome!
    Chơi với thơ bạn đây:

    " A ha,
    Đặt lời yêu nơi chót lưỡi, đầu môi
    Anh không sợ một ngày...nuốt mất !?
    Hay một ngày môi miệng đầy thương tật
    Những vết thương do chót lưỡi ...gây ra!
    A ha,
    Nếu tình yêu là cá nhân vị kỷ
    Vậy thì anh yêu...để làm gì?
    Khi mà em cứ thầm thỉ, thầm thì
    " Anh là chúa lăng nhăng lắm đó! "
    A ha,
    Chẳng dại gì, dùng tình yêu trói buột anh
    Nhưng sẽ dùng tình yêu để đùa giỡn
    Cho một ngày anh cuồng si đau đớn
    Để nói với anh rằng, " còn dám giỡn nữa không ? "
    Là chơi với thơ thôi nhá bạn, ko có gì khác đâu á !

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    chết mất thôi
  9. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ô hô!
    Ngồi bên đường nghe lũ nhỏ kháo nhau.
    Ta đã bị tình yêu làm thương tật
    Nhưng lòng ta, nào phải đâu đức phật
    Đâu chỉ đau ngay chót lưỡi đầu môi...
    Khi chữ yêu là cái gì cao thượng
    Là ước mơ, đích đến của muôn người
    Anh cũng yêu để hoàn thiện em ơi
    Bởi chẳng ai hoàn hảo cơ mà...
    Dùng chữ yêu làm đồ chơi đùa giỡn
    Tựa trẻ con với mấy món đồ hàng
    Lây dại khờ để đối lại lòng chân
    Thì chắc gì... Anh là người đau nhất...
    Mong được tiếp tục. Mình chỉ tiếp theo từ đây thôi, còn các bài cũ của HNhu thì mình ko dám đối nữa vì sợ sẽ ko theo dòng tâm trạng.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To : Chị Ngọc : Quả là " chết mất thôi! ".
    Cái cưa ấy " chết " thật rồi chị ạ. Nhẹ cả người. Nhưng ngộ nỗi, lại nghe...buồn buồn. Hahaha, rỏ là vớ vẩn chị ha!
    To : Doankhucthu : Không chơi nổi cùng bạn với đề tài này. Không có kinh nghiệm gì về tình yêu, Hnhu viết về nó là chỉ viết theo cảm nhận từ sách vở...nên_ nếu không viết linh tinh, viết bừa, viết đại _ thì cũng là viết dối mà thôi. Thế nên, bạn cứ làm thơ về nó một mình đi vậy. Hnhu sẽ đọc cho. Vậy nhá bạn.
    MÙA THI.
    Trống trường điểm, báo giờ thi
    Người thì hí hửng, kẻ thì tái tê
    Định thần lẩm nhẩm liệt kê
    Câu một- túi áo, câu hai túi quần
    Câu ba, cha chả là mừng
    Nằm ngay trong bóp, quá chừng tiện nghi
    Câu X chép ở dưới chi
    Câu Y dưới...ghế, còn gì phải lo...
    Thi dzìa, ngủ ngáy pho pho
    Đến ngày có điểm...( híc ), một ...kho trứng vàng!
    (3/7/08)

    Sáng nay nhìn các tử sĩ đi thi nghe thương thương nhớ nhớ một...điều gì đó! Không có nhiều việc để làm, thôi làm vài câu thơ chua vậy. Viết cấp tốc, đưa tụi bạn đọc, tụi nó cười ha hả. " Nhỏ này kinh nghiệm ghê ta. " Vui!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 03/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này