1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TIẾNG TƠ.
    Áo nhẹ như ru tiếng tơ đồng
    Nghe chừng tiếng sáo chốn tầng không
    Mênh mang phiêu lãng chòm mây bạc
    Rủ bóng nhẹ nhàng xuống dòng sông.
    Buông nhẹ như mơ nốt nhạc trầm
    Linh hồn non nước vọng nghìn năm
    Vó ngựa dập dồn ngoài truông vắng
    Gió hú, mưa gào, tiếng hờn căm.
    Vuốt nhẹ như không, sợi dây mành
    Xiêm hồng tha thướt dạo trong tranh
    Nụ cười Tố Nữ dường tha thiết
    Gót ngọc vừa về qua lối quanh.
    Nhấn nhẹ, sợ đau, sợi tơ lòng
    Mộng nào bên gối bỏ trống không
    Tơ đàn bén ngót đau mười ngón
    Mười ngón ươm mơ giấc xuân nồng.
    (3/7/08)

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Đôi mắt bé miu này làm mình nhớ chị Sakura.
    Thằng ttvn bịnh mấy trận, không biết chị có còn không? Muốn vào thăm chị, ngắm nhìn đôi sắc lạnh thăm thẳm sâu của chị mà không biết tìm cách nào. Không nhớ hình chị ở trang nào nữa...
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    em giở trang gương sẽ thấy đường ^(^
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    " Em giở trang gương chỉ thấy...người
    Bóng hồng bên sách dáng thảnh thơi
    Bâng khuâng một giấc Hồng Lâu... Nguyệt
    Thêm Mộc Uyển Thanh múa kiếm chơi
    Không sợ chị Sakura của Hnhu a? Hnhu mà méc chị là...Mây tan tác nhá!
    [/purple]
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ku ttvn lại bịnh. Lần này, chị khỏe hơn cưng, hahaha. Lâu lắm chẳng bịnh hoạn gì, chị giỏi quá.
    Có mấy bài thơ mới làm, chưa kịp đọc lại, chưa nhớ được mình đã viết gì thì ku xơi mất tiêu của chị. Giờ thì biết tìm đâu ra.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Hè rồi. Nghỉ học thêm đến 12/7. Ra BXMĐ, không còn nhiều việc để làm, tám là chính, thế nên không ga nữa.
    Ở nhà. Sáng dậy sớm. Năm ba mươi. Chạy bộ từ nhà đến CV VH Phú Nhuận. Nhảy dây 350 cái cho hai đợt. Chống đẩy hai đợt. Mỗi đợt, ba cái! Hà, nhảy dây liên tục mấy chăm cái không mệt bằng hít đất ba cái! Đợt hai, chỉ là nhấp nha nhấp nhổm chẳng cách gì đẩy nổi người lên. Nghĩ mà tội bọn con chai, toàn bị thầy TD bắt hít đất mấy chục cái!
    Chạy bộ dzìa nhà, tắm một chận mát gượi. Ngủ...tiếp. Ngủ ca hai tích cực đến độ...dzú phải dựng cổ dậy. Hahaha. Mém... khét!
    Chời nắng quá. Hết tuần này dzìa má. Nhớ má lắm gùi. Nhớ Cần Thơ lắm gùi.
    Sẽ gủ má dzô dzườn. Đi Ô Môn nè. Đi Bình Thủy nè. Cái Tắc nữa chứ. Dzô luôn Cái Găng...Hổng chừng tuốt xuống miệt Sóc Trăng luôn. Mà phải là đi ghe. Mà phải là tự chèo. Sẽ lục lọi bằng hết lũ bạn thời ở chần tắm sông đi cho đủ. Mà phải có đủ mới có đứa chèo ghe chứ!
    Bữa nào có má thì thôi. Bữa nào không má, sẽ lật ghe. Cả bọn lọt hết xuống sông lóp ngóp, lội lủm chủm...Hahahah, tưởng tượng thôi mà dzui quá chừng.
    Mà ngộ. Đi biền biệt. Một năm dzìa có mấy ngày. Không nhớ tẹo nào cái thành phố được xem là Tây Đô kia. Cái TP mà mỗi ngày, mỗi đẹp thêm thấy rỏ. Chỉ nhớ má, nhớ miệt dzườn, nhớ sông, nhớ nước, nhớ bạn xưa...nhớ những tháng ngày dập dềnh theo ghe đi cùng thiên hạ.
    Nhớ lắm rồi. Dzìa thôi!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: KƯNG: Mẹ cưng khỏe chưa? Cố gắng cưng há. Ở BV, sợ lắm. Chiên dziên ở BV nè, nghe nhắc hai tiếng đó là nổi da gà. Giữ sức, không thì mẹ cưng khỏe lên là đến cưng lăn ra đó. Chờ cưng dzìa ...
    To: Dodo, không thấy on nữa. Nhiều việc phải không bạn. Thi tốt phải ko? Chúc hè vui.
    Nắng nhiều. Mệt hoa cả mắt. Đói nữa nè. Sáng giờ có tô bún bò ăn từ hồi chín giờ. Đàn mấy tiếng đồng hồ, giờ không muốn ăn nữa. Cũng không buồn ngủ. Người cứ lơ mơ.
    Cũng chán cả thơ. Giận chị ko cưng?
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Sông Quê - Tranh sơn dầu VKT

    Lang thang dạo box MT xem tranh. Xin của chú Vũ Kim Thanh đem dzìa. Đang nhớ má, nhớ sông, nhớ bạn...ngắm tranh chú VKT - nhớ thêm nhớ và tranh đẹp thêm đẹp.
    SÔNG QUÊ.
    Thăm thẳm chiều quê buổi hoàng hôn
    Dáo dát triền sông tiếng vịt ồn
    Khói vương nhẹ nhàng trên sóng nước
    Mái chèo buông nhẹ giữa càn khôn.
    Có giề hoa tím trôi trên sông
    Bấp bênh ngày tháng mãi xuôi dòng
    Bao giờ hoa trôi về chốn cũ
    Gửi chút tình thơ trong mênh mông.
    Con đò bé nhỏ chở thời gian
    Chở hết tình ai buổi chiều tàn
    Cánh cò đơn độc tìm quê mẹ
    Chòng chành nghiêng, nỗi nhớ mênh mang...
    (8/7/08)
    Dạo SG đêm. Xung quanh mờ ảo. Ngộ, đèn đường sáng trưng thế kia mà... Mắt dạo này lại tăng độ. Lại thay kiếng nữa thôi. Chơi với ttvn phải làm cho chữ đậm lên, mới đọc rỏ được...
    Cả ngày vùi đầu vào đàn. Hết đàn này đến đàn khác. Mỏi rời cả lưng. Ngày hè con mệt hơn ngày học khổ sai - ngày lẻ hàng tuần! Hứ, mệt.

  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi xong rùi, tốt cả. Nhà bị cắt net nên ít onl HNhu đang có tâm sự phải không?
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    LẠ!...viết 5 lần!...chẳng được lần nào!
    Không nói thì BỰC!...nói thì.....cũng vẫn BỰC!!!
    Không viết được trong cái nhà này chắc là mình vô zuyên rồi!


    Lần sau Mình viết THƠ....BỰC cho HNHU nha!
    Vào nhà của HNHU rất có hứng....BỰC!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này