1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To : Dodo. Có nhiều chuyện lắm bạn nè. Vui lắm. Hôm nào gặp, kể bạn nghe. Mà cũng chuẩn bị chuyện kể cho Hnhu nghe đó nha. Cấm ngồi nghe, nghe xong nhe rằng ra cười là không được với Hnhu đâu.
    Dạo này có thêm " tua " nào không bạn? Nhớ biển Đà Nẵng rồi nè. Nhớ chè bắp nè, hến xào măng xúc bánh tráng nè, nhớ ốc xào ở cầu Bà Réng nè, nhớ bánh tráng đập chấm mắm nêm nè...Chậc, toàn nhớ ăn không hà! Coi, có nhớ người nào không ta? Không, tuyệt đối không! Hahaha.
    Chưa hết. Nhớ Hội An nè. Nhớ Non Nước nè. Nhớ ngôi chùa sau Ngũ Hành Sơn, nơi nhìn ra biển đẹp như chốn Bồng Lai.
    Kể bạn nghe một chuyện.
    Dạo đó, tắm biển đêm.( Ngày sợ nắng, sợ...đen, xấu. Nắng miền Trung ngày hè còn đáng sợ tỷ lần nắng Sài Gòn.)
    Tối đó tắm xong, không dám lên bờ! ( Lý do : quên đem quần áo thay, quên khăn...nói chung có gì cần mang, bỏ trong một túi xách, quên tất. Lúc đó tắm mà không thay đồ bơi. Hào hứng đến độ, xuống tới biển, là cứ thế...nguyên xi lao xuống.) Lên bờ, gió thổi lạnh run. Mà, ngâm riết dưới biển cũng...lạnh run. Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng cũng phải... leo lên. Bởi hổng lẽ...ở lỳ dưới đó.
    Hội ý cấp tốc với nhau, đi Hội An ăn chè nóng cho ấm. Chạy xe dzìa, gió biển đêm ***g lộng, quần áo ướt nhem, lạnh răng khua nghe lộp cộp. Vậy là có bữa chè bắp trong tư thế không... giống ai. Người nào cũng ngồi chồm hổm, co ro, run rẩy...tay cầm muỗng mà múc không muốn nổi. Và...cuối cùng là không thể nào quên được vị chè tuyệt vời cùng lần tắm biển tuyệt vời kia.
    Còn nhiều kỷ niệm với Đà Nẵng lắm bạn ơi. Khi nào rảnh, ra messenger kể cho bạn nghe, không cười rơi răng không lấy...xiền! Kể dây, thiên hạ cười cho chết á! Hahaha.
    To: CHÚ.
    Toàn dấu ba chấm. Không sợ Hnhu a! Biết là có nhiều trò, mà vẫn để dấu ba chấm lập lờ nằm đó. Cảnh giác Hnhu nhá. Sẽ giở trò với CHÚ đó.
    Vào nhà Hnhu rất có hứng BỰC.
    HNHU cũng rất có hứng BỰC.
    BỰC, Hnhu a!
    Hnhu BỰC,à nha.
    Lẳng lặng mà nghe họ...bực nhau
    Bực nhau cho lần bực...hôm sau
    Hẹn nhau ngày mai mần thơ bực
    Để xem ai sẽ...bật thơ mau!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    DẠO RỪNG CÙNG TRANH VỚI SƠN NỮ CA.
    Suối chảy róc rách dưới mười ngón tay ngoan
    Thông reo vi vu, gió thổi qua vườn hoang
    Á vòng, cho chim vui trong rừng vắng
    Vỗ nhẹ dây đồng, giữ mãi khúc tình tang.
    Sơn Nữ dịu dàng phơi tóc dưới trăng
    Lữ khách mơ màng, nên bước nữa chăng?
    Nửa mảnh linh hồn ai vừa đánh rớt
    Để Tranh rung liền hồi như nhịp đập tim non.
    (10/7/08)
    Thích Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn lắm. Cho Tranh và Sơn Nữ Ca chơi chung. Nghe hay ghê. Dạo này chơi với Tranh lên tay nhiều.

    10/07/2008
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/07/2008
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    BỰC thời BỰC lại chứ sao!
    BẬT cùng! cùng BẬT!...dễ sao có gì!?
    Nghe ra chủ...khách phải vì!....
    CỌP con ương ngạnh xá gì CỌP CON....
    Đánh cho NÓ chạy lon ton...
    Á!....lên một tiếng lon ton..ZẠ!....ZÌA!....
    NHU thời lắm chuyện ra oai!....
    CHÚ!....BỰC! một phát NHU ...OÀI!...te tua....
    BỰC! .....cho CỌP ....BỰC!....CỌP thua...
    Thua về khoe MÁ....MÁ mua cái.....CẦN...
    Cầm CẦN....NHU chạy lòng vòng...
    Khua qua khua lại......vòng vòng được chi!?
    Nhớ nhé!..
    Khua thì khua phải được chi....
    Mô ...mà Ứ được.....!!!
    Người.....PHI.....NHƯ vào....!!!
    Thận trọng gửi cái! không dài quá! mất thì .....ko tiện!...



  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    KHÉO HỌA HỒ.....
    Lựa nét tung bay!.....Bay nét vẽ...
    Nữ vẽ.....SƠN KA.....Vui....Á!....ZA!....
    Trăng miền sơn cước,trăng le lói....
    NỮ tay lên vẽ.....vẽ trăng ngà!
    Lữ khách đường xa ....zưng thấy lạ....
    NỮ vẽ....ghê chưa!!!.... TRANH cùng ....KA
    KA ....thời lặng lẽ!!!....NỮ .....vui sướng....
    KA giận TRẦN HOÀN...hổng bít...KA
    Ai thời cũng Nữ mà ngẫm lạ...
    Cô ngừng mãi đó trong lời ca...
    Cô vui hạnh phúc trong nhà ấm...
    Cô thời ấm ức chốn rừng xa....

    IEM ơi! IEM bé gái tài hoa....
    Ước lệ ....đẹp sao như tiếng ca...
    Để chút tình lại vui với gió..
    Bay cùng hoa,họa cùng trăng...
    .................thế đã nhỉ!???....GỚM!....chẳng bao giờ THƠ....BỰC!...BẬT....ra THƠ!..........
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    GỬI CHỦ NHÀ.....TA...
    Vốn thời THI CA là....của lạ..
    Tự ngẫm tự nghe vui với TA...
    Nhưng nhiều khi nghĩ .....vui con thiếu...
    Lại muốn cùng vui....vui thiệt thà...
    Dẫu biết .....NAM TA có lề luật...
    Nhập gia tùy tục,lựa phải là...
    Ý-KHÍ-TÂM-TRÍ.....rất cục mịnh...
    Vào HAY vào HOA!!!.....sợ lỗi là...
    Nhà nhỏ ven đường mấy khách qua...
    Dừng chân ghé lại!...lại thăm nhà...
    Thấy người thô lỗ ngoài hiên vắng
    Xin chớ quay lưng với NHÀ-HOA.....
    Lựa lẽ,lựa lời.....biết thân phận
    Không có lòng dạ phá tan ZA
    Nhưng vì chủ có.....đôi ý kiến...
    Thiết nghĩ cũng nên....Khách thiệt thà...
    .....Thăng đài rồi CƯNG!..........có "sơn hào hải vị" đem zô CƯNG....
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hahahaha....Thăng đài QUÀNH CHÁNG ghê ta! Hhahaha........Vui đây!
    "Thơ BỰC quả là hay
    Thơ BỰC quả là tài
    Thơ BỰC ...sao KHÓ quá
    MÌNH hổng lẽ...THUA CHAI!?
    Thăng đài rồi ha CƯNG?
    Thăng đài...thế...CÔ mừng
    Chưa dám... MẦN gì hết
    Sợ HOẢNG HỒN...người dưng!
    Quán nhỏ quá đơn sơ
    Mời Khách dùng tạm thơ
    Mời khách có nhã hứng
    Spam...thoải mái...MƠ."
    Chơi với CÔ lâu lâu chút nha CƯNG. Đừng sớm ...bỏ đi ,mà CÔ...mừng ( hụt ).
    Chào KHÁCH vài dòng thế đã. Chào nhiệt tình quá KHÁCH...bỏ trốn mất tiêu, hổng có ai chơi...buồn chết. Hahahaha.........
    Khoan khoái quá sau một giác ngủ thiệt là ngon. Ngủ bù cho buổi sáng dậy lúc năm giờ. Từ mai, không...long đong ngoài đường nữa. Tu thôi!



    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 11/07/2008
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À ha!....Kưng ngoan!!!.........
    Tùy Kưng!!!...........
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    À ha!....Kưng ngoan!!!.........
    Tùy Kưng!!!...........
    [/quote]
    Dạo SG. Trống trãi quá. Đường phố đông thế sao mình lại cảm thấy quá chừng vắng vẻ.
    Ngang qua trường cũ. Cũng đìu hiu.

    XA HÈ RỒI.
    Hè vừa sáng đã chuẩn bị đi xa
    Chào phố thị bằng cơn mưa rào vội vã
    Phố thị vô tình vẫn ồn ào quấy quá
    Chỉ mặt trời buồn, ủ rủ trốn vào mây.
    Vừa sớm mai này, em dạo bước qua đây
    Không thấy hạ nghe bồi hồi trống trãi
    Còn đâu nữa, phượng rợp hồng từng dải?
    Sân trường xưa theo ngày tháng hao gầy.
    Chỉ còn đây, mình em, cùng thời gian
    Miền hoài niệm trôi xuôi dòng ký ức
    Chưa kịp nói gì, hè vội vàng đi mất
    Bỏ lại đây, mình em, cùng hạ xưa.
    Hè đi qua, hè mãi mãi đi xa
    Thương nhớ quá, từng mùa hè đã mất
    Em giờ ngu ngơ, như con lật đật
    Hốt hoảng chạy tìm...những ngày hè đã qua!
    (11/7/08.)

    To: CƯNG : Không dám giỡn với chú đâu. Đừng giận Hnhu nhá.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 11/07/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHO THU_ CHO EM.
    Cho một sớm trời se se chớm rét
    Cho ngày em đi vắng chưa về
    Sương rơi trắng áo em, mùa vừa chớm
    Chút lá vàng dọn lối mời thu.
    Có nét thu hiu hắt_ em xưa
    Ươm mùa lên chiều vắng
    Cô thôn, hồng nhuốm rừng phong chín
    Vàng nắng vàng, ngày chực mất nào hay.
    Ngỡ là thu vừa về đến chiều nay
    Dường không phải, em đương còn đi vắng
    Bóng em đi, để thu buồn lẳng lặng
    Có ai về lối ấy, cùng thu!
    Áo thu vàng em khoác, mùa sang
    Buồn dương liễu, rủ mềm buông tóc rối
    Em thu ơi, hãy yêu đi kẻo...tội
    Chiếc lá vàng gió cuốn cuối chiều...trôi.
    Thu là em, em là thu, đấy thôi
    Trong xanh thế nên mắt thu buồn lắm
    Mênh mang thu- em- cùng tôi...thăm thẳm
    Để thu về, hát mãi cùng em tôi.
    (11/708).
    Chẳng hiểu có phải thu muốn về sớm hay không, sao sáng nay nghe chớm lạnh ...trong lòng. Ừ, đâu phải, thu còn đâu xa lắc, chỉ tại ai mà sớm... gọi khúc giao mùa.
    Thu đi vắng rồi!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 12/07/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THU.
    Anh, mùa thu quyến rũ
    Em, hình dáng kiêu xa
    Anh, sắc vàng lá đổ
    Em, một áng thu qua.
    Thu anh, ngày xa lắc
    Thu em, đêm mong chờ
    Thu nhuộm vàng nỗi nhớ
    Để hè qua hững hờ.
    Thu yêu, buồn, không nói
    Anh yêu, nín, không lời
    Em yêu, tình bối rối
    Ta yêu, thu,...xa vời.
    Bâng khuâng tình không tiếng
    Lá thu rơi bên thềm
    Bâng khuâng ngày xa vắng
    Bóng thu qua êm đềm.
    Anh, thu, vàng hoa cúc
    Em, thu, nhạt lá vàng
    Mưa thu còn mưa mãi
    Ta yêu trong bẽ bàng.
    (11/8/07)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này