1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đời em con gái thân trắng tròn
    Vẫn giữ 2 chữ lòng sắt son
    Mòn vần trăng tìm người mây gió
    Hỏi người có thích cô bé con
    Em mơ àh , ai mừ thèm chứ
    Cứ nằm đó mà đợi chờ nha
    Na quít mít dừa ăn cho đã
    Rùi có ngày nhận được tình thư ?
    Nói thể thôi dù em có tròn mấy
    Hây hây đỏ má , ta cứ iu
    Iu rồi mới bắt nàng di et
    Chết một đời trai cái tội liều
    Hnhu cưng cưng , bít cưng nhiu cân rùi ...
    Đừng đứng đó kẻo chắn sóng ,nắng ko gọi điện được nè ...
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nắng đó phải không ta?
    Sao bữa nay mới...ra?
    Mấy bữa tưởng...trốn mất,
    Giờ lại...xáp lá cà!
    Seo, giờ nói tại seo,
    Suốt ngày cứ eo xèo
    Hết réo rùi lại quở
    Nắng muốn cái gì nèo?
    Hnhu mới mua cưa
    Thích sử dụng từa lưa
    Nắng mà còn nhã hứng
    Chuẩn bị...chết, là vừa.
    Gru, quở đi nha, lăn ra bịnh là đổ thừa tại cưng á.
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Hnhu ơi, có người khóai được thử kưa của Hnhu đấy, Hnhu kưa mạnh vào
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dodo ơi, còn on hông? Ra YM đi!
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ vào được Cần Thơ nhỉ
    Bởi ở Ninh kiều có em tôi
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bé mới mua cưa áh
    Đừng dại mà thử nha
    Nắng thân mình liễu yếu
    Cố chi mừ ... hỏng cưa
    Bé mới mua cưa hén
    Cứ tự nhiên vậy nhen
    Cưa gió rùi cưa trăng
    Chia cho nắng một nửa

    Bé mới mua cưa mới
    Nên thận trọng bé ơi
    Cưa nè sắc lắm đó
    Kẻo có ngày đứt ...tim ...
    Eo , nắng sợ .Nằm im thin thít lun nè ! Ko biết đã có người thử cưa chưa , hay mình lại bóc tem ...
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Eo, kưng đứt tim ko ai băng bó giúp đâu nhé. HNhu đâu rùi, cho nắng bít tay đi nè
    @ Hnhu : ra YM chat Nhu ui
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đêm nữa rồi. Nghe đêm. Thật tĩnh lặng. Trong cái nền tĩnh lặng ấy, nghe đâu đây...không bình yên.

    ĐÊM.
    Đêm, nghe gì không đêm?
    Em, nghe gì không em?
    Không gian chìm mênh mang.
    Trong êm đềm mơ hoang.
    Đêm đi từ nơi nao?
    Anh đến từ phương nào?
    Đêm nay chừng dài lắm.
    Bao giờ mình gặp nhau?
    Ngoài kia ngôi sao đêm
    Cứ nhấp nháy liên hồi
    Ngoài kia trăng êm trôi
    Chưa bao giờ ngơi nghỉ.
    Từ bao đời rồi nhỉ
    Đêm cùng ngày trôi mau
    Từ bao ngày rồi nhỉ
    Thời gian chẳng bạc đầu.
    Đêm nghe gì không đêm
    Em chập chờn vào mộng
    Biển đêm vừa dậy sóng
    Xô dạt bước chân ngày.
    (27/7/08)


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 27/07/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bao giờ vào được Cần Thơ nhỉ
    Bởi ở Ninh kiều có em tôi
    Bao giờ Người vào Cần Thơ nhỉ
    Hóng gió Ninh Kiều cho...đủ đôi ( haha...)

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 27/07/2008
  10. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỔ TÍCH .... MẠNG
    Có một nàng công chúa
    Đang ngồi trên lầu cao
    Tung mấy quả còn sầu
    xuống đám đông trảy hội
    Mấy chàng trai giành được
    Vội tìm đến thi tài
    Thơ ít nhất một bài
    Mới mong nàng để mắt
    Chàng đầu tiên Đường luật
    Rất chặt chẽ niêm vần
    Vế đối ẩm xuất thần
    Thơ tứ thật lưu loát
    Một chàng thơ tự do
    Giống thơ Mờ Mờ Ngốc
    Gom những điều nhỏ nhặt
    ghép vần gọi là thơ
    Có chàng rất mộng mơ
    Tình tứ và dào dạt
    Như dòng sông trrong mát
    Êm ái lời yêu đương
    Có chàng lại chân thật
    Chả biết viết thế nào
    chỉ có mỗi một câu
    "Iu Hương Nhu nhìu lắm"
    Kết quả thật khó đoán
    Chờ công chúa ra tay
    Xem kẻ nào cầu may
    Ra về còn lành lặn ....
    Hihihihhihihi . . Biến thui ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này