1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khi nào rỗi nghe mấy bản nhạc này nhé.
    +http://www.khoanglang.net/#Play/16402
    +http://www.khoanglang.net/#Play/16402
    +http://www.khoanglang.net/#Play/16409
    Hình như là album mới của Secret Gardent, anh thích nhạc do ban nhạc này thể hiện lắm, không biết em có thích không.
    Ngủ ngon , anh đi ngủ đây, mai lại kể chuyện em nghe!

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày mới nữa rồi!Tự dưng thấy có nhu cầu tính toán.Ko biết mình đã mắc nợ ai chưa?Có ai mắc nợ mình ko?Và rủi có bị mắc nợ,kế hoạch trả thế nào?Mượn nữa ko?Mượn nữa làm sao trả nỗi?
    NỢ
    Mẹ cha xây vóc dựng hình
    Yêu thương tính dài năm tháng
    Con đi suốt thời trai tráng
    Nợ nặng lòng tiếng ầu ơ.
    Nhất tự,bán tự vi sư.
    Ơn thầy làm sao trả nỗi
    Học hành ,thôi đành đắp đỗi
    Chữ nghĩa trang trả cho đời!
    Nước non nợ nặng hai vai
    Tang bồng chí trai chưa thõa
    Bước chân chưa mòn vách đá
    Mong chi nói tiếng đáp đền.
    Đời em ta qua một dạo
    Nợ mang suốt một kiếp người
    Nhớ thương vay từ mùa cũ
    Trả sao cho hết sau này?
    Vốn sinh ra mang nhiều nợ
    Ta hân hoan trả miệt mài
    Mong không thẹn cùng trời đất
    Mong không hổ kiếp râu mày.
    Đời người là một cuộc vay, trả vô thường!Và ta_Huongnhu_nợ như chúa Chổm mất rồi!Có lẽ,đừng vay nữa huongnhu ơi!Nhưng bằng cách nào?Nợ cũ còn làm ta đau mãi.Bao giờ cho nguôi ngoai?Lạy Chúa,xin ban cho con bình yên!Xin đừng để con bất an thế này!
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đây không thích đóng vai Chúa, đóng vai Bụt được không? Bụt hiện lên nói:
    Nếu con nợ tiền ai thì mau mau tính toán trả cho người ta vì người ta cũng cần tiền như chính con cần vậy!
    Nếu con cảm thấy nợ một ai đó về tình cảm thì có nghĩa con chẳng nợ người ta cái gì cả, bởi khi đó, cái tình cảm người ta dành cho con, trên thực tế con đã không hề đón nhận, cái tình ấy đã rời đi từ người truyền trao, rơi vào không trung và bị gió cuốn đi mất rồi. Tình cảm mà người ta dành cho con hay con dành cho người ta, nếu chân thành thì bản thân sự truyền trao đã là sự nhận lại, người " cho " và người " nhận " ( mà thực ra không biết ai là cho, ai là nhận ) đều có hậu quả hạnh phúc như nhau....
    Xuất phát từ trái tim để đi đến trái tim, vậy thôi...nói ít, mong con hiểu nhiều. Bụt không sống ở chỗ có thể tính toán được cái gì, mất cái gì đâu, Bụt đi đây, trả lại cho con sự bằng an với Chúa của con, cũng là bạn của ta!
    PS: Là tôi sắm vai thôi đấy, đừng giận! Tôi đi tìm nhà để ở đây!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HÓA THÂN.
    Gió đưa con sóng xô bờ
    Mênh mông biển lớn không ngờ
    Thương thân con còng bé nhỏ
    Se hoài hạt cát bâng quơ.
    Trời nước mênh mông xanh ngắt
    Đến đâu hỡi sóng bạc đầu
    Hải âu lưng trời no gió
    Xa mờ một cánh buồm nâu.
    Anh như là lòng biển rộng
    Chất chứa cả đời tình em
    Hiền ngoan em làm con sóng
    Khẽ khàng nhịp võng ru anh
    Rồi đến một ngày gió lộng
    Sóng em khắc khoải cồn cào
    Biển vẫn nghìn đời sâu rộng
    Anh bỏ ra đi đành sao?
    Hóa thân con còng biển vắng
    Em xây lầu đài cát vàng
    Đón đưa anh vào mộng tưởng
    Ru hời gối biển mênh mang!
    Đã bảo đừng bao giờ sống bằng ảo tưởng ,thế mà em-Huongnhu-lại chẳng chịu nghe!
    Hôm qua không là hôm nay.Chắc hẳn thế! "Đừng chờ nữa em!"."Dạ,không chờ nữa".Gió cuốn cả đi rồi!Cả em,cả thơ,cả kexala!
    Giờ thì đọc câu"Anh ngồi rót biển vào chai"của cố thi sĩ Trịnh Thanh Sơn sao mà hay thế!Đau thế!
    Đáng đời em nhé Huongnhu!
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Em ơi, cái lão gió đang chống nạnh cạnh anh đây là em thuê đến để thổi anh à? Lão đang lẩm bẩm đòi thêm tiền vì anh béo quá không thổi được này em!
    Đòi rót biển vào chai cơ à, bợm nhậu ghớm nhỉ!
    Nghe nhe!
    MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN
    Nhạc và lời: Văn Cao
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường mùa vui nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
    Niềm vui phút giây như đang long lanh.
    Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
    Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đây người biết yêu người .
    Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
    Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1414
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 06/01/2008
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 06/01/2008
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Em nghe bản nhạc này nhé, anh hay chơi và hát bài này, nhưng mà không hay như nghệ sĩ thiệt!
    +http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1414
    HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA
    Nhạc: Trương Quý Hải - Thơ: Bùi Thanh Tuấn
    Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
    Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
    phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
    quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
    Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây.

    Trong mơ, anh sẽ dắt em đi dạo dưới trời đêm thu Hà Nội!
    Thêm bản này nữa!
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=660
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 06/01/2008
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đọc thêm vài dòng tự sự của nhạc sĩ Phú Quang về Hà Nội này!
    Cứ độ tháng 11, 12 thì trời Sài Gòn dẫu đang là nắng chói chang nhưng trong tôi cồn cào lên nỗi nhớ rét mùa đông. Còn cả ngàn nỗi nhớ cỏn con mà quay quắt như vậy?
    Cái se lạnh cuối thu và gió heo may với ly cà phê đen nghi ngút khói trong quán nhỏ sớm mai. Căn phòng chật cùng những ly ?oquốc lủi? và những thoáng say với vẻ mặt trầm ngâm của những bạn bè nghệ sĩ nghèo. Nụ hôn lạnh mùa đông, vòng tay bồi hồi ướt giá dưới một trời mưa bụi của những ngày tháng tình yêu còn nồng ấm. Rồi nỗi nhớ về căn nhà tôi đã sống ở Hà Nội qua suốt tuổi ấu thơ mà mùa đông năm 1972 khi những cành bàng trụi lá thì căn nhà ấy, và người bạn thân thiết nhất của tôi cũng vĩnh viễn bị bom B52 dập vùi. Thay vào đó là tượng đài về những người đã chết như một vết sẹo dẫu đã phủ kín rêu xanh mà chẳng bao giờ nguôi rát bỏng mỗi lần tôi nghĩ tới.
    Rồi một ngày ngẫu nhiên gặp Phan Vũ trên đường Sài Gòn. Anh đưa tôi một bài thơ thật dài ?oEm ơi, Hà Nội phố?. Tôi đọc lần đầu tiên mà như đã đọc từ rất lâu, như chính tôi vẫn thường nghĩ thế: ?oEm ơi, Hà Nội phố ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa? Ta còn em? Ta còn em? Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng? Chợt hoàng hôn về từ bao giờ?? Đọc xong bài thơ linh cảm mách bảo cho tôi đó sẽ là bài ca mà tôi yêu thích. Tôi tin vào linh cảm ấy và bài thơ dài hàng trăm câu sang bài ca chỉ còn lại vài câu.
    Vẫn biết một bài ca có đáng là bao để trả cho món nợ ra đi. Nhưng, bài ca được viết ra tôi đã được giải thoát dù chỉ là phần nào và dẫu ít ỏi tôi cũng đã xây được chút gì cho kỷ niệm (một lần hành hương về dĩ vãng). Một chút gì nhỏ nhoi cho Hà Nội, nơi chứng kiến bao buồn vui của tôi trong suốt nửa cuộc đời.
    Ns. Phú Quang
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=660

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lại giận rồi, cho thêm chút gia vị để giận này!
    http://www.youtube.com/watch?v=Qkom7zV3nYI&feature=related

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Về nhà!Bừa bộn quá!Nào thơ,nào văn,nào tranh...(những bé con xinh xắn.SAo ai lại cho trẻ con chơi dao,chơi súng sớm thế này!Trách sao thế giới chẳng đầy rẫy bạo lực!...Nhiều thế,đứa nào cũng xinh,biết nhận thêm đứa nào làm con nuôi nhỉ?),nào nhạc...giờ thì mình đang biến nó thành blog nữa!Dọn dẹp sao đây?Thôi thì cứ để thế!Một topic hổng sợ đụng hàng với ai cả!
    Nhớ mới hôm nào hỏi chị Deny_me:"Thơ cũng hết sao chị?"."Khi tâm hồn con người ta đông cứng lại...""à,ra thế!"
    Hôm nay mình cũng bị đông cứng lại rồi.Thơ thì chưa hết nhưng sinh lực thì không còn.
    Hôm nay cả ngày đến nhà trọ của bạn tập văn nghệ cho ngày 9/1 sắp tới.Cả bọn loay hoay mãi có tập tành gì đâu."Huongnhu bữa nay chẳng máu,lửa gì cả,mày bị gì vậy?"."Huongnhu chỉ thích vô Tao Đàn ngắm người dưng thôi!"."Thôi chị,còn có mấy ngày,lớp người ta đâu vào đấy cả rồi đó,mày liệu!"."Lo gì,mai Huongnhu xuống khoa đăng ký lại.Một mình Huongnhu với cây ghita sẽ bao sân mười lăm tiết mục.Mọi người khỏi tập tành gì cho mệt!''"."Mày có khùng không?"."Mày muốn gì?"."Huongnhu muốn nghỉ tết!Kinh tế năm hai tụi nó thi xong nghỉ mất đất rồi!"...Cứ cãi cọ mãi mà hết ngày.Cuối cùng thì trăm dâu đổ đầu tằm.Thần khẩu hại xác phàm.Không biết đến hôm đó có tinh thần mà hát với hò hay không nữa!
    Đón ngày mới như lệ thường rồi đó.Giờ thì đi ngủ.Không biết có ngủ được không hay cơn giận lại chèn ngang cổ!Thôi,ngủ ngoan đi nào Huongnhu !À ơi...ơi à...
  10. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, chuẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này